Người phụ nữ thêm nghị nghị lực cai nghiện vì luôn có những người đồng hành

Trong trang phục vừa mới đi lao động về. Tâm sự với chúng tôi về quãng thời gian hơn 9 tháng cai nghiện vừa qua tại Cơ sở cai nghiện ma túy số 2 Hà Nội, chị H có những lúc không kìm được những giọt nước mắt vì hối hận, tự trách mình vì đã sa vào ma túy trong quá khứ...

Như lời chị Nguyễn Thu H, SN 1978, trú tại quận Hai Bà Trưng, Hà Nội, cho đến giờ, chị vẫn không thể quên tháng 12-2018, khi bị công an bắt quả tang đang sử dụng chất ma túy. Người phụ nữ này nói rằng, con đường đã dẫn dụ chị đến với ma túy đá xuất hiện từ chuyện không may mắn về gia đình.

Từng có một mái ấm bên chồng và hai đứa con lần lượt sinh các năm 2007 và 2010, những tưởng cuộc sống của chị sẽ êm đềm, yên ấm. Nhưng hạnh phúc chẳng tày gang, do mắc phải bạo bệnh nên chồng chị đã qua đời vào năm 2017.

Chứng kiến cảnh hai con mình còn quá nhỏ để cảm nhận được sự mất mát khi sẽ vĩnh viễn mất đi vòng tay yêu thương của cha, chị H gần như ngã quỵ. Trong giai đoạn khó khăn đó, niềm tiếc thương, nhớ nhung người chồng mới mất khiến tâm lý chị H rơi vào khủng hoảng, suy sụp. Nhiều lúc chị muốn quên hết tất cả để thoát khỏi tình cảnh buồn tủi, nhớ chồng thương con.

Thế rồi, trong một lần đi chơi cùng bạn bè. Sẵn tâm lý chán chường, nhớ chồng mà chị đã sa vào ma túy đá do muốn thử cảm giác mới lạ. Sau lần hút thử vài đầu tiên với ma túy đá, ba ngày liên tiếp sau đó chị gần như không ngủ, không ăn được gì mà chỉ uống sữa cho qua bữa. Trong đầu lúc nào cũng hiển hiện những hình ảnh sống quây quần cùng chồng con khi xưa. Lúc dùng thuốc thì cảm giác phê pha lại bủa vây như không còn là chính mình…

Chỉ vì vướng vào ma túy mà gia đình chị H tan nát.

Chỉ vì vướng vào ma túy mà gia đình chị H tan nát.

Thời điểm những tháng cuối năm 2018 khi đang diễn ra giải đấu như ASIAD và AFF Cup, chị H cũng có chơi Ketamin. Đến ngày 8-12-2018 thì bị công an bắt tại nhà khi đang sử dụng ma túy cùng một số người bạn. “Tháng đầu tiên khi lên đây, tôi vẫn cảm thấy như mình đang mơ hồ, bâng khuâng trong đầu vì hình dung cảm giác như đang nghe nhạc âm lượng lớn.

Từ tháng thứ hai trở đi, nhờ sự hướng dẫn của các thầy cô, bạn bè ở cơ sở và bằng các công việc lao động chân tay, liệu trình điều trị cắt cơn nghiện hợp lý, giúp tôi dần dần tránh xa ma túy. Kể từ khi lên đây cai nghiện, tôi cảm nhận thấy sự thay đổi trong chính con người mình. Các cán bộ, thầy cô trên này đã luôn động viên tinh thần, phân tích lý lẽ và lối sống cho tôi. Tôi học tập, rèn luyện tất cả để làm sao không dính vào ma túy nữa, nhận thức được điều gì đúng điều gì sai, cái gì nên và cái gì không nên làm…" - lời chị H.

Giờ đây, điều chị H mong muốn nhất là được trở lại cuộc sống bình thường như trước đây. Làm bất cứ một công việc gì lương thiện để nuôi dạy hai con ăn học. Chị dường như vẫn bị ám ảnh bởi ánh mắt đầy sợ hãi, miệng kêu gào của các con khi chứng kiến cảnh mẹ lên cơn nghiện.

Chị H chia sẻ, tại đây, chị cùng các học viên khác được học các lớp chuyên đề, rèn luyện thể dục thể thao, văn hóa văn nghệ… Kể cả Tết Trung thu vừa qua cũng được các cán bộ của Cơ sở tổ chức phá cỗ và giao lưu tựa như một gia đình lớn với sự thân thiện và đoàn kết với nhau. Ngồi nhẩm tính, chỉ còn 5 tháng nữa sẽ đến hạn được trở về với gia đình, chị H rất mong điều ước của mình thành hiện thực. Không chỉ giúp chị thoát dần những cơn đau về thể chất, các thầy, cô của Cơ sở còn giúp chị có thêm tự tin, quyết tâm để chủ động tránh xa ma túy.

“Tôi cũng mong muốn các bạn bè trong tổ, đội ở cơ sở hãy luôn lạc quan và tin tưởng vào sự hướng dẫn, chỉ bảo động viên của các thầy cô để đoạn tuyệt với ma túy, tìm lại chính cuộc đời từng vuột mất của mình", chị H nói với PV khi chia tay.

Đình Tuệ

Nguồn PL&XH: https://phapluatxahoi.vn/nguoi-phu-nu-them-nghi-nghi-luc-cai-nghien-vi-luon-co-nhung-nguoi-dong-hanh-164294.html