Người được ví như Anthony Fauci của Trung Quốc

Với những lời khuyên thẳng thắn, khoa học, chuyên gia về bệnh truyền nhiễm Zhang Wenhong được ví như Anthony Fauci của Trung Quốc.

Zhang Wenhong là cái tên quen thuộc ở Trung Quốc.

Zhang không phải là chuyên gia chính trong cuộc chiến chống COVID-19 ở quốc gia tỷ dân, nhưng những lời khuyên thẳng thắn, khoa học khiến ông trở thành tiếng nói đáng tin cậy hàng đầu của Trung Quốc trong mùa dịch.

Zhang là giám đốc khoa bệnh truyền nhiễm của bệnh viện Huashan và là người đứng đầu nhóm chuyên gia điều trị bệnh COVID-19 tại Thượng Hải.

Tài khoản Weibo của ông hiện có 3,5 triệu người theo dõi, nhiều video và các bài báo có sự xuất hiện của vị bác sỹ này thu hút hàng triệu lượt xem.

"Tôi ngưỡng mộ "Bố Zhang". Ông ấy luôn có thể giải thích các vấn đề phức tạp một cách rõ ràng", một người bình luận dưới bài đăng mới nhất của ông Zhang phân tích biểu đồ con đường dịch bệnh kết thúc.

 Zhang Wenhong được ví như Anthony Fauci của Trung Quốc.

Zhang Wenhong được ví như Anthony Fauci của Trung Quốc.

“Tôi tin tưởng ông, bác sĩ Zhang! Tôi sẽ đi tiêm chủng vào ngày mai”, một người dùng khác viết.

Cuối tháng 5, hơn 11 triệu người Thượng Hải tiêm đủ 2 mũi vaccine COVID-19. Điều này đồng nghĩa gần 46% dân số 24 triệu dân Thượng Hải đã được chủng ngừa đầy đủ.

Thượng Hải được đánh giá là một trong những thành phố chống dịch tốt nhất Trung Quốc. Thành phố này chỉ ghi nhận 371 ca bệnh địa phương. Cuộc sống của người dân Thượng Hải cũng ít bị gián đoạn hơn so với phần còn lại của đất nước vì đại dịch.

Trong suốt mùa dịch, Zhang tham vấn cho các thành phố về các biện pháp chống COVID-19. Vào thời điểm cao điểm của dịch bệnh tháng 1/2020, ông thường xuyên tới thăm các khu cách ly để động viên các bác sỹ.

Khi cần quyết định cử ai tới 'tiền tuyến' ở Vũ Hán và Thượng Hải - tâm chấn của đợt bùng phát dịch đầu tiên để hỗ trợ các nhân viên y tế ở đó, Zhang nói rõ lập trường của mình: "Các đảng viên phải là người đi đầu".

Việc chỉ định các đảng viên, thường là những người có tiếng nói trong các doanh nghiệp nhà nước và các cơ quan chính phủ tới những khu vực nguy hiểm nhất trong đại dịch khiến Zhang được cộng đồng mạng đặt biệt danh "bác sỹ dũng cảm nhất".

Để ngăn chặn dịch lây lan mạnh, Trung Quốc từng áp đặt biện pháp phong tỏa nghiêm ngặt bậc nhất thế giới. Nhưng Zhang công khai chống lại việc phong tỏa quá mức.

Theo Zhang, chiến đấu với đại dịch giống như “bắt chuột trong cửa hàng đồ sành sứ”.

"Chúng tôi hy vọng bắt được chuột mà không làm vỡ đồ sứ và hy vọng rằng việc ngăn chặn đại dịch sẽ không ảnh hưởng lớn đến đời sống xã hội", Zhang viết hồi tháng 1 khi nhiều địa phương Trung Quốc áp dụng các hạn chế nghiêm ngặt trong bổi cảnh phải đối phó với làn sóng COVID-19 thứ hai.

“Nếu chúng ta theo đuổi mục tiêu không có lây nhiễm, cuộc sống sẽ rất khó khăn”, ông nói trong video đăng tải vài ngày sau đó.

Zhang hiếm khi xuất hiện một mình trong các cuộc phỏng vấn. Các phân tích về sự phát triển về dịch bệnh của ông luôn ngắn gọn, dễ hiểu. Cách ông trò chuyện với công chúng được đánh giá là thẳng thắn, chân thành và không kém phần hài hước.

Một số nhận xét công khai của Zhang như "Bệnh cúm không phải là cảm lạnh, giống như hổ không phải là mèo vậy" trở thành meme (biểu tượng cảm xúc) trên mạng. Khi đề cập tới giãn cách xã hội, ông nói: “Bạn phải chết dí ở nhà, virus cũng vậy".

Điểm thường thấy của Zhang mỗi lần ông xuất hiện là quầng thâm quanh mắt. Nhiều người coi đây là dấu hiệu của việc làm việc quá sức.

Hồi đầu năm, khi người dân Trung Quốc còn ngại đi tiêm chủng, Zhang sớm đi tiêm vaccine tại bệnh viện nơi ông làm việc để khuyến khích mọi người đi chích ngừa.

Zhang, 52 tuổi, sinh ra ở Ôn Châu, tỉnh Chiết Giang. Ông tốt nghiệp Đại học Y khoa Thượng Hải thuộc Đại học Phúc Đán vào những năm 1990. Ông từng có thời gian học tập ngắn hạn tại Trường Y Harvard và Bệnh viện Queen Mary ở Hong Kong.

Chia sẻ về sở thích cá nhân, Zhang nói ông thích xem những bộ phim truyền hình dài tập không quá "hại não" của Trung Quốc trong thời gian rảnh rỗi.

Một đồng nghiệp làm việc cùng Zhang nói cô may mắn khi làm việc cùng đội với vị bác sỹ 52 tuổi.

"Chú ấy rất nhanh nhạy. IQ hay EQ đều cao. Chú ấy không cảm thấy mình cao siêu hơn các đồng nghiệp hay bệnh nhân của mình. Chú ấy quan tâm tới những bác sỹ trẻ như chúng tôi", nữ bác sỹ chia sẻ.

Song Hy (Nguồn: SCMP)

Nguồn VTC: https://vtc.vn/nguoi-duoc-vi-nhu-anthony-fauci-cua-trung-quoc-ar617051.html