Người kể chuyện 2024 - Vững bước dưới cờ Đảng: Thắp sáng ngọn lửa Cách mạng trong trái tim thế hệ trẻ

Trong không gian trang nghiêm, rực rỡ sắc cờ đỏ sao vàng, đêm chung kết cuộc thi 'Người kể chuyện 2024 - Vững bước dưới cờ Đảng' đã khép lại tại Trường Đại học Luật Hà Nội.

Các đội thi chụp ảnh lưu niệm cùng Ban Tổ chức Chương trình.

Các đội thi chụp ảnh lưu niệm cùng Ban Tổ chức Chương trình.

Cuộc thi do Chi bộ sinh viên số 1 phối hợp cùng Câu lạc bộ Lý luận trẻ Trường Đại học Luật Hà Nội tổ chức không chỉ là một sân chơi trí tuệ đơn thuần, mà còn là một hành trình đầy cảm xúc, thắp sáng ngọn lửa lý tưởng cách mạng trong trái tim của thế hệ trẻ.

Đêm chung kết diễn ra trong bầu không khí hào hùng, sôi động nhưng không kém phần xúc động. Từng câu chuyện được kể, từng tiết mục được trình diễn đều chạm đến những góc sâu thẳm nhất trong tâm hồn người xem. Đội Lửa Thiêng, với vở kịch "Những người con của đất", đã thắp lên ngọn lửa nhiệt huyết cách mạng trong lòng khán giả. Qua câu chuyện của một làng quê nghèo những năm 1944-1945, đã khéo léo vẽ nên bức tranh về sức mạnh của khối đại đoàn kết dân tộc. Tiết mục như một lời tri ân sâu sắc đến những anh hùng vô danh, những người đã âm thầm cống hiến, hy sinh để "làm ra đất nước".

Các đội thi chụp ảnh lưu niệm cùng các đại biểu tham dự Chương trình.

Các đội thi chụp ảnh lưu niệm cùng các đại biểu tham dự Chương trình.

Đội Búp Sen Xanh đã mang đến sân khấu một phiên bản đầy xúc động của tác phẩm "Vợ nhặt". Tiết mục không chỉ dừng lại ở việc miêu tả nỗi đau, mà còn khắc họa sinh động quá trình giác ngộ cách mạng của người dân dưới sự lãnh đạo của Đảng. Từ những mảnh đời tưởng chừng như đã tuyệt vọng, khán giả được chứng kiến sự hồi sinh mạnh mẽ của tinh thần dân tộc, của niềm tin vào một tương lai tươi sáng. Giải Nhì là một phần thưởng xứng đáng cho những nỗ lực và sáng tạo của đội.

Với tiết mục về bản Tuyên ngôn Độc lập, đội Trăng Tháng Tám đã đưa khán giả trở về khoảnh khắc lịch sử tại ngôi nhà số 48 Hàng Ngang. Họ đã khéo léo làm sống lại không khí hào hùng của những ngày đầu độc lập, đồng thời phân tích sâu sắc giá trị lịch sử và pháp lý của bản Tuyên ngôn. Qua đó, tiết mục không chỉ là một bài học lịch sử sinh động mà còn là lời nhắc nhở ý nghĩa về trách nhiệm của thế hệ trẻ trong việc kế thừa và phát huy truyền thống cách mạng. Giải Ba là sự ghi nhận xứng đáng cho nỗ lực của đội trong việc kết nối quá khứ với hiện tại và tương lai.

Đội Hàm Rồng, đã để lại ấn tượng sâu sắc với vở kịch "Làng" và đạt được giái Khuyến khích chung cuộc. Thông qua câu chuyện đầy tính nhân văn về cuộc sống của người nông dân trong thời kỳ kháng chiến, họ đã khắc họa sinh động bức tranh về lòng yêu nước, về tình làng nghĩa xóm, và về niềm tin son sắt vào sự lãnh đạo của Đảng. Tiết mục như một bài ca ngợi ca tinh thần bất khuất và sức sống mãnh liệt của người dân Việt Nam trong những giai đoạn khó khăn nhất của lịch sử.

Hình ảnh các đội thi.

Hình ảnh các đội thi.

Đồng chí Vũ Thị Thúy An, Bí thư Chi bộ kiêm Trưởng Ban Tổ chức cuộc thi chia sẻ: "Cuộc thi không chỉ là một sân chơi trí tuệ, mà còn là một hành trình tìm về cội nguồn, nuôi dưỡng lý tưởng và khát vọng cống hiến. Qua từng câu chuyện được kể, chúng tôi nhìn thấy tương lai tươi sáng của đất nước, nơi thế hệ trẻ sẽ tiếp nối truyền thống vẻ vang của cha ông, vững bước dưới lá cờ Đảng quang vinh".

Cuộc thi không chỉ là nơi tôn vinh những tài năng xuất sắc, mà còn là dịp để mỗi sinh viên Trường Đại học Luật Hà Nội nói riêng và thanh niên Việt Nam nói chung được trải nghiệm, cảm nhận và thấm nhuần những giá trị cao đẹp của cách mạng Việt Nam. Từ những câu chuyện được kể, từ những bài học được rút ra, mỗi người tham dự đều mang trong mình một ngọn lửa nhiệt huyết, sẵn sàng cống hiến cho sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.

Khi ánh đèn sân khấu tắt đi, dư âm của cuộc thi vẫn còn vang vọng trong lòng mỗi người. Những câu chuyện được kể tại đây sẽ tiếp tục được lan truyền, như những hạt giống tốt đẹp được gieo vào lòng đất màu mỡ, hứa hẹn sẽ nảy mầm và đơm hoa kết trái trong tương lai. Cuộc thi đã kết thúc, nhưng hành trình "Vững bước dưới cờ Đảng" của thế hệ trẻ vẫn đang tiếp diễn mỗi ngày, trong từng nhịp đập con tim, trong từng hơi thở và trong từng bước chân trên con đường học tập và rèn luyện.

Ban Tổ chức chương trình.

Ban Tổ chức chương trình.

"Người kể chuyện 2024 - Vững bước dưới cờ Đảng" không chỉ là một cuộc thi, mà còn là một lời nhắc nhở, một lời hứa hẹn của tuổi trẻ Việt Nam với Đảng, với Tổ quốc. Đó là lời hứa sẽ tiếp nối truyền thống vẻ vang của cha ông, là quyết tâm xây dựng một đất nước Việt Nam hùng cường, thịnh vượng. Và trên con đường đó, ánh sáng của lý tưởng cách mạng sẽ luôn rọi sáng, dẫn lối cho thế hệ trẻ vững bước tiến lên, xứng đáng với niềm tin và sự kỳ vọng của Đảng, của nhân dân.

Khi bình minh của một ngày mới ló dạng, những hạt giống tốt đẹp từ cuộc thi đã bắt đầu nảy mầm trong lòng mỗi sinh viên, mỗi thanh niên Việt Nam. Và chúng ta tin rằng, từ những mầm xanh ấy, sẽ vươn lên những cây đại thụ vững chãi, tỏa bóng mát che chở cho quê hương, đất nước trong tương lai không xa.

Từ ngày khởi động 01/08/2024, cuộc thi đã trải qua ba giai đoạn đầy ý nghĩa, mỗi giai đoạn như một chặng đường lịch sử, đưa các thí sinh qua những trải nghiệm đầy màu sắc và ý nghĩa. Giai đoạn "Tìm đường" - như một lời gợi nhắc về hành trình tìm đường cứu nước của Bác Hồ kính yêu, đã đưa các thí sinh trở về với những trang sử hào hùng của dân tộc. Giai đoạn "Nuôi chí lớn" - như một lời thôi thúc, khơi dậy khát vọng cống hiến trong mỗi trái tim trẻ. Và cuối cùng, giai đoạn "Ánh sáng soi đường" - như ngọn đuốc tri thức và lý tưởng, soi sáng con đường phía trước cho thế hệ mai sau.

P.Mai

Nguồn Pháp Luật VN: https://baophapluat.vn/nguoi-ke-chuyen-2024-vung-buoc-duoi-co-dang-thap-sang-ngon-lua-cach-mang-trong-trai-tim-the-he-tre-post527249.html