Nhan sắc ngọt ngào của nữ sinh đa tài trường Báo

Không chỉ thu hút bởi nhan sắc xinh đẹp, Hoàng Ngọc Khánh Linh (2001), nữ sinh chuyên ngành Báo mạng điện tử, Học viện Báo chí và Tuyên truyền còn được nhiều người yêu quý bởi tài năng và sự duyên dáng.

Chấp nhận “vết sẹo” của bản thân để thay đổi

Mặc dù sở hữu ngoại hình trong trẻo nhưng ít ai biết Khánh Linh từng là một cô gái vô cùng tự ti với vẻ bề ngoài của bản thân. “Năm 12 tuổi, mình bị thủy đậu khá nặng, do cơ địa da dữ nên sau đợt đó, toàn thân mình chi chít những vết sẹo to nhỏ. Không chỉ những vết sẹo chưa lành, suốt thời gian dậy thì mình còn rất ngại vì thân hình gầy như cò hương”, Linh tâm sự.

Dù sở hữu thân hình mi nhon là ước mơ của nhiều bạn gái nhưng đó từng là điều mà Linh sợ hãi, mặc cảm. Khoảng thời gian dậy thì, Linh chưa bao giờ cảm thấy ngoại hình là điểm mạnh của bản thân mà ngược lại chỉ thấy mất tự nhiên vì nó.

Đến khi lên cấp 3 nhờ sự trưởng thành trong suy nghĩ đã giúp Khánh Linh thay đổi được cảm giác tự ti về ngoại hình của mình. Học cách chấp nhận những vết sẹo xấu xí, cải thiện thân hình “cò hương” bằng những bài tập luyện rèn sức khỏe và chế độ ăn uống hợp lý giúp cô dần có cái nhìn tích cực, biến bản thân trở nên tự tin hơn mỗi ngày.

Dấu ấn của sự thay đổi là thời điểm Khánh Linh đăng ký tham gia cuộc thi “Học sinh thanh lịch” của trường. “Ban đầu đăng ký là bởi sự ủng hộ của thầy cô, bạn bè trong lớp và vì trách nhiệm của một cán bộ lớp nhưng không thể phủ nhận chính điều này giúp mình dám thể hiện bản thân nhiều hơn”, Linh chia sẻ.

Giải khuyến khích cuộc thi là thành quả của sự nỗ lực, phấn đấu, bứt ra khỏi “cái kén” an toàn của bản thân, để Khánh Linh dám mơ ước, dám thực hiện nhiều hơn. Từ sau cuộc thi, cô bắt đầu đăng ký làm mẫu ảnh, quay TVC cho một số studio, nhãn hiệu thời trang tại Quảng Ninh và dần có tên tuổi trong giới mẫu ảnh trẻ ở thành phố biển này.

Quyết tâm theo đuổi đam mê đến cùng

Do gia đình đều là công chức nhà nước nên thời điểm đăng ký vào Đại học, Khánh Linh được bố mẹ định hướng thi vào trường Đại học Sư phạm để sau theo nghề nhà giáo. Tuy nhiên Linh không làm theo điều bố mẹ mong muốn, cô đăng ký vào Học viện Báo chí và Tuyên truyền.

“Quyết định liều lĩnh đó khiến khoảng thời gian đăng ký thi đại học của mình chỉ toàn nước mắt vì trái ý gia đình”, Linh nói.

Khi có điểm thi tốt nghiệp THPT 2019, Khánh Linh đạt tổng điểm là 24.5 (Khối D01) và điểm thi năng khiếu báo chí là 25.05 (Khối R16), lúc đó có thể thay đổi nguyện vọng xét tuyển được đăng ký thêm nguyện vọng nhưng cô vẫn quyết định giữ nguyên và lựa chọn Học viện Báo chí và Tuyên truyền.

“Học viện Báo chí và Tuyên truyền là cái nôi đào tạo cử nhân báo chí lớn nhất cả nước, môi trường năng động, trẻ trung là điều mà mình nghĩ ít trường nào có được. Mình cảm thấy ở đó mình sẽ thực hiện hóa ước mơ dễ dàng hơn bởi vừa được trang bị cả kiến thức báo chí, vừa có môi trường hoạt động sôi nổi ”, Linh nói.

Ngay từ lúc nhập học, Linh rất năng nổ đăng ký vào các câu lạc bộ sinh viên. Nhờ sự tự tin và năng khiếu múa được rèn dũa từ nhỏ, cô đã trở thành thành viên chính thức của đội múa - đội Văn Nghệ Xung Kích khi là sinh viên năm nhất.

Câu nói “Fake it till you make it” (tạm dịch: Cứ giả vờ như thể bạn đang có nó cho đến khi bạn có được nó) là châm ngôn của cô nữ sinh trường Báo bởi nó giúp cô tự tin, có thêm động lực trên con đường hoàn thiện bản thân để đạt được mơ ước, đam mê trở thành một diễn viên chuyên nghiệp, có thể truyền cảm hứng, sự tích cực cho nhiều người.

“Trong thời gian sắp tới, mình sẽ cố gắng, nỗ lực nhiều hơn không chỉ chỉn chu về ngoại hình mà còn phải trang bị những kỹ năng và làm đầy thêm mặt kiến thức. Mình tin rằng người chăm chỉ trồng cây nhất định sẽ hái được trái ngọt”, Khánh Linh chia sẻ.

Trà My

Nguồn SVVN: https://svvn.tienphong.vn/nhan-sac-ngot-ngao-cua-nu-sinh-da-tai-truong-bao-post1375848.tpo