Nhà Nhân ái ấm tình thương

Đại diện Ủy ban MTTQ xã Hòa Mỹ Đông cùng các nhà hảo tâm nhóm Phú Yên xứ Nẫu TV (huyện Tây Hòa) bàn giao nhà Nhân ái cho bà Nguyễn Thị Hoa (thôn Xuân Mỹ). Ảnh: KIM LIÊN

Những ngôi nhà Nhân ái được xây từ tình thương của cộng đồng mang ý nghĩa nhân văn sâu sắc. Từ những mái ấm ấy, nhiều gia cảnh khó khăn đã hiện thực hóa ước mơ “an cư lạc nghiệp”.

Cuối tháng 8/2021, khi dịch COVID-19 vẫn diễn biến phức tạp trên địa bàn tỉnh, những thiện nguyện viên của nhóm Thiện Tâm Phú Yên do ông Hồ Xuân Phúc làm trưởng nhóm đã phối hợp với UBND xã Sơn Giang (huyện Sông Hinh) về chung vui, mừng nhà mới với 4 mẹ con chị Hờ Viên (39 tuổi), người dân tộc Ba Na ở thôn Suối Biểu, xã Sơn Giang. Ai nấy đều mừng bởi từ đây, bốn mẹ con Hờ Viên đã được sống trong ngôi nhà của chính mình với tường gạch, mái tôn, nền lát gạch men khang trang, thoáng đãng.

Ông Nguyễn Thái Hưng, Chủ tịch UBND xã Sơn Giang cho biết, hộ chị Hờ Viên thuộc diện đặc biệt khó khăn. Chồng bỏ đi khi chị vừa sinh đứa con thứ ba, nhà cửa không có, bốn mẹ con phải ở nhờ túp lều cũ kỹ trong vườn sắn của một gia đình trong thôn. Trời nắng thì mấy mẹ con ra gốc cây tránh nắng, còn mưa thì phải bồng bế nhau vào mái hiên của hàng xóm đứng nhờ. Một mình Hờ Viên làm rẫy, làm thuê, lo ăn từng bữa cho 3 đứa con nhỏ, cuộc sống thiếu thốn trăm bề. Chính quyền xã đã lên danh sách hỗ trợ xây nhà nhưng chị không có đất.

Trong một lần về phát quà cho trẻ em của xã, biết gia cảnh khó khổ của mẹ con Hờ Viên, chị Trịnh Nguyễn Thanh Nhàn, giáo viên ở thị trấn Hai Riêng, đã kêu gọi bạn bè trên facebook giúp đỡ mẹ con chị có cái ăn, cái mặc và chi tiêu hàng ngày. Rồi cơ duyên đến, anh Lê Thoại Kỳ, Chủ nhiệm CLB Đom đóm Phú Yên đã kết nối được 40 triệu đồng giúp Hờ Viên mua mảnh đất; còn ông Hồ Xuân Phúc, Trưởng nhóm Thiện Tâm Phú Yên vận động chương trình “Gọi nắng” Na Uy hỗ trợ 50 triệu đồng, thông qua Ủy ban MTTQ xã Sơn Giang xây nhà cho mẹ con chị Hờ Viên. Bên cạnh đó, các nhà hảo tâm ở TP Tuy Hòa và huyện Sông Hinh đã mua bàn ghế, giường, tủ, quần áo, vật dụng gia đình, lương thực, thực phẩm… trị giá hơn 10 triệu đồng giúp mẹ con Hờ Viên ổn định cuộc sống.

Trong niềm vui khôn tả, chị Hờ Viên thổ lộ: “Mẹ con em vui lắm, chưa bao giờ dám nghĩ mình có đất, có nhà đẹp để ở. Cảm ơn chính quyền xã, anh Thoại Kỳ, anh Phúc rất nhiều”.

Tương tự là hoàn cảnh của bà Nguyễn Thị Hoa (ở thôn Xuân Mỹ, xã Hòa Mỹ Đông, huyện Tây Hòa) cũng khó khổ không kém khi hơn nửa đời người, bà phải sống trong ngôi nhà cấp 4 tạm bợ. Mơ ước có được ngôi nhà kiên cố là điều chưa bao giờ bà Hoa dám nghĩ tới.

Ông Lê Tấn Nhã, Chủ tịch Ủy ban MTTQ xã Hòa Mỹ Đông cho hay, chồng bà Hoa làm nghề phun thuốc trừ sâu cho lúa. Làm lâu ngày, ông nhiễm bệnh nặng, người ốm yếu, xanh xao, không còn sức khỏe đã hơn 7 năm nay. Ông bà có 2 đứa con thì đứa con gái lại khờ khạo, nên bao nhọc nhằn, vất vả đè nặng lên đôi vai bà Hoa.

Chia sẻ với gia đình bà, Ủy ban MTTQ xã Hòa Mỹ Đông đã kết nối với nhóm thiện nguyện Phú Yên xứ Nẫu TV (huyện Tây Hòa) vận động gia đình chị Nhữ Thúy Hằng ở Cộng hòa Séc hỗ trợ 55 triệu đồng để xây nhà cho bà Hoa. Sau hơn 1 tháng xây dựng, ngôi nhà cấp 4 kiên cố đã hoàn thành, với diện tích 50m2, chi phí hơn 70 triệu đồng. Ngày làm nhà, các tổ chức đoàn thể xã cùng hàng xóm đến giúp ngày công, mong cho ngôi nhà nhanh chóng hoàn thiện. Ngày bàn giao, các nhà hảo tâm đã tặng quạt máy, nồi cơm điện, hai tấm nệm, 40kg gạo, thùng mì ăn liền và các nhu yếu phẩm… trị giá gần 5 triệu đồng giúp gia đình bà Hoa có thêm vật dụng sinh hoạt hàng ngày.

Trong ngôi nhà thơm mùi sơn mới, bà Hoa vui sướng thổ lộ: “Ở trong nhà dột nát, ẩm thấp rất khổ. Mỗi khi mưa gió là lo sợ vô cùng. Bây giờ có ngôi nhà chắc chắn này, cả nhà tôi biết ơn chính quyền địa phương, chị Nhữ Thúy Hằng và các nhà hảo tâm rất nhiều”.

Hỗ trợ xây nhà ở cho hộ nghèo, hộ đặc biệt khó khăn là một chủ trương lớn của Đảng, Nhà nước, có ý nghĩa nhân văn sâu sắc, thể hiện sự chăm lo đến đời sống các hộ nghèo. Ngoài sự hỗ trợ của các cấp, doanh nghiệp thì các hội nhóm thiện nguyện đã và đang tiếp tục làm cầu nối vững chắc giúp nhiều gia đình nghèo “an cư lạc nghiệp”. Trong niềm vui hân hoan ấy, các hộ đều rất cảm kích trước sự quan tâm, sẻ chia của cộng đồng, xã hội và các tấm lòng nhân ái.

Những ngôi nhà Nhân ái được các anh em hội, nhóm vận động giúp các hộ nghèo xây dựng là tình thương, trách nhiệm với cộng đồng. Từ nghĩa cử cao đẹp ấy, mỗi ngôi nhà mới mọc lên là thêm một câu chuyện cổ tích giữa đời thường về tình người, về sự đoàn kết gắn bó trong cộng đồng dân cư.

Ông Nguyễn Hữu Của, Trưởng nhóm thiện nguyện Phú Yên xứ Nẫu TV

KIM LIÊN

Nguồn Phú Yên: http://www.baophuyen.com.vn/148/263746/nha-nhan-ai-am-tinh-thuong.html