Nhân chứng kể lại vụ sạt lở đất kinh hoàng tại thôn Nậm Buông

BHG - “Sáng hôm ấy trời mưa rất to. Bất ngờ bên ngoài có tiếng động lớn, tôi vội chạy ra xem thì thấy phía đối diện bên kia đường quốc lộ có một mảng đất lớn đang sạt lở xuống đường, vùi lấp tất cả những gì chúng trượt qua. Đã hơn 3 ngày kể từ khi xảy ra sự việc sạt lở tại Km49, Quốc lộ 2, đến nay tôi vẫn chưa hết kinh hoàng”, anh Triệu Văn Dũng, thôn Nậm Buông, xã Việt Vinh (Bắc Quang) chia sẻ.

Nỗ lực tìm kiếm các nạn nhân mất tích trong đống đổ nát.

Nỗ lực tìm kiếm các nạn nhân mất tích trong đống đổ nát.

Anh Dũng kể: “Mảnh đất Nậm Buông xưa nay vốn bình yên, ít chịu ảnh hưởng của thiên tai, bão lũ. Gần 35 năm sinh sống trên vùng đất này, sáng 29.9 vừa qua, tôi mới được chứng kiến trận mưa to đến vậy. Mưa to như trút nước, nước chảy trên mặt đường như lòng suối, còn lòng suối nước lũ chảy cuồn cuộn, bùn đất đục ngầu. Sau một thời gian mưa lớn, đến khoảng 8 giờ cùng ngày, mưa tạnh dần. Lúc này, tôi đi kiểm tra xung quanh xem có thiệt hại gì không. Sang bên kia đường thì biết có 1 hộ bị sập chuồng dê và hộ nhà anh Tạ Văn Thông bị sụt lún nền nhà, tường bị nứt. Lo lắng trước nguy cơ ngôi nhà của anh Thông sẽ bị sập, tôi cùng một số người hàng xóm đã khẩn trương giúp gia đình anh Thông di chuyển đồ đạc gửi ở nhà dân gần đó. Sau khi vận chuyển đồ đạc xong, mọi người di chuyển ra xa khu vực nhà anh Thông, còn tôi thì trở về nhà phía bên kia đồi. Linh cảm có chuyện không may, trước khi về, tôi không quên nhắc mọi người cần chú ý lắng nghe, quan sát, nếu thấy hiện tượng cây gãy, đổ, đất sạt lở thì nhanh chóng chạy đến nơi an toàn”.

Lực lượng chức năng sử dụng chó nghiệp vụ để tìm kiếm nạn nhân mất tích.

Lực lượng chức năng sử dụng chó nghiệp vụ để tìm kiếm nạn nhân mất tích.

“Đến khoảng 9 giờ, khi tôi đang ngồi trong nhà uống nước chè, bỗng có tiếng động lớn ở bên ngoài, tôi liền chạy ra sân thì chứng kiến cảnh tượng hãi hùng: Một mảng đất lớn hàng chục nghìn m3 ở bên kia đường quốc lộ, ngay sau nhà anh Tạ Văn Thông bất ngờ sạt lở, đổ sập xuống đường. Sự việc diễn ra quá nhanh. Chỉ trong vòng chưa đầy 1 phút, mảng đất đã làm sập hoàn toàn 5 ngôi nhà, riêng ngôi nhà của anh Thông bị vùi lấp và đẩy ra xa hơn 40 m so với vị trí ban đầu. Càng hãi hùng hơn khi chính ngôi nhà hàng xóm cách nhà anh Thông mấy chục mét tưởng chừng an toàn, cũng bị vùi lấp toàn bộ cùng với nhiều đồ đạc của người dân xung quanh đem đến gửi. Tất cả mọi người trong 5 ngôi nhà bị sập đều may mắn thoát nạn, nhưng đáng tiếc là còn chị Tạ Thị Hạnh (sinh năm 1971) không kịp thoát thân nên đã bị đất, đá sạt lở vào người dẫn đến tử vong”, anh Dũng cho biết.

Chính quyền địa phương huy động nhiều phương tiện để khai thông tuyến Quốc lộ 2.

Chính quyền địa phương huy động nhiều phương tiện để khai thông tuyến Quốc lộ 2.

Được biết, tại thời điểm xảy ra vụ sạt lở tại thôn Nậm Buông, ngoài hậu quả 1 người bị chết, 5 ngôi nhà bị sập hoàn toàn; vụ sạt lở còn khiến 3 người mất tích, nhiều người bị thương; 2 ngôi nhà bị sụt lún, 1 xe khách, 2 xe ô tô con, 3 xe tải, nhiều xe máy bị hư hại; một số diện tích hoa màu, gia súc, gia cầm, ao cá của người dân bị mất trắng. Đặc biệt, khối lượng đất, đá hàng chục nghìn m3 bị sạt lở xuống đường khiến giao thông tại khu vực Km 49 bị tê liệt hoàn toàn với chiều dài đoạn sạt lở gần 200m.

Ngay sau khi xảy ra sự việc, Ban Chỉ huy phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn cấp tỉnh và huyện Bắc Quang đã huy động các lực lượng công an, quân đội, dân quân và nhân dân khẩn trương triển khai các phương án khắc phục hậu quả thiên tai, tìm kiếm các nạn nhân mất tích, tổ chức đưa người bị thương đi cấp cứu. Đồng thời huy động nhiều phương tiện máy múc, ô tô đẩy nhanh thực hiện xúc, hót, san gạt lượng đất, đá tràn ra đường quốc lộ, đảm bảo giao thông thông suốt trong thời gian sớm nhất. Bên cạnh đó, tập trung rà soát, khảo sát kỹ các điểm có nguy cơ sạt lở cao để kịp thời phát hiện và tiến hành di dời các hộ ở khu vực nguy hiểm đến nơi an toàn với phương châm “tính mạng con người là trên hết”.

Trong thời gian thực hiện công tác tìm kiếm cứu nạn và khắc phục hậu quả thiên tai, lực lượng chức năng đối diện nhiều khó khăn, thách thức, nguy hiểm, nhất là thời tiết mưa nhiều với lượng mưa lớn và nguy cơ tiếp tục xảy ra sạt lở ở khu vực tìm kiếm nạn nhân mất tích là rất cao. Song, với quyết tâm cùng những cố gắng của các lực lượng chức năng và chính quyền địa phương, sau hơn 3 ngày nỗ lực, tính đến sáng 2.10, lực lượng chức năng đã tìm thấy 4 thi thể nạn nhân bị chết trong vụ sạt lở đất để bàn giao cho gia đình. Cùng với đó, lượng đất sạt lở xuống Km 49 đã xúc, hót, san gạt được trên 90% khối lượng, dự kiến trong ngày 2.10 sẽ thông tuyến Quốc lộ 2.

Bài, ảnh: TRẦN KẾ

Nguồn Hà Giang: http://baohagiang.vn/xa-hoi/202410/nhan-chung-ke-lai-vu-sat-lo-dat-kinh-hoang-tai-thon-nam-buong-b7b7544/