Nhân viên vệ sinh môi trường tốt bụng

Khoảng 7h30 ngày 14-6, chị Khánh ở quận Đống Đa sau khi chơi bóng bàn ở chung cư Vinaconex 2 tại đường Nguyễn Xiển (quận Hoàng Mai) xuống lấy xe máy để ở sân chung cư ra về.

Do phải mở khóa càng xe, nên chị để túi đồ tập bên trong đựng vợt bóng bàn, 2 chiếc điện thoại di động, 1 ví tiền cùng giấy tờ quan trọng bên cạnh vỉa hè. Tuy nhiên, sau khi mở khóa xe, chị Khánh lên xe đi luôn. Chỉ khi về đến nhà, chị mới phát hiện để quên đồ liền quay lại tìm nhưng không thấy.

Chạy lên nhà bạn, chị Khánh nói:

- Tôi quên túi đồ nên bị mất rồi. Bạn cho tôi mượn điện thoại tôi gọi vào số điện thoại của tôi xem thế nào.

- Đây bạn ơi, thử gọi xem sao. Hy vọng gặp người tốt - bạn chị Khánh đáp.

Cả buổi sáng, chị Khánh gọi điện nhưng không ai trả lời. Đến tận trưa, chị mới liên lạc được. Người nhận cuộc gọi cho biết chị tên là Nga, nhân viên vệ sinh môi trường thuộc Công ty cổ phần Dịch vụ vệ sinh môi trường Thăng Long. Do lúc chị Khánh gọi, chị đang bận làm việc ngoài đường nên không nghe thấy tiếng điện thoại. Sau khi trao đổi địa chỉ, chị Khánh liền đến nhà chị Nga để nhận lại đồ.

Viết thư gửi Người Xây Dựng, chị Khánh cảm kích lòng tốt của chị Nga, một công nhân vệ sinh môi trường thật thà, tốt bụng.

Nguồn Hà Nội Mới: https://hanoimoi.vn/nhan-vien-ve-sinh-moi-truong-tot-bung-670278.html