Người phụ nữ có tấm lòng nhân ái

Nhiều năm qua, với tấm lòng nhân ái, chị Phùng Thị Hạnh, tổ 3 phường Minh Khai, thành phố Phủ Lý đã giúp đỡ nhiều 'mảnh đời khó khăn' vươn lên trong cuộc sống.

Mỗi lần như vậy tôi thấy người được giúp cũng vơi đi được phần nào gánh nặng cuộc sống, bản thân mình thấy vui vì làm được việc có ý nghĩa. Thời gian đầu, tôi chỉ làm một mình. Về sau có nhiều người bạn, những mạnh thường quân từ nhiều tỉnh, thành phố biết và đã tự nguyện đồng hành cùng nhau giúp đỡ người nghèo.

Từng chứng kiến nhiều hoàn cảnh hết sức éo le, không có nhà để ở, không có tiền chữa bệnh, khiến chị trăn trở, day dứt mãi. Chị Hạnh tâm niệm, trong khả năng của mình sẽ tìm cách giúp họ, chừng nào còn sức khỏe thì còn tiếp tục làm thiện nguyện. Dù bận rộn với công việc gia đình, nhưng cứ mỗi dịp Tết đến, Xuân về, mùa Vu lan báo hiếu, Tết Trung thu… chị vẫn luôn dành thời gian đến nhiều nơi thăm hỏi, động viên giúp đỡ tiền, nhu yếu phẩm cho những hoàn cảnh khó khăn sinh sống trên địa bàn tỉnh.

Chị Hạnh (ngoài cùng bên trái) thăm hỏi, động viên trao quà cho bà Nguyễn Thị Truyền, xóm 6, xã Thi Sơn (Kim Bảng).

Chị Hạnh (ngoài cùng bên trái) thăm hỏi, động viên trao quà cho bà Nguyễn Thị Truyền, xóm 6, xã Thi Sơn (Kim Bảng).

Chị Hạnh đã kêu gọi từ các mạnh thường quân hỗ trợ giúp đỡ 15 hoàn cảnh là các cụ già neo đơn, hộ nghèo, người khuyết tật… Mỗi dịp lễ, Tết, chị đều kêu gọi ủng hộ những phần quà dành cho những cụ già neo đơn sống tại Bệnh viện Phong, thị trấn Ba Sao (Kim Bảng). Năm 2015 - 2016, chị cùng các mạnh thường quân đã hỗ trợ xây, sửa 4 nhà tình nghĩa trên địa bàn tỉnh. Sau mỗi chuyến thiện nguyện, chị đều công khai, minh bạch, bảo đảm những món quà của mạnh thường quân tới tận tay người yếu thế. Vì vậy mọi người rất tin tưởng và ủng hộ việc làm của chị.

Suốt 11 năm qua, chị Hạnh luôn đồng hành cùng những phật tử chùa Bầu (thành phố Phủ Lý) nấu những nồi cháo thơm ngon, đầy dinh dưỡng để phát cho những bệnh nhân đang điều trị tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh. Cứ đều đặn trưa thứ 4 hằng tuần, bếp lửa tại chùa lại rực hồng. Các chị mỗi người mỗi việc, người sơ chế rau củ quả, người nấu cháo… Cháo nấu xong các chị lại cùng nhau đem phát đến từng tay bệnh nhân. Nhận hộp cháo còn nóng hổi thơm phức, bệnh nhân phấn khởi khiến chúng tôi cũng vui theo.

Trong cơn bão số 3 (bão Yagi) vừa qua, chị Hạnh phối hợp cùng Bệnh viện Đa khoa tỉnh và các mạnh thường quân tổ chức gói bánh chưng, chuẩn bị những suất cơm, thuốc men, nhu yếu phẩm hỗ trợ các xã Thanh Thủy, Thanh Hải (Thanh Liêm), Phù Vân (TP Phủ Lý). Những phần quà ý nghĩa, thấm đậm tình yêu thương đã được trao đến tay đồng bào trong vùng lũ. Cũng trong dịp này, chị Hạnh cùng các mạnh thường quân đã chuẩn bị 160 suất quà gồm bánh và sữa trao tặng những bệnh nhân đang điều trị tại các khoa ung bướu, thận…

Bà Phạm Thị Thùy Dương, Chủ tịch Hội Chữ thập đỏ phường Minh Khai cho biết: Không chỉ là một hội viên luôn đi đầu trong các phong trào thiện nguyện, tích cực giúp đỡ những hoàn cảnh khó khăn, chị Phùng Thị Hạnh còn là tấm gương điển hình tích cực tham gia các phong trào do hội phát động. Từ năm 2015 đến nay, chị Hạnh đã 18 lần tham gia hiến máu tình nguyện, nhiều năm liền được nhận giấy khen của các cấp. Khi nhắc đến chị Hạnh, bà con nhân dân tổ 3, phường Minh Khai đều quý mến, bởi chị không chỉ hòa đồng, vui vẻ, mà còn hay giúp đỡ người khác. Chị là tấm gương sáng để nhiều người học hỏi và noi theo.

Bùi Linh

Nguồn Hà Nam: https://baohanam.com.vn/nguoi-tot-viec-tot/nguoi-phu-nu-co-tam-long-nhan-ai-135776.html