Người phụ nữ khéo vận động nhân dân

Trong suốt gần 38 năm làm Chi hội trưởng Chi hội phụ nữ, bà Nguyễn Thị Phúc từng 'kiêm' cả các vai Phó Chủ tịch Hội LHPN và Hội Chữ thập đỏ thị trấn, Bí thư Chi bộ tổ dân phố... Ở vai trò nào bà Phúc cũng rất nhiệt tình, gương mẫu và trách nhiệm, khéo vận động nhân dân với nhiều việc làm thiết thực, tạo được sức lan tỏa trong cộng đồng, góp phần xây dựng tổ chức Hội và địa phương ngày càng phát triển…

Bà Nguyễn Thị Phúc (áo xanh) chia sẻ các thông tin với hội viên trong Chi hội.

Bà Nguyễn Thị Phúc (áo xanh) chia sẻ các thông tin với hội viên trong Chi hội.

Theo lời giới thiệu của ông Dương Thế Hưng, Chủ tịch UBND thị trấn Hương Sơn (Phú Bình), chúng tôi tìm đến thăm nhà bà Nguyễn Thị Phúc (sinh năm 1953) ở tổ dân phố (TDP) Đình Cả 1. Tại đây, chúng tôi gặp nhóm các chị em hội viên phụ nữ là thành viên của Câu lạc bộ phòng, chống bạo lực gia đình đang họp, trao đổi thông tin. Chị Dương Thị Duyên, thành viên Câu lạc bộ cho hay: Trước đây bà Phúc đã hòa giải thành công, hàn gắn hạnh phúc cho rất nhiều cặp vợ chồng trong tổ nên nhà bà Phúc được Hội LHPN thị trấn chọn là “địa chỉ tin cậy”. Đây là nơi để các chị em, hội viên phụ nữ tìm đến chia sẻ tâm tư hoặc có thể “tạm lánh” mỗi khi gặp mâu thuẫn trong gia đình.

Được lắng nghe và trò chuyện với mọi người, chúng tôi đã dần hiểu vì sao bà Phúc lại được sự tin yêu và mến trọng đến vậy. Họ cảm phục bà Phúc không chỉ ở nghị lực của một người vợ liệt sĩ đảm đang (chồng bà Phúc hy sinh năm 1979 tại cuộc chiến bảo vệ biên giới phía Bắc) mà còn bởi sự nhiệt tình, trách nhiệm, hết lòng với công việc chung. Chị Nguyễn Thị Quyên, một hội viên chia sẻ: Năm 1982, thấy bà Phúc là người thật thà, xởi lởi và nhiệt tình nên các chị em hội viên chúng tôi đã bầu bà làm Chi hội trưởng Chi hội Phụ nữ của Tổ. Lúc đó, mặc dù đang nuôi con nhỏ, không có điện thoại, không loa truyền thanh, đường trong tổ vẫn là đường đất, nhưng để hiểu được hoàn cảnh của từng hội viên phụ nữ, bà Phúc vẫn rất nhiệt tình, cần mẫn đạp xe đạp đến từng nhà trò chuyện, chia sẻ tâm tư.

Chính từ những điều mắt thấy tai nghe, hiểu rõ khó khăn, nguyện vọng của từng hộ gia đình, bà Phúc đã có những cách giúp đỡ phù hợp như giúp ngày công, hỗ trợ cây, con giống, tổ chức lớp dạy nghề nấu ăn. Cùng với đó, bà Phúc cũng đã tham mưu cho cấp ủy chi bộ, khu phố quan tâm tạo điều kiện giúp những hộ hội viên khó khăn được tiếp cận các nguồn vốn vay để phát triển kinh tế; vận động các cá nhân, đơn vị từ thiện hỗ trợ cho những trường hợp phụ nữ, trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt… Qua đó, nhiều trường hợp đã được giúp đỡ kịp thời, ổn định cuộc sống.

Đơn cử như trường hợp chị Nguyễn Thị Hợi có con trai bị tai nạn giao thông dịp Tết Nguyên đán năm 2015, bà Phúc cùng thành viên trong Ban Chấp hành Chi hội đã đi từng nhà vận động quyên góp, sau gần 2 ngày thu được 4 triệu đồng và trao cho gia đình chị Hợi ngay trong tối 30 Tết. Hay như hoàn cảnh của chị Dương Thị Hiền, chồng mất sớm, một mình chị nuôi hai con, trong đó một cháu bị mắc bệnh xương thủy tinh. Bà Phúc đã vận động các nhà hảo tâm thường xuyên quan tâm, tặng quà trong các dịp lễ, Tết, vận động quyên góp được hàng chục triệu đồng hỗ trợ cháu chữa bệnh…Những việc làm thiết thực này đã tạo sức lan tỏa, thu hút hội viên, qua đó Chi hội Phụ nữ TDP Giữa không chỉ kết nạp mới từ 7-12 hội viên/năm mà còn “giữ chân” nhiều hội viên cao tuổi, hội viên danh dự ở lại sinh hoạt. Hằng năm, Chi hội luôn hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ, được các cấp hội khen thưởng.

Chia sẻ với chúng tôi, bà Phúc cho biết: Phong trào nào, hoạt động nào cũng vậy, phải hiệu quả, thiết thực thì mới thu hút được đông đảo nhân dân tham gia. Do vậy, dù việc lớn hay nhỏ cũng đều phải đặt lợi ích chung lên phía trước. Bên cạnh đó, để mọi người cùng hưởng ứng thì bản thân mình phải đi trước làm gương, nói được làm được. Với quan điểm này, trong mọi việc, bà Phúc luôn là người tiên phong, gương mẫu thực hiện. Đơn cử như năm 2010, để giải phóng mặt bằng (GPMB) bàn giao đất cho “Dự án đường 41m nối Quốc lộ 37 đến cầu vượt sông Cầu”, cùng với việc tích cực tham gia vào Ban vận động GPMB của thị trấn đi gõ cửa từng nhà vận động người dân chấp thuận, ủng hộ Dự án. Cá nhân bà Phúc đã gương mẫu chấp hành nghiêm các quy định của Nhà nước trong GPMB, không cơi nới, đón đền bù, nhanh chóng bàn giao đất cho Dự án. Qua đó đã có nhiều hộ gia đình hưởng ứng, làm theo và đến nay họ đều có cuộc sống ổn định tại nơi ở mới.

Với tinh thần công khai, dân chủ, nói đi đôi với làm của bà Phúc, nhiều việc khó tại cơ sở đã được thực hiện thông suốt và thuận lợi. Đơn cử như trong thời gian làm Bí thư Chi bộ TDP Giữa (từ năm 2017 đến tháng 3/2020), bà Phúc đã vận động người dân hiến đất, góp tiền làm tuyến đường bê tông dài 400m, mở rộng lên 3,,5m, đảm bảo máy gặt đập liên hợp di chuyển dễ dàng đến ruộng của người dân. Đặc biệt là bà đã vận động hàng chục hộ dân hiến đất làm tuyến đường nội đồng dài trên 700 m, mở rộng từ 1m lên 5m, tạo thuận lợi cho các cháu học sinh tự đạp xe đến trường, không phải đi trên tuyến Quốc lộ 37 đông đúc xe cộ, tiềm ẩn nhiều nguy cơ tai nạn giao thông…Những năm qua, các phong trào, hoạt động của TDP Giữa đều đạt kết quả cao: 4 năm liền được UBND tỉnh khen thưởng; 3 năm liên tiếp (2015-2017) đạt khu dân cư văn hóa cấp huyện; năm 2019 Chi bộ TDP Giữa đạt hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ.

Nhận xét về cán bộ, hội viên, bà Thân Thị Quyên, Chủ tịch Hội LHPN huyện Phú Bình cho hay: Tuy tuổi cao nhưng bà Nguyễn Thị Phúc đã triển khai các phong trào rất trách nhiệm, sáng tạo, hiệu quả, được cán bộ, hội viên, nhân dân mến trọng, bà Phúc luôn là tấm gương sáng để lớp cán bộ trẻ học tập, phấn đấu. Vừa qua, bà Phúc đã được Trung ương Hội LHPN Việt Nam trao danh hiệu Chi hội trưởng Phụ nữ tiêu biểu toàn quốc năm 2020 và được Ban Dân vận Trung ương khen thưởng “điển hình dân vận khéo toàn quốc”, có thành tích xuất sắc trong Phong trào thi đua dân vận khéo giai đoạn 2015-2020.

Ngọc Ánh

Nguồn Thái Nguyên: http://baothainguyen.org.vn/tin-tuc/xa-hoi/nguoi-phu-nu-kheo-van-dong-nhan-dan-276882-85.html