Người đàn ông sống sót kỳ diệu sau 67 ngày trôi dạt trên biển

Một người đàn ông Nga may mắn sống sót sau 67 ngày trôi dạt trên biển, trong khi anh trai và cháu trai của ông đã không qua khỏi.

Ngày 15/10, giới chức Nga thông báo đã cứu được một người đàn ông sau 67 ngày trôi dạt trên biển Tây Bắc Thái Bình Dương. Người đàn ông này đã may mắn sống sót, trong khi anh trai và cháu trai 15 tuổi của ông đã thiệt mạng.

Ba người khởi hành vào ngày 9/8 từ một mũi đất ở vùng Khabarovsk, hướng đến thị trấn Okha trên đảo Sakhalin. Tuy nhiên, sau khi mất liên lạc, các lực lượng cứu hộ đã tìm kiếm họ trong nhiều ngày. Theo nhận định ban đầu, chiếc xuồng có thể đã bị nước cuốn trôi về phía bán đảo Kamchatka. Đến ngày 14/10, một tàu đánh cá phát hiện chiếc xuồng phao chở người đàn ông và hai thi thể ở biển Okhotsk, cách nơi đến dự kiến khoảng 1.000 km.

Lực lượng cứu hộ cứu người đàn ông trên chiếc xuồng phao nhỏ trôi dạt suốt 67 ngày trên biển ven Tây Bắc Thái Bình Dương. (Ảnh: U.S. News)

Lực lượng cứu hộ cứu người đàn ông trên chiếc xuồng phao nhỏ trôi dạt suốt 67 ngày trên biển ven Tây Bắc Thái Bình Dương. (Ảnh: U.S. News)

Người đàn ông sống sót trong tình trạng nghiêm trọng, gầy yếu nhưng vẫn tỉnh táo và đang được hỗ trợ y tế tại thành phố Magadan. Vợ của ông bày tỏ sự xúc động, cho biết đây thực sự là “một phép màu” khi họ chỉ mang theo đủ thức ăn và nước uống cho hai tuần trên biển.

Trước đó, vào năm 1960, đã có bốn binh sĩ Liên Xô sống sót sau 49 ngày trôi dạt trên biển Thái Bình Dương và được một tàu sân bay Mỹ cứu thoát.

Nguồn vtv

Nguồn Phú Thọ: https://baophutho.vn/nguoi-dan-ong-song-sot-ky-dieu-sau-67-ngay-troi-dat-tren-bien-220980.htm