Người hùng tuyển nữ Việt Nam tiết lộ điều muốn làm nhất khi về nước

Tuyển thủ Bích Thùy - người ghi bàn thắng vàng cho tuyển nữ Việt Nam chia sẻ, điều cô muốn làm nhất khi về nước là ôm mẹ.

Trong chiến tích giành vé dự World Cup 2023 của đội tuyển nữ Việt Nam, tiền vệ Bích Thùy được nhắc tới khá nhiều.

Cô là cầu thủ ghi bàn thắng quyết định giúp đoàn quân áo đỏ đánh bại Đài Loan (Trung Quốc) ở trận play-off cuối cùng.

Nữ tuyển thủ Bích Thùy ăn mừng bàn thắng vào lưới Đài Loan

Nữ tuyển thủ Bích Thùy ăn mừng bàn thắng vào lưới Đài Loan

Nói về bàn thắng quý hơn vàng vào lưới Đài Loan, cô gái quê Quảng Ngãi cho biết cô không thể kìm được cảm xúc.

“Thực sự rất khó diễn tả thành lời, tôi chưa bao giờ ghi bàn mà không kìm hãm được cảm xúc như vậy. Trước khi tiếng còi kết thúc vang lên, tôi ở bên ngoài cầu nguyện từng giây từng phút, nước mắt khi ấy tự chảy”.

Càng đáng nể hơn khi Bích Thùy là một trong những cầu thủ khỏi Covid-19 muộn nhất đội nhưng vẫn thi đấu đấu đầy khát khao.

“Giải đấu lần này không ai đạt được 100% phong độ. Bản thân tôi chưa có được khả năng tốt nhất, nhưng bù lại tôi rất khát khao để ghi bàn. Trong lúc bị gỡ hòa thì tuyển nữ Việt Nam càng khát khao hơn”.

Nữ tuyển thủ sinh năm 1994 cho biết thêm, ở CLB TP.HCM cô cũng thường có những pha xử lý từ biên bó vào trong rồi ghi bàn như trận gặp Đài Loan.

“Sở trường của tôi là đá tiền vệ biên nhưng tôi ghi bàn rất nhiều lần ở những tình huống như vậy. Tôi biết mình phải xâm nhập vòng cấm ra sao, khống chế bóng và dứt điểm như thế nào”.

Nói về hành trình tại Asian Cup 2022, nữ tuyển thủ chia sẻ, đáng nhớ nhất là thời điểm hơn 2/3 đội bị phát hiện nhiễm Covid-19.

“Khó quên nhất là ngày nhận hung tin hơn nửa đội dính Covid-19. Khi ấy, chúng tôi cảm giác mình đã xuống tới đáy, bởi Covid-19 sẽ tàn phá sức khỏe rất nhiều, mình thì lại nằm ở bảng đấu rất nặng.

Có lúc chúng tôi muốn từ bỏ, nhưng khi tâm lý đã bình ổn thì tất cả tự động viên lẫn nhau, phải làm gì để vượt qua dịch bệnh. Tôi chỉ mong cho tất cả đồng đội ở Tây Ban Nha có kết quả âm tính”.

Với bản thân Bích Thùy, khi di chuyển sang Ấn Độ cô mới dương tính với Covid-19.

Ban đầu cô lo sợ nhưng nhờ sự giúp đỡ của toàn đội và điểm tựa gia đình nên cô đã vượt qua, trở lại chiến đấu cùng đồng đội.

Chính bởi vậy, việc cô muốn làm nhất khi toàn đội hồi hương là về nhà ôm mẹ.

“Tôi muốn về nhà ngay lập tức và ôm mẹ một cái. Vì dịch Covid-19 nên 1 năm qua tôi gần như chưa được gặp người thân”.

Theo lịch, 9h45 ngày 10/2, tuyển nữ Việt Nam sẽ có mặt tại Nội Bài.

Toàn đội sau đó di chuyển về khách sạn Grand Plaza để xét nghiệm Covid-19, nghỉ ngơi tạm thời trước khi dự buổi gặp mặt với Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính vào buổi chiều.

Ngày 11/2, đội tiếp tục dự lễ vinh danh tại trụ sở Liên đoàn bóng đá Việt Nam.

Sau đó, các cầu thủ trở về nhà và hội quân vào tháng 3 nhằm chuẩn bị cho SEA Games 31.

Thùy Linh

Nguồn Giao Thông: https://www.baogiaothong.vn/nguoi-hung-tuyen-nu-viet-nam-tiet-lo-dieu-muon-lam-nhat-khi-ve-nuoc-d541865.html