Người đảng viên 2 lần vinh dự được gặp Bác Hồ

Đảng viên Đỗ Thị Lưỡng ở thôn Quần Ngọc, xã Trung Hòa (Yên Mỹ) năm nay đã 85 tuổi nhưng luôn hết lòng vì mọi người. Đồng chí được cán bộ, đảng viên, Nhân dân địa phương yêu mến, kính trọng.
Đồng chí Lưỡng tham gia hoạt động cách mạng tại địa phương từ khi mới 17 tuổi và luôn hăng hái, nhiệt tình, nỗ lực vượt khó để hoàn thành nhiệm vụ được giao. Vinh dự lớn trong cuộc đời đồng chí Lưỡng là 2 lần được gặp Bác Hồ. Lần thứ nhất vào năm 1958 tại hội trường tỉnh ở thị xã Hưng Yên khi Bác Hồ về thăm phong trào làm thủy lợi của tỉnh. Khi đó đồng chí Lưỡng đang là Trưởng ban Tư pháp, Phó Chủ tịch UBND xã Trung Hòa. Lần thứ 2, đồng chí Lưỡng được gặp và nói chuyện với Bác Hồ khi tham gia Đại hội phụ nữ toàn quốc năm 1961 tại Hà Nội. Sau khi đại hội kết thúc, đồng chí Lưỡng cùng gần 30 chị em phụ nữ đại diện cho các tỉnh, thành phố trong cả nước được mời đến Phủ Chủ tịch gặp và nói chuyện với Bác Hồ. Cũng tại Đại hội phụ nữ toàn quốc năm 1961, đồng chí Lưỡng còn được gặp, trò chuyện và chụp ảnh lưu niệm với Bác Tôn Đức Thắng.

Đảng viên Đỗ Thị Lưỡng, xã Trung Hòa (Yên Mỹ) bên các kỷ vật ghi dấu một thời hoạt động cách mạng và tham gia xây dựng đất nước

Sau khi được gặp Bác Hồ, Bác Tôn, đồng chí Lưỡng thấy mình càng phải phấn đấu nỗ lực, rèn luyện để cống hiến nhiều hơn cho đất nước. Suốt từ năm 1953 đến năm 1986, đồng chí trải qua nhiều vị trí công tác tại xã Trung Hòa như: Trưởng công an, Trưởng ban Tư pháp, Trưởng ban Tổ chức đảng ủy, Phó Chủ tịch UBND xã, Chủ tịch UBND xã, Bí thư Đảng ủy xã. Mặc dù là phụ nữ, chồng lại ở chiến trường chiến đấu, con nhỏ, bố mẹ già nhưng vượt qua tất cả, đồng chí Lưỡng luôn hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao, lãnh đạo, chỉ đạo xây dựng xã Trung Hòa trở thành địa phương đi đầu trong các phong trào về làm thủy lợi, sản xuất nông nghiệp, tuyển quân của huyện Yên Mỹ lúc bấy giờ… Đồng chí Lưỡng đã vận động Nhân dân trong xã đẩy mạnh phong trào làm thủy lợi, phong trào thả bèo hoa dâu, làm phân xanh tự nhiên phục vụ sản xuất nông nghiệp.
Năm 1986, đồng chí Lưỡng nghỉ hưu nhưng vẫn luôn miệt mài lao động, tích cực tham gia công tác nhân đạo, từ thiện ở địa phương. Từ ý nghĩ phải thương người nghèo, không khinh người dốt, không chê người tàn tật, năm 2008, đồng chí vận động thành lập Câu lạc bộ cựu cán bộ phụ nữ xã với mục đích tập hợp những cán bộ phụ nữ xã Trung Hòa đã nghỉ hưu để thăm hỏi, động viên, giúp đỡ nhau và giúp đỡ những hoàn cảnh khó khăn.
Đồng chí Lưỡng chia sẻ: Tôi vinh dự được 2 lần gặp Bác Hồ, được nghe Bác nói chuyện. Những lời Bác dặn dò, tôi luôn luôn ghi nhớ và nỗ lực để làm theo. “Học Bác để lòng ta trong sáng, học Bác để làm điều hay” là điều mà tôi luôn tâm niệm trong cuộc sống. Học Bác không nhất thiết phải là những điều “đao to búa lớn” mà từ những điều bình dị nhất. Tôi luôn nhắc nhở bản thân và con, cháu rằng, dù đi đến đâu, ở cương vị nào, làm bất cứ việc gì cũng không ngừng rèn luyện đức tính cần cù, chịu khó, có lòng thương người, sẵn sàng giúp đỡ đồng bào, đồng chí, đặc biệt là những mảnh đời kém may mắn.
Đồng chí Lưỡng thường xuyên cưu mang, giúp đỡ những người không may mắn trong cuộc sống. Đồng chí đã vận động những người trong câu lạc bộ, bà con trong thôn, xóm tham gia đóng góp, ủng hộ những phụ nữ trong xã gặp khó khăn như: Hỗ trợ gia đình chị Nguyễn Thị Vàng, thôn Quần Ngọc 20 triệu đồng; hỗ trợ gia đình chị Dương Thị Lan, thôn Nghĩa Xuyên 20 triệu đồng cùng chăn màn, quần áo… Nhiều trường hợp các cháu mồ côi, đồng chí mang tiền, mang gạo đến tận nhà để giúp đỡ.
Đồng chí Vũ Văn Bảng, Bí thư Đảng ủy xã Trung Hòa cho biết: Đồng chí Lưỡng là đảng viên luôn gương mẫu, sẵn sàng tham gia các phong trào, hoạt động của địa phương, tích cực giúp đỡ những hoàn cảnh khó khăn. Tấm gương sáng của đồng chí Lưỡng luôn được mọi người kính trọng, noi theo.

Mai Nhung

Nguồn Hưng Yên: http://baohungyen.vn/chinh-tri/202211/nguoi-dang-vien-2-lan-vinh-du-duoc-gap-bac-ho-4fb0d66/