Nhạc sĩ Đỗ Phương ra mắt ca khúc 'Ước nguyện' dành tặng y, bác sĩ

Mới đây, Nhạc sĩ Đỗ Phương - Phó Giám đốc Nhà hát Nhạc Vũ kịch Việt Nam đã cho ra mắt MV 'Ước nguyện' để tặng các y bác sĩ, chiến sĩ trong lực lượng vũ trang và những người phục vụ tại những khu vực cách ly trong cuộc chiến chống đại dịch Covid-19.

Trước tình hình nguy cấp của đại dịch Covid-19, mỗi người dân Việt Nam đều mong muốn được góp sức cùng đất nước vượt qua đại dịch. Công tác trong ngành văn hóa, nhạc sĩ Đỗ Phương – Phó Giám đốc Nhà hát Nhạc Vũ kịch Việt Nam từng rất thành công với những tác phẩm như: "Nhớ mùa xuân quê hương", "Trương Chi", "Phố thị đèn dầu", "Cơn say và cuộc đời"… đã sáng tác ca khúc "Ước nguyện" để cùng với ê-kip gửi tặng đến các y bác sĩ, các chiến sĩ trong lực lượng vũ trang và cả những người phục vụ ngày đêm chống lại dịch Covid-19.

Ca sĩ Trần Nguyên Thắng thể hiện ca khúc “Ước nguyện” trong MV.

Theo đó, ca khúc “Ước nguyện” được viết theo phong cách bán cổ điển (semi-classic) với giai điệu hào sảng, ca từ mô tả vẻ đẹp hùng vĩ của quê hương, việc làm hết lòng vì nước, vì dân của các bác sĩ, chiến sĩ trước đại dịch Covid-19. Trong trận chiến đấu chống đại dịch có những “người con trung hiếu” yêu thương đất mẹ; những chiến sĩ áo trắng đã tự nguyện xông lên tuyến đầu để chống lại đại dịch. Tất cả đã thể hiện qua ca từ “Từng lớp áo trắng em bay hòa trong gió ngày mai nắng về”, “Quên mình, làm lại ngày mai tương sáng, Em ơi!”.

Lần này, nhạc sĩ Đỗ Phương tiếp tục kết hợp với ca sĩ Trần Nguyên Thắng (Sao mai 2011) – người đã từng góp phần không nhỏ vào thành công của MV "Cơn say và cuộc đời" (ra mắt tháng 6/2019). Trần Nguyên Thắng là một giọng ca giàu cảm xúc, đầy nội lực và hoàn toàn phù hợp với bài hát "Ước nguyện" – để truyền đi thông điệp: Việt Nam sẽ luôn tươi đẹp, rạng ngời, đoàn kết, mạnh mẽ, vững vàng vượt qua mọi sóng gió.

Nhạc sĩ Đỗ Phương chia sẻ: "Tôi và ê-kip muốn góp một chút công sức, một chút tinh thần bé nhỏ cùng với trận chiến Covid-19 bằng bài hát "Ước nguyện". Xin tặng bài hát đến đội ngũ các y, bác sĩ và những người phục vụ nơi tuyến đầu trong cuộc chiến phòng chống đại dịch Covid-19, đã chấp nhận mọi hiểm nguy vì sự an toàn của cả xã hội chúng ta".

Thông qua từng ca từ, giai điệu bài hát đã truyền thông điệp vững tin “toàn Đảng, toàn dân, toàn quân, một ý chí” chúng ta sẽ chiến đấu và chiến thắng trước đại dịch này để cùng xây dựng một nước Việt Nam an toàn, bình yên và tươi sáng hơn.

BV

Nguồn Công Luận: https://congluan.vn/nhac-si-do-phuong-ra-mat-ca-khuc-uoc-nguyen-danh-tang-y-bac-si-post75997.html