Người phụ nữ vượt nghèo và thương hiệu Sen đá tím Garden

Một gia đình phụ nữ đã vượt nghèo giữa mùa dịch COVID-19. Hành trình vượt nghèo bắt đầu từ đôi bàn tay chăm chỉ, sự hỗ trợ của những đồng vốn vay ưu đãi và thương hiệu Sen đá tím Garden.

Chị Thanh Vân chăm sóc sen đá

Chị Thanh Vân chăm sóc sen đá

Sen đá tím Garden là một thương hiệu chuyên cung cấp các loại sen đá tại thị trường Bảo Lộc. Đó cũng là tâm huyết của một người phụ nữ, chị Lê Thị Thanh Vân, người mẹ một mình nuôi ba con. Không ai có thể ngờ, người phụ nữ nhỏ nhắn, tay thanh thoát chăm sen đá, đóng sen đá, bán hàng ngàn chậu sen đá cảnh đã từng là một hộ rất nghèo của phường B’Lao, TP Bảo Lộc. Chị Lê Thị Thanh Vân chia sẻ: “Bốn mẹ con em nghèo, cả nhà phải đi ở trọ, mẹ đi làm thuê. May mắn là em vẫn có gia đình, xóm làng, đoàn thể bên cạnh, các cháu vẫn được tới trường. Cũng nhờ bà con, đoàn thể nên hôm nay mẹ con em đã có một mái nhà, có thương hiệu Sen đá tím Garden”.

Chị Thanh Vân kể, kinh doanh sen đá bắt đầu từ niềm vui nhỏ nhoi của người phụ nữ. Năm 2018, chị Vân làm quen với những cây sen đá nhỏ nhắn, xinh xắn, dễ trồng, dễ sống. Ban đầu, chị chỉ mua một vài chậu về nhà, để căn nhà trọ có chút màu xanh mát. Không ngờ, càng chăm, chị càng thấy sen đá là loại cây dễ trồng, dễ chăm, lại rất bền, không sợ bị hỏng. Nảy ra ý định, chị nhập thử một số ít cây sen về để vừa chơi, vừa bán. “Sen đá đã trồng thành công, để trong chậu cảnh đặt trong nhà thì rất dễ. Nhưng để trồng với số lượng lớn nhằm kinh doanh, buộc phải có nhà kính, mái che cẩn thận vì sen là giống ưa cạn, gặp nước là úng, thối. Đặc biệt, mùa mưa Bảo Lộc triền miên, không có nhà kính thì không thể sản xuất và kinh doanh sen đá”, chị Thanh Vân nhớ lại. Nhưng hộ nghèo, tiền đâu để làm nhà kính? Những tưởng “cái khó bó cái khôn”, không ngờ khi ấy, những đồng vốn hỗ trợ của Ngân hàng Chính sách xã hội đã giúp chị có đồng vốn đầu tiên. Thông qua Tổ vay vốn và tiết kiệm của Hội Phụ nữ phường B’Lao, chị Lê Thị Thanh Vân đã vay từ chương trình giải quyết việc làm để dựng 150 m2 nhà kính. Từ nguồn vốn vay, gian nhà kính nhỏ nhỏ đã được hình thành, là nơi để chị nhập sen đá, chăm sóc và cung cấp cho thị trường.

“Hồi mùa dịch, nhu cầu được trồng những cây trồng nho nhỏ, xinh xinh, có màu xanh trong gia đình rất lớn. Nhưng đi lại khó khăn, cũng từ đó, tôi làm quen với việc cung cấp hàng trên mạng internet. Và thương hiệu Sen đá tím Garden cũng ra đời từ thời điểm đó”, chị cho biết. Khách hàng có nhu cầu, bắt đầu làm quen với mạng internet, chị Thanh Vân và hai con gái lớn của chị hăng say sản xuất và đóng hàng đi khắp nơi trên toàn quốc. Chị bảo, hai con gái của chị dù đang học tại TP Hồ Chí Minh nhưng vẫn chụp hình, giao hàng, ship hàng phụ mẹ. Suốt sáu năm, chị đã ba lần vay được nguồn vốn giải quyết việc làm từ Ngân hàng Chính sách xã hội để mở rộng khu nhà kính trồng sen đá.

Hiện tại, vườn sen đá của gia đình chị lê Thị Thanh Vân rộng 500 m2, với 800 loại sen đá khác nhau. Chị Thanh Vân chọn các loại sen đá, cây mọng nước có kích thước nhỏ, giá thấp, dễ được người tiêu dùng lựa chọn. Chị cho biết, qua sáu năm trồng và kinh doanh sen đá, chị đã rút được kinh nghiệm, kỹ thuật để chăm sóc cây hiệu quả. Theo chị, cây mọng nước phải đảm bảo nắng vừa phải, vào buổi trưa quá nắng, phải kéo lưới đen để che, giảm nắng cho cây. Chị cũng nhận xét, thị trường ưa những cây sen đá nhỏ để cắm hoa, bày tiểu cảnh. Với những người yêu sen đá trồng đơn lẻ, chị thường giới thiệu loại sen đá có màu sắc sặc sỡ, tươi sáng, có hoa.

Hiện tại, Sen đá tím Garden đang là một thương hiệu sen đá cung cấp online khá nổi tiếng trên cộng đồng mạng internet. Chị Thanh Vân thuê người livestream bán hàng, chị học chụp hình, xử lý hình đẹp để cung cấp hàng trên các mạng xã hội. Ngoài ra, con gái chị đã tốt nghiệp đại học, bắt đầu đi làm, có thu nhập tự nuôi sống bản thân và vẫn phụ mẹ quảng bá, kinh doanh sen đá. Chị tâm sự: “Vay được tiền từ Nhà nước là thuận lợi lắm, lãi thấp, lại được trả góp dần dần. Có tiền mình cứ trả vào là được trừ thời gian. Nhà tôi may mắn vay được vốn vay từ nhà nước nên mới có vườn sen đá như hôm nay. Hai con gái lớn học đại học cũng nhờ vốn vay học sinh, sinh viên nên các cháu mới theo được con đường đèn sách. Tôi rất biết ơn đoàn thể, biết ơn ngân hàng đã hỗ trợ, đồng hành để gia đình tôi vượt qua được cái nghèo”.

Bà Huỳnh Thị Giao - Phó Chủ tịch Hội Phụ nữ phường B’Lao, TP Bảo Lộc đánh giá, chị Lê Thị Thanh Vân là hộ phụ nữ vượt khó hết sức ngoạn mục. Trước đó, gia đình chị Thanh Vân rất nghèo, ở nhà trọ, đi làm mướn. Chị Thanh Vân đã mạnh dạn sử dụng nguồn vốn vay Ngân hàng Chính sách xã hội để làm nhà kính kinh doanh sen đá, đầu tư sản xuất, mang lại nguồn thu nhập ổn định. Từ các nguồn vốn vay, chị Thanh Vân đã xây được nhà, có vườn, nuôi các con ăn học đầy đủ. Người phụ nữ chăm chỉ, được sự hỗ trợ của các cấp hội, nguồn vốn ân tình đã giúp gia đình chị thoát nghèo. Năm 2021, gia đình chị Lê Thị Thanh Vân đã không còn là hộ nghèo, vươn lên làm ăn để xây dựng kinh tế bền vững.

DIỆP QUỲNH

Nguồn Lâm Đồng: https://baolamdong.vn/kinh-te/202410/nguoi-phu-nu-vuot-ngheo-va-thuong-hieu-sen-da-tim-garden-dc62fa0/