Người đàn ông mất tích để lại thư tuyệt mệnh xin lỗi ba mẹ

Lực lượng chức năng Đà Nẵng phát hiện một xe máy vô chủ cùng một số tư trang như mũ bảo hiểm chạy Grab, giấy tờ 3 bản photocopy CMND, điện thoại di động, tiền và 1 thư tuyệt mệnh để giữa cầu Đỏ. Trong lá thư tuyệt mệnh để lại, người đàn ông mất tích nói rằng mình đã bất hiếu, gửi lời xin lỗi đến ba mẹ, gia đình…

Thông tin ban đầu, khoảng 21h tối qua ngày 3/3, tổ công tác của Trung tá Lê Thế Chiến, cán bộ Trạm Cảnh sát giao thông cửa ô Hòa Phước đang làm nhiệm vụ tuần tra kiểm soát trên QL1A thì phát hiện một xe máy vô chủ để giữa cầu Đỏ.

Qua kiểm tra, lực lượng chức năng phát hiện trên xe để lại một số tư trang như mũ bảo hiểm chạy Grab, giấy tờ 3 bản photocopy CMND tên T.T.C (SN 1991, giới tính nam, TP Đà Nẵng), 1 điện thoại di động, gần 400 nghìn đồng và 1 thư tuyệt mệnh.

 Người đàn ông để lại một số tư trang cùng lá thư tuyệt mệnh tại cầu Đỏ (ảnh: LLCN cung cấp).

Người đàn ông để lại một số tư trang cùng lá thư tuyệt mệnh tại cầu Đỏ (ảnh: LLCN cung cấp).

Trong thư anh C. viết với nội dung: "Con xin lỗi ba mẹ rất nhiều. Ba mẹ tha lỗi cho con. Con khổ rất nhiều rồi. Con bất hiếu không thể báo hiếu cho ba mẹ. Ngàn lần xin lỗi ba mẹ".

Nghi vấn tài xế xe ôm này tự tử, công an đã kiểm tra điện thoại của anh C và liên hệ với người thân là em gái để báo tin về vụ mất tích. Đồng thời báo cho công an xã Hòa Châu có mặt để phối hợp với lực lượng chức năng tìm kiếm tài xế xe ôm mất tích. Vụ việc đang được tiếp tục làm rõ.

L.T

Nguồn BVPL: https://baovephapluat.vn/van-hoa-xa-hoi/doi-song-xa-hoi/nguoi-dan-ong-mat-tich-de-lai-thu-tuyet-menh-xin-loi-ba-me-102301.html