Người sống, người chết chen chúc ở cạnh nhau giữa phố Thủ đô
Phố Giáp Nhị (phường Thịnh Liệt, quận Hoàng Mai, Hà Nội) vẫn thường được gọi với cái tên 'Phố nghĩa địa', bởi cảnh tượng những ngôi mộ nằm xen lẫn, thậm chí là nằm sát nhà dân.
Đi dọc con ngõ 88 phố Giáp Nhị, nhiều người không khỏi sửng sốt bởi nơi đây có rất nhiều ngôi mộ sừng sững trước cửa nhà. Cứ đi vài bước lại thấy một nấm mộ nằm ngay bên cạnh, trước, sau và ngay cả trong khuôn viên nhà.
Tuy nhiên đa số người dân nơi đây đã quen với việc này. Họ sinh hoạt, buôn bán xung quanh các ngôi mộ một cách bình thường mà không cảm thấy lo lắng, sợ hãi.
Theo tìm hiểu của PV, hầu hết những ngôi mộ ở đây đã tồn tại hàng trăm năm. Cô Thanh, chủ một cửa hàng bán đồ ăn sáng lâu năm chia sẻ về nguồn gốc của những ngôi mộ: "Phần mộ ở đây thuộc nhiều họ khác nhau như Bùi, Lê, Trịnh. Gia đình của các ngôi mộ hầu hết là người vùng này. Mới đầu về đây làm dâu chưa quen, cô cũng hơi sợ, sau ở lâu thì không còn sợ nữa."
Bà Lê Thị Dung (75 tuổi) là người dân sinh sống lâu năm ở đây cho biết: "Trước đây phố Giáp Nhị chủ yếu là đồng ruộng và khu nghĩa địa. Theo thời gian, người đông lên, nhà cửa được xây dựng, đất trống không còn, thay thế vào đó là khu phố đông dân cư xây kề với các ngôi mộ".
Thông thường vào mỗi dịp Lễ, Tết, mùng một, ngày rằm, người dân phố Giáp Nhị lại tổ chức lau dọn, thắp hương cho những ngôi mộ cạnh nhà. Theo quan niệm của nhiều người ở đây "có thờ, có thiêng, có kiêng, có lành."