Nhà văn Nguyễn Thái Hải và Dấu ấn đời văn

Khôi Vũ - Nguyễn Thái Hải là một trong những nhà văn được yêu mến của văn học Việt Nam nói chung và Đồng Nai nói riêng. Nhiều tác phẩm của ông như: Lời nguyền hai trăm năm, Cha con ông mắt mèo, Hai con diều bay thấp… đã trở nên thân thuộc với bạn đọc nhiều lứa tuổi suốt mấy chục năm qua.

Mới đây, nhà văn Nguyễn Thái Hải đã ra mắt cuốn sách Dấu ấn đời văn (hơn 600 trang, NXB Đồng Nai ấn hành). Đây là tuyển tập những tác phẩm tiêu biểu gồm: tác phẩm đầu tay, tác phẩm đoạt giải thưởng; đồng thời tổng hợp những tác phẩm đã xuất bản của ông… giúp bạn đọc hình dung được về cuộc đời, sự nghiệp văn chương của nhà văn.

* 70 tuổi, 50 năm in sách

Trong lời tự sự đầu sách, nhà văn Nguyễn Thái Hải cho biết, ông bắt đầu sự nghiệp văn chương khá sớm. Mặc dù thuở nhỏ ông học giỏi các môn Toán và khoa học tự nhiên, môn Văn chỉ ở loại trung bình nhưng ông đã nuôi mộng viết văn từ năm 12 tuổi. Nhà văn chia sẻ: “Trời thương, cho tôi có truyện được in báo từ năm 16 tuổi. 20 tuổi thì có quyển sách đầu tay được in, khi còn là sinh viên. Tôi ký tên trên sách báo là Nguyễn Thái Hải vì đây không chỉ là tên tôi trong giấy khai sinh mà còn là kỷ niệm của cha tôi. Mãi đến năm 1981, tôi mới có truyện ngắn in báo trở lại, lấy tên cậu con trai - Khôi Vũ làm bút danh”.

Từ đây, nhà văn Thái Hải viết với 2 bút danh khác nhau. Tên ông được dùng cho những sáng tác về thiếu nhi. Tên mới Khôi Vũ sử dụng trong lĩnh vực sáng tác thế sự. Ở tuổi 70, nhà văn đã có hơn 60 quyển sách đã được xuất bản, trong đó có 34 tác phẩm viết cho thiếu nhi (dự kiến cuối năm nay, nhà văn tiếp tục in thêm 2 truyện dài thiếu nhi). “Đây cũng là năm tròn cho vài sự kiện khác của đời tôi: kỷ niệm 50 năm in sách; kỷ niệm 30 năm vào Hội Nhà văn Việt Nam; kỷ niệm 30 năm quyển Lời nguyền hai trăm năm được nhận giải thường niên của Hội Nhà văn Việt Nam” - nhà văn Thái Hải cho biết.

Lặng lẽ đọc và lặng lẽ viết, đam mê với nghề, tâm huyết với sáng tác cho thiếu nhi…, nhà văn Khôi Vũ - Nguyễn Thái Hải đã xuất bản một khối lượng sách không nhỏ, số giải thưởng văn chương vì thế cũng ngày càng dày thêm. Nguồn cảm hứng làm nên tên tuổi của nhà văn chính là tình yêu quê hương, đất nước, đặc biệt là mảnh đất Biên Hòa - Đồng Nai. Tuy đây không phải là nơi ông sinh ra nhưng đã gắn bó với ông như máu thịt. Dấu ấn đời văn Khôi Vũ - Nguyễn Thái Hải vì thế mà in đậm trong tâm hồn và tình cảm của nhiều thế hệ học trò, đồng nghiệp và bạn đọc.

Dấu ấn đời văn là tuyển tập gồm 10 tác phẩm (truyện ngắn, truyện dài và tiểu thuyết) tiêu biểu do nhà văn Thái Hải trực tiếp chọn lựa, giới thiệu đến bạn đọc gần xa. Sách được in 200 cuốn, bìa cứng, dày hơn 600 trang. Các tác phẩm được sắp xếp theo thứ tự thời gian, từ truyện ngắn đầu tay Nắng lên (năm 1966) đến truyện ngắn Hai con diều bay thấp (năm 2006). Đằng sau mỗi tác phẩm đều có những bài tự sự ngắn về bối cảnh ra đời, nội dung, những giải thưởng, những câu chuyện… xung quanh tác phẩm. Các bài tự sự này là một trong những điểm mới của cuốn sách, hấp dẫn bạn đọc tìm hiểu về văn chương và hành trình sáng tác của nhà văn.

Có rất nhiều câu chuyện trong Dấu ấn đời văn mà nhà văn Thái Hải chia sẻ đến bạn đọc. Đó là câu chuyện về tuổi 20 với truyện dài đầu tay Hoa tầm gửi (xuất bản năm 1970). Với cuốn sách này, nhà văn được trả 25 ngàn đồng (thời điểm này ở miền Nam, lương công chức bậc trung bình vào khoảng 5 ngàn đồng/tháng), số tiền lớn lần đầu tiên ông có được trong đời. Sau đó, Hoa tầm gửi đã nằm trên kệ các hiệu sách khắp miền Nam. Đó là câu chuyện đoạt giải Hội Nhà văn Việt Nam với tiểu thuyết Lời nguyền hai trăm năm (năm 1990). Sau giải thưởng, sách được chuyển thể thành kịch bản sân khấu; được chọn làm đề tài luận văn của sinh viên và một phần luận án tiến sĩ của nghiên cứu sinh…

* Tâm huyết với sáng tác cho thiếu nhi

Trong suốt 50 năm viết sách, nhà văn Nguyễn Thái Hải dành hơn một nửa số tác phẩm đã xuất bản cho thiếu nhi. Mặc dù không theo nghề nhà giáo, nhưng những năm qua, các thế hệ học trò trong và ngoài tỉnh vẫn luôn gọi ông là thầy giáo, bởi lẽ ông thường xuyên tham gia các buổi nói chuyện viết văn cho thanh thiếu nhi trên địa bàn tỉnh, hướng dẫn các em về nghề viết và định hướng nghề nghiệp trong tương lai.

Nhà văn Thái Hải cho rằng, việc nói chuyện, giúp thanh thiếu nhi làm quen với văn chương, đặc biệt là giúp các em hiểu hơn về vùng đất và con người Đồng Nai, có ý nghĩa quan trọng trong việc giáo dục thẩm mỹ, nhân cách. Ông đã dành nhiều thời gian, tâm sức cùng với Nhà thiếu nhi Đồng Nai, Hội Văn học nghệ thuật tỉnh, các trường học trên địa bàn tỉnh... đưa thiếu nhi đi thực tế sáng tác, giúp các em tìm hiểu phương pháp sáng tác thơ văn, áp dụng vào thực tiễn. Vài năm trở lại đây, nhà văn Thái Hải còn dùng nhuận bút để mua sách tặng cho học sinh, đặc biệt là học sinh ở những vùng có hoàn cảnh khó khăn.

Ở tuổi 70, cái tuổi mà người xưa gọi là “cổ lai hy”, nhà văn Thái Hải vẫn ngày đêm miệt mài viết sách. Ông viết khỏe, viết nhanh. Trong năm nay, ông sẽ tiếp tục in thêm 2 tập truyện cho thiếu nhi. Để có thêm kinh phí in 2 tập truyện này, ông đang “rao bán” cuốn sách Dấu ấn đời văn trên Facebook. Số tiền thu được từ việc bán sách này sẽ được ông dùng để in sách thiếu nhi tặng học sinh. Trong niềm vui là đưa sách đến tay người đọc, ông luôn mong đưa những con chữ, những câu chuyện đẹp trong từng trang sách của mình đến với các thế hệ học trò.

Ly Na

Nguồn Đồng Nai: http://www.baodongnai.com.vn/vanhoa/202008/nha-van-nguyen-thai-hai-va-dau-an-doi-van-3017605/