Nhân lên những tấm gương bình dị mà cao quý

TP Hồ Chí Minh là một đô thị năng động, náo nhiệt luôn có sức cạnh tranh để phát triển. Trong dòng chảy sôi động đó, thành phố luôn có nhiều tấm lòng bằng tất cả sự tận tâm, nhiệt huyết của mình thực hiện những việc làm đơn giản nhưng ý nghĩa cho xã hội.

Các tấm gương bình dị mà cao quý tại lễ tuyên dương do UBND thành phố Hồ Chí Minh tổ chức ngày 12-3- 2021.

Các tấm gương bình dị mà cao quý tại lễ tuyên dương do UBND thành phố Hồ Chí Minh tổ chức ngày 12-3- 2021.

TP Hồ Chí Minh là một đô thị năng động, náo nhiệt luôn có sức cạnh tranh để phát triển. Trong dòng chảy sôi động đó, thành phố luôn có nhiều tấm lòng bằng tất cả sự tận tâm, nhiệt huyết của mình thực hiện những việc làm đơn giản nhưng ý nghĩa cho xã hội.

Ở xã Bình Chánh, mọi người đều quý mến nông dân Hồ Chí Cường, 67 tuổi (ngụ số A3/23, ấp 1, xã Bình Chánh, huyện Bình Chánh) vì một việc làm thầm lặng mà ý nghĩa. Ðó là, nhiều năm nay, ông Cường luôn dành phần lớn thời gian trong ngày của mình để nhặt rác trên những dòng kênh chảy qua địa bàn xã. Ông Cường chia sẻ: “Tôi thấy sức mình còn khỏe, rồi thấy những dòng kênh đầy rác mà chịu không được cho nên chèo xuồng nhặt rác với hy vọng một ngày nào đó các dòng kênh sẽ sạch lại”. Việc làm sạch các dòng kênh của ông Cường là tấm gương để những người trẻ và nhiều người dân ở xã Bình Chánh noi theo. Còn đối với Mẹ Việt Nam Anh hùng Ngô Thị Quýt là một tấm gương sáng khác mà mọi người luôn kính trọng. Năm nay đã bước sang tuổi 96 nhưng hằng ngày mẹ Quýt vẫn cùng chị em trong Câu lạc bộ Hội Mẹ truyền thống Hội Liên hiệp Phụ nữ phường 5, quận Gò Vấp vận động vải, tận dụng những khúc vải thừa để cắt theo mẫu. Ðó cũng là công việc 30 năm qua, để đến hôm nay, đã làm ra hơn 3.000 tấm mền để chuyển tặng đi khắp các tỉnh, thành phố cho các hoàn cảnh khó khăn hơn. Năm 2020, khi dịch Covid-19 bùng phát, mẹ Quýt còn tham gia may khẩu trang vải gửi đến dân nghèo trên địa bàn phường và cùng chị em trong Chi hội Phụ nữ khu phố 6 góp phần ý nghĩa cho công tác phòng, chống dịch của thành phố.

Những việc làm thầm lặng mà cao quý được mọi người trân trọng, ghi nhận đó còn có đội ngũ y sĩ, bác sĩ ở Bệnh viện Bệnh Nhiệt đới TP Hồ Chí Minh đã hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ cùng thành phố trong công tác phòng, chống dịch Covid-19. Khoa Xét nghiệm của bệnh viện có 73 viên chức, người lao động. Hơn một năm qua, Khoa Xét nghiệm không chỉ xét nghiệm các mẫu bệnh phẩm tại bệnh viện, đội ngũ này còn làm xuyên đêm để kịp thời có kết quả xét nghiệm của các người bệnh đang cách ly và điều trị tại Bệnh viện Dã chiến Củ Chi, Bệnh viện điều trị Covid-19 Cần Giờ; phối hợp với các đơn vị chức năng thực hiện xét nghiệm trong từng ổ dịch, tầm soát trong các khu cách ly và tham gia điều tra cộng đồng,… để dịch không lây lan và phức tạp thêm.

Trong lĩnh vực cứu nạn, tại Phòng Cảnh sát Phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn cứu hộ, tấm gương, chuyên môn và đạo đức nghề nghiệp của Ðội phó Ðội công tác chữa cháy và cứu nạn cứu hộ Nguyễn Chí Thành là câu chuyện luôn được các thủ trưởng, đồng nghiệp quý mến, cần được nhân rộng, học tập. 40 tuổi đời, anh Thành có 20 năm gắn bó với công việc đầy hiểm nguy nhưng rất đáng tự hào này. Chừng đó thời gian công tác, anh đã trực tiếp tham gia hàng nghìn vụ cứu nạn, cứu hộ và chữa cháy đầy gian nguy, phức tạp, cứu 82 người thoát chết trong gang tấc.

Chủ tịch Ủy ban MTTQ thành phố Hồ Chí Minh Tô Thị Bích Châu nhấn mạnh: Cùng với các phong trào thi đua, cuộc vận động toàn dân tại thành phố, các tấm gương bình dị, cao quý từ cuộc sống là điểm sáng nổi bật mà thành phố luôn trân trọng và quan tâm nhân rộng. Thời gian qua, TP Hồ Chí Minh đã phát huy truyền thống năng động, sáng tạo, các phong trào thi đua yêu nước của thành phố luôn sôi nổi, phong phú, đa dạng và ngày càng lan tỏa trong cộng đồng để cùng hướng đến xây dựng thành phố ngày càng có chất lượng sống tốt, văn minh, hiện đại, nghĩa tình. Hòa chung niềm vui với các tấm gương là cá nhân, tập thể làm nhiều điều hay, ý nghĩa, Chủ tịch UBND thành phố Hồ Chí Minh Nguyễn Thành Phong cho biết: Năm 2020 là một năm đầy biến động, khó khăn nhưng chính trong hoàn cảnh đó đã xuất hiện nhiều hơn những tấm gương có nhiều đóng góp thầm lặng nhưng rất đỗi quan trọng. Họ chính là những nhân vật truyền cảm hứng mạnh mẽ trong cộng đồng, lan tỏa cái đẹp, cao quý ra toàn xã hội. Ðó như là tấm lòng của Mẹ Việt Nam Anh hùng Ngô Thị Quýt; thanh niên với sáng kiến ra ATM gạo, khẩu trang Hoàng Tuấn Anh trong sự bùng phát mạnh của dịch Covid-19;… Theo đồng chí Nguyễn Thành Phong, những tấm gương ấy đã âm thầm đóng góp cho xã hội những việc làm nhân ái, nghĩa tình, góp phần quan trọng cho quá trình phát triển của TP Hồ Chí Minh, xứng danh với chữ nghĩa tình, anh hùng ở thành phố mang tên Bác Hồ kính yêu. Ðồng chí Nguyễn Thành Phong mong muốn những tấm gương thầm lặng mà cao quý sẽ tiếp tục tỏa sáng, tiếp tục cống hiến thật nhiều cho xã hội những việc làm có ích, ý nghĩa và lan tỏa cái đẹp; đồng thời đề nghị các cấp, các ngành nghiên cứu các cơ chế, chính sách để hỗ trợ mạnh mẽ hơn nữa cho những mô hình thiện nguyện; đẩy mạnh công tác tuyên truyền để những tấm gương người tốt, việc tốt xuất hiện ngày càng nhiều trong đời sống hằng ngày.

Qua bốn lần tổ chức, bình chọn, đến nay, UBND thành phố Hồ Chí Minh và Ủy ban MTTQ Việt Nam TP Hồ Chí Minh đã tuyên dương 109 tập thể, 368 cá nhân. Ðây là những điển hình sống đẹp, sống có trách nhiệm với cộng đồng xã hội, tích cực tham gia phong trào chung của thành phố.

Bài và ảnh: QUANG QUÝ

Nguồn Nhân Dân: https://nhandan.com.vn/tin-chung1/nhan-len-nhung-tam-guong-binh-di-ma-cao-quy-638554/