Người dân Quảng Bình trắng đêm trốn lũ trên gác mái, lo lắng tái diễn lũ lịch sử

Càng về khuya, người dân tại huyện Lệ Thủy lại càng thấp thỏm, lo tái diễn cảnh lũ lịch sử trong đêm hồi năm 2020 do mực nước hiện vẫn đang lên.

Từ sáng ngày 28-10 đến tối muộn cùng ngày, PV PLO trực tiếp có mặt tại các địa phương "tâm lũ" ở Quảng Bình gồm: xã Liên Thủy, Phong Thủy, An Thủy, Lộc Thủy, thị trấn Kiến Giang,…(huyện Lệ Thủy) và xã Tân Ninh (huyện Quảng Ninh) để ghi nhận tình hình mưa lũ ở các địa bàn ngập lụt sâu.

Lũ lên trong đêm rất nguy hiểm

Tại các địa bàn này, nước lũ cô lập các hộ dân, hệ thống điện lưới đã bị cắt, các phương tiện cứu nạn, cứu hộ của các lực lượng chức năng hoạt động hết công suất trong điều kiện mưa gió tầm tã.

Đáng nói hơn, sau một thời gian chững lại, đến 15 giờ ngày 28-10, nước lũ tại các địa phương này lại tiếp tục dâng lên khiến người dân vùng lũ thấp thỏm, lo lắng tái diễn trận lũ lịch sử khi về đêm hồi năm 2020.

 Theo ông Hải, các nhu yếu phẩm mà người dân cần thiết nhất lúc này là áo phao, đèn pin, nước uống, lương khô để đề phòng tái diễn trận lũ lịch sử năm 2020. Ảnh: B.THIÊN

Theo ông Hải, các nhu yếu phẩm mà người dân cần thiết nhất lúc này là áo phao, đèn pin, nước uống, lương khô để đề phòng tái diễn trận lũ lịch sử năm 2020. Ảnh: B.THIÊN

“Đêm 27-10, mưa to, gió lớn đã gây ngập nhà tôi hơn một mét, cả đêm tôi phải thức trắng. Sáng đến trưa nay thấy nước chững lại chưa kịp mừng thì tối nay (28-10) thấy nước đang lên lại rồi.

Đêm nay lại phải tiếp tục thức trắng vì nước lũ lên trong đêm rất nguy hiểm”, ông Võ Công Hải (54 tuổi, ngụ xã An Thủy, huyện Lệ Thủy) lo lắng.

Tương tự, lúc 21 giờ ngày 28-10, bà Nguyễn Thị Hồng Hiệp (ngụ xã Liên Thủy, huyện Lệ Thủy) cũng bày tỏ sự lo lắng khi mực nước đang tiệm cận mức lũ lịch sử năm 2020.

“Mất điện hơn một ngày nay, đèn pin được sạc dự phòng trước đó cũng đang yếu dần mà nước lũ vẫn tiếp tục dâng lên. Nhìn bằng mắt còn khoảng 40cm nữa là ngang với mức lũ lịch sử cách đây bốn năm. Giờ này cả nhà tôi phải lên gác lửng áp sát mái nhà để trốn lũ”-bà Hiệp thấp thỏm.

 Gia đình bà Hiệp đang lên sát mái nhà trốn lũ, lo lắng tái diễn lũ lịch sử năm 2020 trong đêm. Ảnh: H.Hiệp

Gia đình bà Hiệp đang lên sát mái nhà trốn lũ, lo lắng tái diễn lũ lịch sử năm 2020 trong đêm. Ảnh: H.Hiệp

Hơn 28.000 nhà dân bị ngập sâu

Theo báo cáo của Ban Chỉ huy Phòng chống thiên tai và Tìm kiếm cứu nạn kiêm Ban Chỉ huy Phòng thủ dân sự tỉnh Quảng Bình, đến khoảng 17 giờ, ngày 28-10, toàn tỉnh này đã có hơn 28.300 hộ dân bị ngập lụt.

Riêng tại huyện Quảng Ninh và Lệ Thủy đã có hơn 27.300 ngôi nhà bị nước lũ nhấn chìm. Trong đó, huyện Quảng Ninh có hơn 11.500 hộ bị ngập sâu (nhiều nhất là tại xã Tân Ninh với 1.842 hộ) và tại Lệ Thủy với hơn 15.800 hộ dân bị nước lũ nhấn chìm.

 Nhiều khu vực tại huyện Lệ Thủy ngập sâu vào chiều tối ngày 28-10. Ảnh: B.THIÊN

Nhiều khu vực tại huyện Lệ Thủy ngập sâu vào chiều tối ngày 28-10. Ảnh: B.THIÊN

Công ty TNHH MTV Khai thác công trình thủy lợi tỉnh Quảng Bình cũng cho biết, các hồ chứa thủy lợi lớn của công ty này hiện cũng đã đạt hơn 94% dung tích thiết kế và các hồ do địa phương quản lý trung bình đạt trên 98,92% dung tích thiết kế.

Về tình hình giao thông, có 14 điểm trên các tuyến QL1A, QL9C, QL9E, đường Hồ Chí Minh bị ngập từ 0,5m-1,5m cùng hàng chục điểm ngập lụt khác tại các tuyến đường tỉnh lộ. Các lực lượng chức năng đã cắm biển cảnh báo các phương tiện không lại.

Ngoài ra, toàn tỉnh Quảng Bình xảy ra 13 điểm sạt lở nhưng đã được các đơn vị quản lý tiến hành thu dọn, rào chắn và cử lực lượng theo dõi để đảm bảo an toàn.

BẢO THIÊN

Nguồn PLO: https://plo.vn/nguoi-dan-quang-binh-trang-dem-tron-lu-tren-gac-mai-lo-lang-tai-dien-lu-lich-su-post817178.html