Người phụ nữ rơi xuống mương nước bị cuốn trôi trong tích tắc

Trong cơn mưa lớn, bà Trần Thị Mừng, 52 tuổi ngã xuống mương và bị cuốn trôi ngay trước mắt người đi đường. Sự việc xảy ra quá nhanh nên không ai kịp cứu.

Tối 21/9, lực lượng chức năng huyện Thống Nhất, tỉnh Đồng Nai, phối hợp với người dân tìm kiếm bà Trần Thị Mừng (52 tuổi, ngụ xã Gia Tân 1) bị lọt mương nước, mất tích.

Thông tin ban đầu, lúc 17h5 ngày 21/9, bà Mừng đội mũ bảo hiểm, mặc áo mưa đi bộ trên lề đường Đức Huy - Thanh Bình, đoạn thuộc ấp Dốc Mơ, xã Gia Tân 1. Trong lúc đang đi bộ, bà Mừng không may lọt xuống mương nước ven đường và bị nước cuốn trôi. Thấy vậy, người dân trong nhà vội chạy ra cứu nhưng không kịp.

Sống gần hiện trường, bà Nguyễn Thị Thu Hà, 62 tuổi, cho biết lúc đó đường ngập sâu nên ít người qua lại.

"Tôi và các con ở trong nhà, thấy cô ấy ngã vội chạy ra nhưng không kịp cứu, nước cuốn cô ấy nhanh quá. Một số người đón đầu ở các khúc mương cũng không thấy nạn nhân", bà Hà nói.

Con mương nơi xảy ra sự việc

Con mương nơi xảy ra sự việc

Tại hiện trường bà Mừng gặp nạn, mương nước sâu khoảng 1m, rộng khoảng 0,5m và không có nắp đậy. Hiện nước đã rút cạn.

Theo người dân, do mưa lớn, nhiều tuyến đường bị ngập nặng, trong đó đường quốc lộ 20 đoạn qua huyện Thống Nhất ngập sâu khoảng nửa mét khiến hàng chục xe chết máy, kẹt xe kéo dài hơn 5km.

Cũng tại vị trí này, ngay trước khi bà Mừng trượt chân, một bé gái 8 tuổi dắt xe đạp khi đi học về bị rớt xuống mương, may mắn được cứu. "Khi mọi người chạy ra kịp chụp được hai tay bé gái kéo lên. Cô bé bị ngợp nước và xây xát nhẹ", một người dân gần hiện trường cho biết.

Đến khuya ngày 21/9, hàng chục chiến sĩ thuộc lực lượng cứu nạn cứu hộ phối hợp cùng chính quyền địa phương tỏa ra tìm kiếm dọc theo mương nước trên.

Nguồn Gia Đình VN: https://giadinhvietnam.com/nguoi-phu-nu-roi-xuong-muong-nuoc-bi-cuon-troi-trong-tich-tac-d161644.html