Người đẹp Cẩm Đan: Tôi biết sàng lọc, từ chối lời mời không tốt cho mình

Người đẹp Nguyễn Thị Cẩm Đan được dư luận chú ý đến nhiều hơn khi trở thành bạn gái của doanh nhân Đức Huy, chồng cũ của ca sĩ Lệ Quyên.

Nguyễn Thị Cẩm Đan tại cuộc thi Hoa hậu Việt Nam 2020

18 tuổi, cô gái quê An Giang - Nguyễn Thị Cẩm Đan ghi danh vào cuộc thi Hoa hậu Việt Nam 2020. “Cô gái sở hữu gương mặt đẹp nhất” dừng chân ở Top 15 chung cuộc trong sự tiếc nuối nhưng cuộc thi nhan sắc cũng mở ra nhiều cơ hội mới cho cô gái trẻ. Hiện tại, cô được dư luận chú ý đến nhiều hơn khi trở thành bạn gái của doanh nhân Đức Huy, chồng cũ của ca sĩ Lệ Quyên.

Hào nhoáng chỉ là bề ngoài, quan trọng ở sự tử tế

Cẩm Đan ngày càng trưởng thành, xinh đẹp, sang chảnh hơn. Nhiều người nói, đổi đời nhờ thi hoa hậu là có thật?

Cũng có thể coi việc đi thi hoa hậu đã đưa cuộc đời tôi sang trang mới. Qua đây, tôi cũng muốn gửi lời cảm ơn một lần nữa đến cuộc thi Hoa hậu Việt Nam 2020 đã cho tôi được khán giả biết đến và học được rất nhiều điều. Đây chắc chắn là nền tảng giúp tôi phát triển trong lĩnh vực nghệ thuật.

Trước đó, tôi hoàn toàn không có show, không hoạt động nghệ thuật. Đặc biệt, tôi có thêm nhiều thu nhập hơn sau cuộc thi nhờ hoạt động người mẫu.

Thật ra, nhìn hình ảnh mỗi khi xuất hiện tại sự kiện, nhiều người nghĩ cuộc sống của tôi sang chảnh nhưng tôi vẫn ở nhà thuê, đi làm bằng xe ôm. Trang phục, phụ kiện tôi dùng đều được nhãn hàng mời hợp tác hoặc những nhà thiết kế yêu mến tặng. Tiền kiếm được tôi chỉ giữ lại một phần để trang trải cuộc sống như ăn ở, đi lại… còn lại tôi đều gửi hết về cho ba mẹ.

Nguyễn Thị Cẩm Đan sở hữu gương mặt khả ái và hình thể nóng bỏng

Không có nhiều cô gái thi hoa hậu mà nhanh chóng được đổi đời, chị đã cố gắng và hy sinh những gì?

Thời gian qua, tôi đã trưởng thành hơn rất nhiều. Trong quá trình tham gia cuộc thi, tôi được học và luyện tập rất nhiều kỹ năng. Từ một cô gái không biết đi trên đôi giày cao gót, nay đã có thể tự tin mang nó trên các sàn diễn.

Bản thân tôi cũng đã rất nỗ lực, cộng thêm chút may mắn khi được các anh chị đi trước chỉ bảo tận tình. Tuy nhiên, tôi vẫn ý thức được rằng mình vẫn còn trẻ và vẫn đang trong quá trình trau dồi, xây dựng sự nghiệp cho riêng mình bằng sự nỗ lực ở chính bản thân.

Tiền bạc, danh vọng có sự cám dỗ rất lớn. Cẩm Đan lại còn rất trẻ, chị có sợ trước những cám dỗ và cạm bẫy của showbiz?

Tôi theo đuổi nghệ thuật cũng vì muốn tự lập và có điều kiện phụ giúp gia đình hơn. Tôi biết cám dỗ trong showbiz rất nhiều. Bản thân cũng từng nhận được những lời mời mọc không tốt như: Gặp riêng ăn uống hay chụp ảnh không mang tính chất công việc. Nhưng tôi và quản lý đều cân nhắc và biết sàng lọc, từ chối những lời mời không tốt cho mình.

Khi bước chân vào showbiz, áp lực lớn nhất của tôi chính là việc phải hoàn thiện bản thân thật tốt. Còn quá nhiều thứ ngoài kia tôi muốn được học, trải nghiệm cũng như thử sức. Với tôi, sự lộng lẫy hào nhoáng chỉ là ở bề ngoài, quan trọng nhất là kiến thức, đạo đức và sự tự tế, mới là điều cốt lõi giúp tôi sống và làm việc trong ngành công nghiệp này.

Hướng đến thành công trong sự nghiệp có lẽ là đích đến của nhiều người, vậy thành công trong suy nghĩ của chị là gì để mang đến cho mình hạnh phúc giữa showbiz nhiều khắc nghiệt?

Hướng đến thành công là mục tiêu mà tất cả mọi người đều đặt ra trên con đường sự nghiệp của chính mình. Thành công chính là kết quả mà tôi dành toàn bộ sức lực, sự cố gắng và cả thanh xuân của mình.

Tôi quan điểm rằng, nếu có sai, tôi dám đối diện, sửa chữa và đứng lên tiếp tục theo đuổi đam mê. Khi chạm đến những đỉnh cao mà mình mong muốn chính là thành công và hạnh phúc mà tôi khao khát.

Khó khăn từ nhỏ nên luôn mơ ước kiếm được nhiều tiền

Người đẹp Cẩm Đan

Cẩm Đan từng nói về hoàn cảnh gia đình khó khăn. Hiện tại, cuộc sống của ba mẹ chắc cũng đỡ hơn nhiều?

Tôi là con út trong một gia đình có ba chị em. Gia đình tôi sống trong một cái chòi nhỏ, chật hẹp tại vùng quê hẻo lánh của An Giang. Cha tôi đi làm thuê xa nhà. Một mình mẹ chăm sóc các con và làm nhiều việc cùng lúc. Bây giờ, mới bước qua tuổi 50 nhưng mẹ tôi yếu và mất sức lao động.

Cuộc sống gia đình khó khăn nên từ nhỏ tôi luôn mơ ước kiếm nhiều tiền, phụ giúp cha mẹ. Từ sau khi tham gia cuộc thi, bố mẹ cũng có chút áp lực và lo lắng vì trước nay gia đình không quá hiểu về lĩnh vực của mình đang theo đuổi. Sau khi nhìn thấy sự trưởng thành, lo được một phần cho gia đình nên bố mẹ cũng yên tâm và tin tưởng tôi tuyệt đối.

Ngày nhỏ, tôi là một cô bé da ngăm, ít nói, hay rụt rè. Tôi chỉ hay ở nhà với mẹ, thỉnh thoảng cùng đám bạn chơi những trò chơi dân gian. Tuổi thơ của tôi gắn liền với những ngày cùng bạn bè đi trèo cây, tát cá, tắm sông. Lúc đó, tôi chỉ ước mơ đơn giản là lớn lên được đi học và làm việc ổn định để có thể phụ mẹ chứ không dám nghĩ điều gì xa vời.

Ai trong gia đình là người ảnh hưởng đến chị nhiều nhất?

Chính là mẹ. Mẹ đã rất khó khăn nuôi ba chị em gái chúng tôi. Mẹ phải làm mọi việc, từ lao động ở bên ngoài kiếm tiền đến lo toan việc gia đình chăm sóc chúng tôi ăn uống, học hành.

Khi tôi quyết định tham gia cuộc thi về nhan sắc, động lực chính cũng vì gia đình, nhờ mẹ. Lúc tôi gặp bế tắc trong cuộc sống, tôi may mắn có người mẹ tâm lý, hiểu chuyện. Mẹ là người tôi yêu thương nhất và mỗi lần nhắc đến, tôi rất buồn.

Nếu dự thi một cuộc thi nhan sắc khác, mẹ chắc hẳn cũng ủng hộ Cẩm Đan?

Mẹ là người hiểu tôi nhất nên tôi tin mẹ luôn ủng hộ và tin tưởng con gái. Tuy nhiên, hiện tại tôi vẫn chưa sẵn sàng để trở lại một cuộc thi nào. Còn trong tương lai, nếu đủ kinh nghiệm và tri thức, sự chín muồi về bản lĩnh thì có thể tôi sẽ lựa chọn một cuộc thi phù hợp với mình.

Cảm ơn Cẩm Đan!

Nguyễn Thị Cẩm Đan sinh năm 2002 ở An Giang. Cô sở hữu hình thể nóng bỏng với số đo ba vòng 83-64-92 cùng chiều cao 1,72m. Cô tham gia cuộc thi Hoa hậu Việt Nam 2020 và được đánh giá là thí sinh tiềm năng, nhưng chỉ dừng chân ở Top 15. Cách đây không lâu, cô bị đồn yêu doanh nhân Đức Huy (chồng cũ của ca sỹ Lệ Quyên) khi cả hai thường xuyên xuất hiện trong nhiều sự kiện. Doanh nhân này hơn Cẩm Đan 27 tuổi.

Dung Nguyễn

Nguồn Giao Thông: https://www.baogiaothong.vn/nguoi-dep-cam-dan-toi-biet-sang-loc-tu-choi-loi-moi-khong-tot-cho-minh-d500553.html