Người dân TP HCM tưởng niệm đồng bào tử vong và cán bộ, chiến sĩ hy sinh vì Covid-19
Bằng nhiều cách khác nhau, người dân TP HCM đã thể hiện sự tiếc thương của mình dành cho những người đã ra đi trong những đợt bùng phát dịch Covid-19 vừa qua và nỗi đau đó vẫn còn tiếp diễn đến hiện tại.
Bà Lê Thị Liễu (59 tuổi, ngụ phường Long Trường, TP Thủ Đức) có mặt rất sớm tại Nhà văn hóa TP Thủ Đức để cùng nhiều người thân nạn nhân khác dự Lễ tưởng niệm đồng bào và cán bộ, chiến sĩ hy sinh, tử vong trong đại dịch Covid-19. Bà xúc động kể bà làm công nhân, còn chồng bà là ông Lê Văn Trương (61 tuổi) hành nghề chạy xe ôm. Hai ông bà có 3 người con nay đã xây dựng gia đình.
Tháng 7-2021, thời điểm TP HCM đang giãn cách xã hội, ông Trương không may mắc Covid-19. Đến 12-8, do bệnh bị nặng nên ông Trương tử vong. Những ngày đầu chồng ra đi mãi mãi bà Liễu không tin đó là sự thật, bà khóc đến cạn nước mắt. Rồi mọi việc cũng nguôi đi, nhưng khi nhìn đến di ảnh của ông Trương bà Liễu lại khóc nức nở.
"Ông ấy ra đi cũng đau đớn như cuộc đời của ông vậy. Cứ nhìn thấy di ảnh của ông ấy là tôi bật khóc vì thương và nhớ. Dịch bệnh đã cướp đi rất nhiều sinh mạng khiến bao nhiêu người đau đớn. Ông ấy mất tôi không thể ở bên cạnh" - bà Liễu.
Xúc động tại Lễ tưởng niệm, bà Liễu gửi lời cảm ơn đến Đảng và nhà nước, lãnh đạo Trung ương, TP HCM đã tổ chức Lễ tưởng niệm đồng bào và cán bộ, chiến sĩ hy sinh, tử vong trong đại dịch Covid-19 để bà và những người thân khác nhớ lại và tưởng nhớ đến người chồng đã khuất.
Chùa Pháp Hoa (quận 3), một trong những địa điểm lớn tổ chức lễ tưởng niệm nạn nhân Covid-19, từ chiều tối đã có rất nhiều người dân, Phật Tử tới để thắp hương tưởng niệm. Dọc theo 2 bờ kênh Nhiêu Lộc - Thị Nghè, Chùa Pháp Hoa sẽ treo 19 hoa sen.
Các tăng ni, Phật tử chùa Pháp Hoa cũng đã làm nhiều hoa đăng để thả trên kênh Nhiêu Lộc - Thị Nghè.
Từ 4 giờ chiều, chị Trần Thị Bích Thuận (ngụ quận Tân Bình, TP HCM) đã có mặt tại chùa Pháp Hoa để chuẩn bị cho lễ thả hoa đăng tưởng niệm đồng bào tử vong và cán bộ, chiến sĩ hy sinh vì Covid-19.
Cầm trên tay chiếc đèn hoa đăng đã chuẩn bị từ trước, chị Thuận cho biết hy vọng của chị khi đến đây là được thắp ngọn đèn hoa đăng để thể hiện lòng biết ơn, tri ân sâu sắc từ tận đáy lòng đến những đồng bào đã tử vong và cán bộ, chiến sĩ hy sinh trong đại dịch Covid-19.
"Buổi lễ này thật sự rất ý nghĩa, là dịp quan trọng để chúng ta cùng nhau tưởng niệm về những người đã khuất. Bằng cả tấm lòng mình, thả chiếc đèn hoa đăng này xuống, tôi nguyện cầu rằng hương linh những người đã nằm xuống sẽ được siêu thoát" - chị Thuận xúc động.
Bằng nhiều cách khác nhau, người dân TP HCM đã thể hiện sự tiếc thương của mình dành cho những người đã ra đi trong những đợt bùng phát dịch Covid-19 vừa qua và nỗi đau đó vẫn còn tiếp diễn đến hiện tại.
Giữa dòng người đông đúc đang chờ đợi thả đèn hoa đăng trước chùa Pháp Hoa, bà Nguyễn Thị Hồng Hoa (SN 1966, ngụ quận 10) lặng lẽ đứng một mình, trên tay cầm chiếc đèn hoa đăng đã thắp sáng. Ngọn đèn này, bà Hoa dành để tưởng niệm về 2 người thân của mình đã mất do Covid-19 và cả những đồng bào tử vong, cán bộ - chiến sĩ hy sinh trong đại dịch.
"Tôi cầu nguyện cho những người thân của mình và cả những đồng bào đã nằm xuống, sẽ sớm được siêu thoát. Những người ở lại phải cố gắng, chúng ta vẫn đang sống trong dịch, phải hết sức cẩn thận" - bà Hoa nghẹn ngào.