Người dân Thủ đô Hà Nội 'sống chung với lũ'

Tối 20-6, cơn mưa kéo dài 3 tiếng đồng hồ đã khiến nhiều khu vực của Hà Nội 'lụt' trong 'biển' nước. Nhiều khu vực thoát nước chậm khiến người dân đi lại hết sức khó khăn sau giờ tan ca.

Cơn mưa giải nhiệt xua tan cái nắng nóng của Hà Nội, nhưng lại biến các con đường ở khu vực quận Cầu Giấy, Nam Từ Liêm, Thanh Xuân… thành “sông”, xe cộ chìm trong biển nước, nhiều phương tiện chết máy.

Báo Quân đội nhân dân Điện tử ghi nhận một số tuyến phố tại Hà Nội ngập sâu trong nước.

 Ghi nhận của phóng viên tại đường Trần Thái Tông (quận Cầu Giấy), vòng xuyến giao với Trung Hòa, Tôn Thất Thuyết, các phương tiện phải “băng” qua dòng nước ngập sâu khoảng 20cm.

Ghi nhận của phóng viên tại đường Trần Thái Tông (quận Cầu Giấy), vòng xuyến giao với Trung Hòa, Tôn Thất Thuyết, các phương tiện phải “băng” qua dòng nước ngập sâu khoảng 20cm.

Tại ngõ 165 Cầu Giấy thông với đường Thành Thái cũng trong tình trạng ngập mỗi mùa mưa đến. Đáng nói, con đường này đã xuống cấp nghiêm trọng, lún sâu, bên dưới là cát đá nên việc đi lại của người dân vô cùng nguy hiểm.

Tại ngõ 165 Cầu Giấy thông với đường Thành Thái cũng trong tình trạng ngập mỗi mùa mưa đến. Đáng nói, con đường này đã xuống cấp nghiêm trọng, lún sâu, bên dưới là cát đá nên việc đi lại của người dân vô cùng nguy hiểm.

 Còn tại ngã ba đường Thiên Hiền giao với đường Mỹ Đình (quận Nam Từ Liêm), nhiều người dân e ngại khi cho phương tiện của mình vượt “sông”, đề phòng chết máy.

Còn tại ngã ba đường Thiên Hiền giao với đường Mỹ Đình (quận Nam Từ Liêm), nhiều người dân e ngại khi cho phương tiện của mình vượt “sông”, đề phòng chết máy.

Đường Mỹ Đình, phường Mỹ Đình 1, quận Nam Từ Liêm là nỗi khiếp sợ của người dân, sinh viên khu vực này mỗi khi mùa mưa tới. Độ sâu phổ biến từ 15 - 25cm, có chỗ ngập sâu hơn với độ sâu từ 25 - 30cm.

Đường Mỹ Đình, phường Mỹ Đình 1, quận Nam Từ Liêm là nỗi khiếp sợ của người dân, sinh viên khu vực này mỗi khi mùa mưa tới. Độ sâu phổ biến từ 15 - 25cm, có chỗ ngập sâu hơn với độ sâu từ 25 - 30cm.

Một gia đình sửa chữa điện nước trên đường Mỹ Đình phải dùng hàng rào chắn rác “bơi” vào trong nhà, cất cao đồ nghề tránh hư hỏng.

Một gia đình sửa chữa điện nước trên đường Mỹ Đình phải dùng hàng rào chắn rác “bơi” vào trong nhà, cất cao đồ nghề tránh hư hỏng.

Người dân ngõ 39 phố Thiên Hiền mang bàn ra chắn giữa đường để các phương tiện không lưu thông qua do nước ngập sâu.

Người dân ngõ 39 phố Thiên Hiền mang bàn ra chắn giữa đường để các phương tiện không lưu thông qua do nước ngập sâu.

 Đợi nước rút suốt 2 giờ đồng hồ, nhiều người dân quyết định “băng” qua “rốn lũ” tại đường Mỹ Đình để về nhà.

Đợi nước rút suốt 2 giờ đồng hồ, nhiều người dân quyết định “băng” qua “rốn lũ” tại đường Mỹ Đình để về nhà.

 Cống thoát nước hoạt động “hết công suất”.

Cống thoát nước hoạt động “hết công suất”.

Các cửa hàng xe máy nhanh chóng làm "sống” lại những phương tiện đã “chết”.

Các cửa hàng xe máy nhanh chóng làm "sống” lại những phương tiện đã “chết”.

Người dân Thủ đô Hà Nội “sống chung với lũ”.

Tin, ảnh: HỒNG PHÚC

Nguồn QĐND: https://www.qdnd.vn/xa-hoi/tin-tuc/nguoi-dan-thu-do-ha-noi-song-chung-voi-lu-731807