Người dân từ Long An, TP Hồ Chí Minh tự ý về quê bị chặn ngay cửa ngõ Hậu Giang
Trong ngày 25/9, hơn 100 người đi xe gắn máy về quê nhưng bị chặn lại tại QL1A, sau đó được Hậu Giang liên hệ với các tỉnh cho người dân được về.
Theo ghi nhận của phóng viên Doanh Nghiệp Việt Nam, chiều ngày 25/9, tại cửa ngõ Hậu Giang – Cần Thơ, nhiều người dân tự ý đi xe máy về quê bị cơ quan chức năng chặn lại.
Số người bị chặn tại cửa ngõ Hậu Giang ngày hôm nay chủ yếu là công dân của 2 tỉnh Sóc Trăng và Bạc Liêu.
Chị Võ Thị Mộng Kha, (27 tuổi) ngụ huyện Kế Sách, tỉnh Sóc Trăng cho biết, nhóm của chị gồm 5 người đi xe máy từ TP Hồ Chí Minh về quê, trong nhóm của chị có một người phụ nữ mang thai đã ở tháng thứ 8 nên cố tìm cách về quê sinh nở.
Theo chị Kha, hơn 3 tháng qua, do dịch bệnh nên cuộc sống của gia đình chị vô cùng khó khăn. Chị vốn có công việc phụ hồ, nhưng do dịch bệnh bùng phát chị buộc phải nghỉ việc ở nhà. Khi không thể chịu đựng được nữa, chị cùng người thân liều chạy xe máy về quê.
Còn chị Trần Thị Kim cũng thất nghiệp nhiều tháng nay, vợ chồng chị quyết định về quê ở TP Sóc Trăng, đi qua được nhiều tỉnh thành, nhưng đến địa phận tỉnh Hậu Giang thì bị ách lại tại chốt kiểm soát dịch. “Họ nói ở dưới Sóc Trăng quá tải rồi, không thể tiếp nhận được nữa. Tôi không biết sao, giờ chỉ muốn về quê”.
Ông Đồng Hoàng Dũng, Chánh Văn phòng UBND tỉnh Hậu Giang cho biết: “Khi người dân đến đây, chúng tôi phải lập danh sách để liên hệ về địa phương, nếu các tỉnh đồng ý cho về thì chúng tôi sẽ cho người dân qua. Do hôm nay Bạc Liêu không tiếp nhận, nên không thể cho người dân đi qua địa bàn vì để tránh tình trạng bà con dừng lại dọc đường ảnh hưởng đến công tác phòng chống dịch tại địa phương”.
Ông Dũng cho biết thêm, nếu các tỉnh không nhận, mà Hậu Giang lại chuyển người dân đến Sóc Trăng thì sẽ gây khó khăn cho Sóc Trăng. Bên cạnh đó, nếu cho vào cửa ngõ thì Hậu Giang cũng không đủ khả năng để tiếp nhận cách ly đối với những người dân này.
Dưới đây là một số hình ảnh được ghi nhận vào chiều ngày 25/9 tại cầu số 10 (QL1A):