Nhà báo Đoàn Bổng - Báo VietNamNet: 'Tôi không sợ Covid nhiều bằng sợ không có được sản phẩm như kỳ vọng'

Là nhà báo trẻ, xông xáo, nhiệt huyết, Đoàn Bổng luôn có mặt rất sớm ở những điểm nóng trên 'mặt trận' Covid-19, như Bệnh viện Bạch Mai (năm 2020) và lần này là Bắc Giang.

Nhà báo Đoàn Bổng tác nghiệp trên cánh đồng cách ly huyện Lục Nam (Bắc Giang)

Để hiểu thêm về những câu chuyện này, Báo Nhà báo và Công luận đã có cuộc trao đổi cùng anh.

Vào tâm dịch với tinh thần lạc quan

-Tôi còn nhớ trong lần phỏng vấn trước khi anh vào tác nghiệp ở Bệnh viện Bạch Mai, anh có nói “vào Bạch Mai, tôi thêm một lần bước ra vùng an toàn của nghề nghiệp”. Còn lần này vào tâm dịch Bắc Giang thì sao, thưa nhà báo Đoàn Bổng?

+ Bắc Giang thời điểm tôi lên tác nghiệp đã có hơn 2.000 ca mắc Covid-19, mức độ nguy hiểm của chủng virus mới nguy hiểm hơn nhiều so với Bạch Mai năm 2020. Thật ra sau một thời gian dài tiếp xúc với hai từ Covid-19 nên trong suy nghĩ cũng phần nào “chai”, tôi không còn sợ dịch như ngày trước mà trái lại, các chuyến tác nghiệp điều tôi lo là sẽ ảnh hưởng đến vợ và cô con gái nhỏ mới bước sang 6 tháng tuổi.

Tại Bắc Giang, tôi đi vào một số huyện trong đó có tâm dịch Việt Yên, các huyện Lục Nam, Tân Yên… chuyến tác nghiệp lần này tôi cảm thấy “thoáng” hơn khi không bị bó buộc trong một không gian chật như Bệnh viện Bạch Mai. Quá trình di chuyển tôi liên tục trải qua các chốt kiểm soát dịch, chưa bao giờ thẻ nhà báo của tôi lại được sử dụng nhiều với tần suất liên tục như thế.

Mọi người thấy tôi lên Bắc Giang đều chúc tôi giữ mình, còn ở trên này, tiếp xúc với nhiều người từ người đứng đầu ban chỉ đạo phòng, chống Covid-19 của tỉnh đến những cán bộ tổ Covid-19 cộng đồng, đến bác nông dân trên cánh đồng cách ly hay cô giáo với hành động thiện nguyện giữa đại dịch… tôi thấy dịch ở mức độ được tỉnh kiểm soát tốt. Các khu vực có F0 gần như được phong tỏa và khoanh vùng rộng. Nói Bắc Giang là tâm dịch nhưng ở phạm vi một tỉnh thì căng thẳng nhất vẫn là huyện Việt Yên - nơi có ban chỉ huy tiền phương.

Quyết định lên Bắc Giang tôi thấy rất sẵn sàng nhận nhiệm vụ cơ quan giao. Vẫn cảm giác như Bạch Mai năm nào, tôi không sợ Covid nhiều bằng sợ không có được sản phẩm như kỳ vọng của cơ quan và của chính bản thân tôi đặt mục tiêu. Ở góc độ nghề nghiệp, chuyến đi Bắc Giang với tôi là một trải nghiệm công việc thú vị. Tinh thần tôi khá lạc quan, duy nhất chỉ thi thoảng tôi nhớ gia đình và lo ngày trở về liệu mình có an toàn để chạy đến ôm chầm lấy con gái không (cười).

Nhà báo Đoàn Bổng phỏng vấn công nhân tại Khu công nghiệp Quang Châu (Việt Yên, Bắc Giang)

-Dẫu biết mọi sự so sánh đều khập khiễng nhưng tôi vẫn muốn hỏi: So với lần tác nghiệp ở Bạch Mai thì lần này ở Bắc Giang có gì khác?

+ Khác nhiều, trước khi lên đường tôi sẵn tâm lý và đề nghị cơ quan cấp bảo hộ rất cẩn thận, hàng chục bộ đồ bảo hộ y tế được gói cẩn thận cùng nước sát khuẩn. Lên Bắc Giang tôi được một người anh đồng nghiệp tặng vài khẩu trang N95 để tôi đeo bên trong, bên ngoài là lớp khẩu trang y tế thông thường. Việc tiếp cận các vùng dịch gần như chỉ có lực lượng chuyên trách, tôi chỉ tác nghiệp, ghi nhận ở vòng ngoài nên mức độ an toàn cũng cao hơn. Tuy nhiên, theo thông tin tôi nắm được thì có khu vực dịch lây lan rất mạnh trong không khí, điều này khiến tôi lo lắng nhất. Địa bàn di chuyển ở Bắc Giang rộng hơn, trải ra các huyện nên tôi mất sức hơn ở chuyến Bạch Mai. Có hôm lên đây vì nắng quá nên tôi bị say nắng, phải hạ nhiệt khẩn cấp bằng miếng dán hạ nhiệt mà vợ chuẩn bị trong ba lô. Các sản phẩm tôi thực hiện cơ bản phản ánh được dòng chảy thời sự tại tâm dịch, hàng chục tin bài được sản xuất phản ánh ở một số góc độ để hy vọng bạn đọc có cách nhìn đa chiều từ vùng tâm dịch.

-Hơn 10 ngày ở Bắc Giang, cập nhật trên Facebook của bạn cũng như qua tờ báo VietNamNet thì thấy anb đã trao đổi, làm việc liên tục tại tâm dịch… Có hình ảnh, câu chuyện nào khiến anh thấy xúc động nhất, thưa nhà báo?

+Rất nhiều câu chuyện trong những ngày đã qua tại Bắc Giang, tôi nhớ đôi mắt một nữ công nhân đỏ hoe khi nhiều ngày ăn nghỉ làm việc tại công ty ở khu công nghiệp Quang Châu (huyện Việt Yên). Dịch bùng phát tại khu công nghiệp khiến công nhân là đối tượng chịu nhiều ảnh hưởng nhất. Nữ công nhân tôi gặp chỉ là một trong số hàng trăm nghìn công nhân chịu chung cảnh ngộ khi trải qua một thời gian dài không việc làm do dịch bệnh bủa vây.

Nhà báo Đoàn Bổng phỏng vấn Chủ tịch UBND tỉnh Bắc Giang Lê Ánh Dương

Các sản phẩm của mình phải trung thực và có tính định hướng

-Xin hỏi lần này vào tâm dịch cơ quan của anh có mấy người và các anh đã “bày binh bố trận” thế nào để thông tin truyền tải đến bạn đọc một cách nhanh nhất, chính xác nhất nhưng cũng hấp dẫn nhất?

+VietNamNet chia thành 2 tốp phóng viên tác nghiệp Bắc Giang, tôi thuộc nhóm thứ hai lên Bắc Giang từ ngày 2/6. Nhìn chung công việc ưu tiên vẫn bám vào tâm dịch Việt Yên, đồng thời cá nhân tôi làm thêm các câu chuyện nhân văn trong mùa dịch. Trước đó, nhóm phóng viên của báo tác nghiệp đợt bầu cử lịch sử tại Bắc Giang khi dịch bùng phát căng thẳng. Đến giờ phút này tôi nghĩ lãnh đạo tòa soạn đã sáng suốt khi đưa ra các quyết định phân công nhân sự nhằm giữ sức và giữ lực lượng để “chiến đấu"

.- Có thể nói trên tuyến đầu chống dịch, ngoài lực lượng vũ trang, “chiến sĩ áo trắng” thì nhà báo cũng rất cần được nhắc đến bởi những đóng góp âm thầm và lặng lẽ trong “cuộc chiến” thông tin. Không khí tác nghiệp của các phóng viên báo chí Trung ương và địa phương ở tâm dịch Bắc Giang như thế nào, thưa anh?

+Tôi có duyên quen biết nhóm 4 anh chị phóng viên của Báo Gia đình & Xã hội và Báo Sức khỏe & Đời sống - cơ quan thuộc Bộ Y tế. Bốn thành viên trên là một nhóm trong tổ truyền thông của Bộ Y tế tại Bắc Giang. Họ làm việc rất vất vả, theo chân các tổ công tác đến khắp các vị trí của Bắc Giang, kể cả sâu trong tâm dịch. Không khí làm việc của nhóm vui vẻ, bài bản và mọi người gạt qua những công việc cá nhân, gia đình để “nằm vùng” tại Bắc Giang gần một tháng. Ở các báo Trung ương tại Bắc Giang, tôi có duyên gặp gỡ các anh chị Báo Nhân Dân, TTXVN, Tiền Phong và Báo Bắc Giang. Mọi người cùng nghề nên khi gặp nhau tại một sự kiện thường rất vui vẻ, hòa đồng. Đặc biệt ý thức chấp hành về an toàn phòng dịch luôn được chúng tôi thực hiện tốt. Là một cơ quan của Bộ Thông tin & Truyền thông tác nghiệp từ Bắc Giang, tôi ý thức việc các sản phẩm của mình phải trung thực và có tính định hướng. Trên tinh thần là đồng hành và qua các bài viết để cổ vũ, động viên các lực lượng chống dịch. Và cho đến giờ phút này, những phải hồi của tỉnh Bắc Giang, từ Ban Chỉ đạo phòng, chống Covid-19 của tỉnh, từ công nhân đến những chân dung việc tốt phản hồi và dành sự trân trọng với tờ báo VietNamNet. Như vậy, với tôi là một kỉ niệm đẹp.

-Xin cảm ơn anh, chúc anh và đồng nghiệp có chuyến tác nghiệp ở Bắc Giang an toàn, hiệu quả!

Ngô Khiêm (thực hiện)

Nguồn Công Luận: https://congluan.vn/nha-bao-doan-bong--bao-vietnamnet-toi-khong-so-covid-nhieu-bang-so-khong-co-duoc-san-pham-nhu-ky-vong-post138616.html