Người lưu giữ hơn 1.500 kỷ vật chiến tranh và thời bao cấp

Đại diện UBND xã Đại Trạch (huyện Bố Trạch, tỉnh Quảng Bình) cho biết, trên địa bàn có một người dân sở hữu hơn 1.500 kỷ vật chiến tranh và thời bao cấp, tạo ra giá trị và không gian ký ức một thời khó quên.

Clip ông Hồng giới thiệu một phần trong hơn 1.500 kỷ vật đã sưu tầm

Người đó là ông Dương Công Hồng (SN 1969). Ông đã có hơn 10 năm sưu tầm các kỷ vật chiến tranh và thời bao cấp nhằm lưu giữ những kỷ vật để các thế hệ con em trong xã có được cái nhìn về cuộc sống của thế hệ cha ông trong những năm tháng bom đạn và thời bao cấp.

Ông Hồng với các kỷ vật hơn 10 năm sưu tầm

Ông Hồng với các kỷ vật hơn 10 năm sưu tầm

Bên trong căn nhà nhỏ là cả một “bảo tàng kỷ vật”, từ chiếc áo trấn thủ, can xăng dầu, vỏ bom đạn, quần áo, mũ lính, bi đông đựng nước, quạt, đèn, bật lửa đến chiếc xe máy, xe đạp phượng hoàng… được lau chùi, vệ sinh sạch sẽ, sắp đặt ngăn nắp.

Mảnh bom vừa đưa về

Mảnh bom vừa đưa về

Năm 1972, trong một trận bom càn, bố và anh trai ông qua đời. Từ đó ông phải rải qua nhiều nghề để mưu sinh. Thấm nỗi khó khăn, ông tự hứa với mình, sau này có điều kiện sẽ cố gắng sưu các kỷ vật thời chiến tranh và bao cấp để lưu giữ ký ức.

Xe máy, xe đạp xưa

Xe máy, xe đạp xưa

Bắt đầu từ năm 2012, ông đi sưu tầm kỷ vật. Có cái ông phải tốn tiền triệu, có cái tiền trăm, nhưng cũng có cái người dân cho ông. Vợ con ông thấy nhà cửa chật chội liền rầy la nhưng ông từ tốn giải thích mà nay cả nhà đều theo ông.

Thùng đựng đạn xưa

Thùng đựng đạn xưa

“Ngoài việc sưu tầm kỷ vật và trưng bày tại nhà để thỏa đam mê, ông còn mong muốn thông qua những món kỷ vật này giúp thế hệ hôm nay hiểu thêm về một thời hào hùng nhưng đầy bi tráng của dân tộc trong hai cuộc kháng chiến vệ quốc cũng như giai đoạn khó khăn của đất nước sau giải phóng. Từ đó, giáo dục truyền thống cho các tầng lớp nhân dân, nhất là thế hệ trẻ, tôn vinh và tri ân các thế hệ cha ông đã anh dũng hy sinh vì Tổ quốc” - ông Hồng cho biết.

Bên những kỷ vật xưa

Bên những kỷ vật xưa

Thời gian tới, ông Hồng sẽ mở cửa để đón học sinh trong vùng đến tham quan, học hỏi nhằm biết thêm quá khứ cha ông những ngày khói lửa.

MINH PHONG

Nguồn SGGP: https://sggp.org.vn/nguoi-luu-giu-hon-1500-ky-vat-chien-tranh-va-thoi-bao-cap-post690138.html