Người quay clip nói gì khi chứng kiến nhân viên Grand Plaza đuổi người vào trú giông lốc?

Liên quan việc nhân viên khách sạn Grand Plaza cố đuổi người vào trú giông lốc, chị H. người quay đoạn clip đã kể lại sự việc.

Nhân viên khách sạn Grand Plaza đuổi người vào trú giông lốc

Vào khoảng 17h ngày 29/8 khi Hà Nội đang mưa gió rất to do ảnh hưởng bão số 4, tại sảnh tòa nhà Grand Plaza Trần Duy Hưng, một người đàn ông đã có hành động xua đuổi những người trú mưa, trong đó có cả phụ nữ và trẻ em.

Đoạn clip nhân viên Grand Plaza đuổi những người xin vào trú giông lốc ở vỉa hè của khách sạn này

Theo đó, vào thời điểm trên khi trời đang mưa rất to kèm gió mạnh, nhiều người đi đường qua phố Trần Duy Hưng - Hà Nội do lo sợ mất an toàn khi đi trên đường đã chạy vội vào sảnh khách sạn Grand Plaza để trú giông lốc. Đáng chú ý, trong số những người vào trú mưa có cả những bà mẹ vừa đón con ở trường về.

Tuy nhiên, thay vì việc cho họ được trú nhờ tránh nguy hiểm, nhân viên bảo vệ Grand Plaza đã chỉ tay, quát mắng, yêu cầu họ phải di chuyển ra ngoài vì đó là khu vực đỗ xe ô tô.

Bất chấp việc 2 mẹ con người phụ nữ và những người đi đường xin nhờ trú mưa nhưng bảo vệ vẫn từ chối và quyết đuổi họ.

Sự việc sau khi được đăng tải lên mạng xã hội đã nhận những ý kiến chỉ trích nặng nề của cộng đồng đối với hành động của nhân viên Grand Plaza.

Người quay clip nhân viên Grand Plaza đuổi người trú giông lốc nói gì?

Chia sẻ trên VietnamNet, chị T.T.H. (38 tuổi) là người đã quay lại đoạn clip về sự việc nói trên cho biết, chị cũng là một trong số những người vào trú mưa và đã rất bức xúc trước hành động của nhân viên tại đây.

 Nhân viên khách sạn Grand Plaza cố đuổi những người xin vào trú giông lốc

Nhân viên khách sạn Grand Plaza cố đuổi những người xin vào trú giông lốc

 Mẹ con người đi đường này đành phải quay xe và đi ra ngoài trời đang mưa gió

Mẹ con người đi đường này đành phải quay xe và đi ra ngoài trời đang mưa gió

"Tôi vừa đi đến đoạn khách sạn này thì trời mưa xối xả, sấm chớp nhiều. Do quá sợ nên tôi tạt vội vào khách sạn này đỗ xe trú mưa, lúc này cũng có một chị có cậu con trai và một bác có 1 bé nhỏ nhỏ đứng trú.

Vừa đứng lại một lúc thì có một người đàn ông ra đuổi là đi ra ngoài kia, đi ra ngoài kia ngay, ở đây như thế này mà lại đứng như thế này à?", chị H. kể lại.

Chị H. cho biết thêm, những người xin trú mưa chỉ xin đứng ở vỉa hè nhỏ không có cửa ra vào chứ hoàn toàn không phải sảnh khách sạn. Thậm chí vì sợ cản trở giao thông nên họ đã dựng sát xe vào vỉa hè nhưng bảo vệ vẫn không cho trú.

Nguồn Gia Đình VN: https://giadinhvietnam.com/nguoi-quay-clip-noi-gi-khi-chung-kien-nhan-vien-grand-plaza-duoi-nguoi-vao-tru-giong-loc-d147399.html