Người đàn ông Mỹ tử vong sau khi cho người lạ đi nhờ xe

Josh Wilson được phát hiện đã chết sau khi cho người lạ đi nhờ xe trong chuyến du lịch ở Nam Carolina.

Ngày 5/7, trong lúc đang lái xe đưa gia đình đến khách sạn ở bãi biển Myrtle, Josh Wilson, 40 tuổi, sống tại Parkersburg, Tây Virginia, Mỹ, đã dừng ở trạm xăng. Tại đây, một người đàn ông lạ đến hỏi anh đi nhờ xe.

Sau khi cho gia đình xuống xe tại khách sạn, Wilson đồng ý chở người đàn ông lạ mặt rồi được phát hiện bị thương vào hôm 6/7 do nhiều vết đạn bắn. Anh lập tức được đưa đến bệnh viện cấp cứu nhưng đã qua đời vào ngày 10/7.

 Quentin Ahmad Jean bị cáo buộc giết Josh Wilson. Ảnh: NY Post.

Quentin Ahmad Jean bị cáo buộc giết Josh Wilson. Ảnh: NY Post.

Cảnh sát tin rằng người đàn ông đi nhờ xe không phải người giết Wilson. Kẻ bị tình nghi là Quentin Ahmad Jean, 35 tuổi. Thông qua camera thành phố Myrtle Beach, cảnh sát xác định vị trí xe của nghi phạm có liên quan đến vụ án và Jean bị bắt ngay sau vụ nổ súng ở bãi biển.

Ngày 7/7 Quentin Ahmad Jean, 35 tuổi bị cáo buộc giết người, cố gắng giết người và sở hữu vũ khí.

Hiện vụ việc vẫn đang được tiến hành điều tra do vẫn còn nhiều nghi vấn trong những giây phút cuối đời của Wilson.

Hoàng Vy

Nguồn Znews: https://zingnews.vn/nguoi-dan-ong-my-tu-vong-sau-khi-cho-nguoi-la-di-nho-xe-post1344642.html