Người nước ngoài đang trở lại Hong Kong

Pamela hào hứng khi trở lại Hong Kong. Tuy nhiên, cô sẽ từ bỏ nơi mình từng sống hơn 10 năm qua nếu chính quyền không dỡ bỏ quy định cách ly bắt buộc với người nhập cảnh.

Tháng 2, Kate từ Hong Kong (Trung Quốc) tới London (Anh) với chồng và con gái 18 tháng tuổi. Cô nhớ rằng máy bay chứa đầy hành khách là phụ huynh và trẻ em dưới 5 tuổi, theo SCMP.

Khi các phòng gym hiện đã mở cửa trở lại trong bối cảnh Hong Kong nới lỏng một số hạn chế Covid-19, Kate, huấn luyện viên thể hình người Canada, và chồng, người làm việc trong lĩnh vực tài chính, rất háo hức trở lại.

 Một làn sóng di cư người nước ngoài diễn ra ở Hong Kong từ tháng 2 sau khi có thông tin thành phố có thể sẽ phong tỏa toàn bộ. Ảnh: Xiaomei Chen.

Một làn sóng di cư người nước ngoài diễn ra ở Hong Kong từ tháng 2 sau khi có thông tin thành phố có thể sẽ phong tỏa toàn bộ. Ảnh: Xiaomei Chen.

“Bạn bè của chúng tôi ở đây, cuộc sống của chúng tôi ở đây, công việc của chúng tôi cũng ở đây. Chúng tôi có quá nhiều thứ tại Hong Kong”, Kate chia sẻ.

Do đó, ngày 30/4 này, gia đình cô sẽ trở lại thành phố.

Kỳ nghỉ cần thiết

Kate cho biết cô không muốn rời thành phố - nơi cô lớn lên và gọi là nhà. Tuy nhiên, cô hoảng sợ khi nghe tin tức một bà mẹ người Anh bị tách khỏi con của mình tại một bệnh viện Hong Kong - nơi đứa trẻ 11 tháng tuổi ấy đang được điều trị Covid-19.

Cô và chồng, đều 29 tuổi, lo sợ điều tương tự có thể xảy ra nếu một trong hai có kết quả xét nghiệm dương tính với Covid-19.

“Đây là một quyết định điên rồ. Chúng tôi thu dọn đồ đạc trong thời gian ngắn và thậm chí không biết khi nào sẽ trở lại”, cô nói.

 Bệnh nhân Covid-19 ngủ tại khu điều trị dã chiến bên ngoài một bệnh viện ở Hong Kong, Trung Quốc vào ngày 1/3. Ảnh: Reuters.

Bệnh nhân Covid-19 ngủ tại khu điều trị dã chiến bên ngoài một bệnh viện ở Hong Kong, Trung Quốc vào ngày 1/3. Ảnh: Reuters.

Gia đình Kate nằm trong số nhiều người nước ngoài mong muốn trở lại Hong Kong sau khi rời đi vào đợt bùng phát làn sóng dịch bệnh thứ 5.

Dữ liệu nhập cư thành phố cho thấy dòng vốn ra ròng chậm lại vào tháng 4. Sau khi số lượng người nước ngoài rời đi nhiều hơn đáng kể so với người đến vào tháng 2 và 3, khiến dòng vốn ra dòng lần lượt là 71.354 và 70.087, nó đã chậm lại trong 3 tuần đầu tiên của tháng 4, xuống còn 6.900.

Trong 2 tuần đầu của tháng 4, có hơn 17.800 lượt khách hạ cánh tại sân bay, gấp đôi so với con số 8.923 của cả tháng 3. Sự tăng lên này là do Hong Kong dỡ bỏ lệnh cấm bay đối với 9 quốc gia, đồng thời giảm thời gian cách ly bắt buộc tại khách sạn xuống còn 7 ngày.

Các hạn chế đi lại sẽ còn được nới lỏng thêm. Ngày 22/4, chính quyền thành phố thông báo rằng những người không cư trú sẽ được phép nhập cảnh tháng tới, trong khi quy định tạm dừng các chuyến bay chiều đến chở người mắc Covid-19 cũng được nới lỏng từ tháng 5.

Cuộc di cư của người nước ngoài bắt đầu khi giới chức Hong Kong thông báo rằng họ có thể sẽ phong tỏa toàn thành phố và triển khai xét nghiệm Covid-19 hàng loạt vào tháng 3.

Đối với nhiều cặp phụ huynh có con nhỏ, “giọt nước tràn ly” là câu chuyện xảy ra hồi tháng 2, khi một em bé 11 tháng tuổi dương tính với Covid-19, nhưng mẹ đứa trẻ bị cấm ở lại bệnh viện cùng. Cuối cùng, hai mẹ con đoàn tụ tại khu cách ly Penny’s Bay.

Sự việc dẫn đến việc lãnh sự quán Anh và Australia đưa ra những tuyên bố mạnh mẽ chỉ trích hành động của bệnh viện, trong khi Mỹ cảnh báo những công dân của mình trong cuộc tư vấn du lịch về nguy cơ cha mẹ và con cái có thể bị chia cắt.

 Mizzie cùng 2 con rời khỏi Hong Kong tới Australia hồi cuối tháng 2.

Mizzie cùng 2 con rời khỏi Hong Kong tới Australia hồi cuối tháng 2.

Jess Mizzi (35 tuổi, người Australia) rời Hong Kong vào cuối tháng 2 cùng con trai 4 tuổi và con gái 17 tháng tuổi. Ba mẹ con sống nhờ nhà ngoại ở Cairns (bang Queensland, Australia), trong khi chồng cô, một phi công, vẫn ở lại.

Cô cho biết quyết định này có những điểm cộng nhất định, chẳng hạn dành thời gian cho gia đình và cho các con chỗ vui chơi ngoài trời sau 2 năm hạn chế hoạt động ở Hong Kong.

Mặt khác, họ cũng phải đối mặt với những thách thức. Cả gia đình, bao gồm bố của Mizzi, mắc Covid-19. Họ bình phục sau vài ngày nhưng với Mizzi, đó là một trải nghiệm đáng sợ.

Ba mẹ con dự định sẽ về Hong Kong vào mùa hè này. Cô cho biết: “Rời khỏi Hong Kong là giai đoạn nghỉ cần thiết để chúng tôi có thể quay trở lại với tinh thần tích cực mới về thành phố”.

Không trở lại

Còn Pamela (36 tuổi) cho biết gia đình cô vẫn còn thận trọng khi tính đến chuyện trở lại Hong Kong. Ngày 1/3, cô và chồng, người làm việc trong lĩnh vực tài chính, cùng con trai 16 tháng tuổi rời Hong Kong để tới Anh.

Pamela, nhà tư vấn tiếp thị và bán hàng sống ở Hong Kong hơn một thập kỷ qua, nói rằng gia đình cô dự định trở lại thành phố vào đầu tháng tới. Tuy nhiên, họ sẽ từ bỏ Hong Kong nếu từ giờ đến cuối năm, thành phố không dỡ bỏ quy định cách ly bắt buộc.

Cô cho biết mình nằm trong nhóm thiểu số có dự định trở lại. Khoảng 35 cặp vợ chồng mà cô quen biết đã rời khỏi Hong Kong, hoặc lên kế hoạch làm vậy trong 6 tháng tới.

 Nhân viên dọn dẹp một phòng tập thể thao ở Hong Kong trước ngày thành phố mở cửa trở lại. Ảnh: Jelly Tse.

Nhân viên dọn dẹp một phòng tập thể thao ở Hong Kong trước ngày thành phố mở cửa trở lại. Ảnh: Jelly Tse.

Lee Quane, Giám đốc khu vực châu Á của công ty nghiên cứu dữ liệu ECA International, cho biết Hong Kong phải ưu tiên tái gắn kết với thế giới.

“Trong bối cảnh các nền kinh tế khác bắt đầu mở cửa, mọi sự trì hoãn từ phía Hong Kong sẽ tiếp tục gây ảnh hưởng đến sức hấp dẫn và khả năng cạnh tranh vốn có của nó, đồng thời ngăn cản những người đã rời đi quay trở lại”, ông nói.

Từ chỗ đến Melbourne (Australia) hồi tháng 2 để tạm lánh dịch bệnh, Miriam (37 tuổi) cùng 2 con trai lần lượt 5 và 2 tuổi quyết định rời đi hẳn.

Miriam, mang quốc tịch Australia, cho biết gia đình cô đã lên kế hoạch trở lại Hong Kong, nơi họ sống suốt 3 năm qua và đã thanh toán học phí cả năm cho con. Tuy nhiên, khi chồng cô được mời sang Singapore làm việc, họ quyết định chuyển hẳn đến đảo quốc sư tử.

Chiến lược “Zero Covid-19” cứng nhắc của Hong Kong, bao gồm biện pháp cách ly bắt buộc và giãn cách xã hội khắc nghiệt, là lý do chính thúc đẩy quyết định của gia đình.

“Cho tới khi giới chức loại bỏ chính sách ‘Zero Covid-19’, tôi không nghĩ thành phố có thể bình tĩnh trở lại hoặc hoạt động như cũ. Những thiệt hại đã xảy ra, và mọi người dần rời đi”, cô nói.

Ánh Dương

Nguồn Znews: https://zingnews.vn/nguoi-nuoc-ngoai-dang-tro-lai-hong-kong-post1311856.html