Nhanh chóng làm rõ nhiều vụ cố ý gây thương tích

Những ngày gần đây Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an (CA) TP.Thuận An đã nhanh chóng vào cuộc, làm rõ nhiều vụ cố ý gây thương tích, góp phần ổn định tình hình an ninh trật tự tại địa phương.

Phạm Văn Cường đã phi tang vật chứng gây án xuống sông Sài Gòn, đoạn qua phường Lái Thiêu, TP.Thuận An

Đánh bạn thân vì… quen bạn gái cũ

Bản thân Nguyễn Tấn Minh (SN 2003) và anh Phong, cùng ngụ TP.Thuận An là bạn chơi thân với nhau. Khi biết Phong quen với bạn gái cũ, Minh viết trên mạng xã hội với nội dung “Anh em chí cốt mà cua bồ cũ tao, khắc cốt ghi tâm” từ đó cả hai xảy ra mâu thuẫn. Anh Phong nhắn “Mày muốn gì qua nhà tao nói chuyện với tao”. Bực tức vì Phong thách thức, Minh rủ thêm Hiếu (chưa rõ lai lịch) đi tìm đánh anh Phong.

Trưa ngày 2-2, Minh mang theo dao tự chế cùng Hiếu đến nhà anh Phong để đánh dằn mặt. Khi thấy anh Phong đang ngồi trước nhà, Minh cầm dao xông tới chém rồi nhanh chóng lên xe tẩu thoát. Hôm sau, Minh đến CA phường An Thạnh đầu thú và khai báo toàn bộ hành vi phạm tội. Hiện CA TP.Thuận An đang tạm giữ đối tượng Minh để điều tra về hành vi cố ý gây thương tích và tiếp tục truy tìm đối tượng Hiếu để xử lý theo quy định.

Án mạng từ ghen tuông mù quáng

CA TP.Thuận An đã hoàn tất, chuyển hồ sơ và bàn giao đối tượng Nguyễn Minh Sang (SN 1993, quê Cà Mau) cho Phòng PC02 CA tỉnh để điều tra, xử lý hành vi giết người theo quy định. Trước đó vào rạng sáng ngày 9-2, CA phường Thuận Giao tuần tra trên đường D2 trong khu dân cư Thuận Giao thì phát hiện Sang chạy trên đường, mặt có dính máu, tay thì đang cầm dao. Nghi vấn có dấu hiệu tội phạm, tổ tuần tra truy đuổi và bắt giữ được Sang. Qua khai thác nhanh, Sang khai nhận vừa dùng dao chém chết chị Ly tại cơ sở trọ trong khu phố Bình Thuận 2.

Ngay khi tiếp nhận tin báo, CA TP.Thuận An nhanh chóng điều tra, xác minh vụ việc thì được biết Sang có quan hệ tình cảm với chị Ly và sống chung như vợ chồng. Sau khi về quê đón tết, Sang đến phòng trọ tìm chị Ly nhưng không có. Do chị Ly đang ở quê đón tết cùng gia đình, không có ở phòng trọ nên Sang gọi 2 người bạn đến ở lại rồi cùng sử dụng ma túy. Đến ngày 8-2, chị Ly lên phòng trọ của mình thì nhìn thấy Sang cùng bạn đang sử dụng ma túy nên đề nghị 3 người đi chỗ khác. Sang nghĩ chị Ly có tình cảm với người khác nên bực tức, thù hận trong lòng. Hôm sau, Sang mang theo dao đến phòng trọ tìm chị Ly để nói chuyện và xảy ra án mạng. Thời điểm này, anh Huỳnh Trung Hậu vào can ngăn cũng bị Sang dùng dao chém gây thương tích.

Cũng xuất phát từ mâu thuẫn vợ chồng mà Phạm Văn Cường (SN 1995, ngụ TP.Thuận An) đã dùng súng bắn vào đầu vợ mình. Theo đó, Cường và chị Linh chung sống như vợ chồng (nhưng không đăng ký kết hôn) và có 1 con chung. Hai vợ chồng thường xuyên xảy ra mâu thuẫn tranh cãi, Cường hay đánh đập chị Linh vì những việc vụn vặt trong gia đình. Đến năm 2019, hai người chia tay, chị Linh nuôi dưỡng con trai. Tuy nhiên, Cường vẫn thường xuyên dọa đánh và sẽ dùng xăng đốt nhà chị Linh. Trưa ngày 2-2, chị Linh chở con đến nhà Cường tại khu phố Nguyễn Trãi, phường Lái Thiêu để chúc tết và ở lại chơi. Tại đây, Cường và chị Linh lại nảy sinh mâu thuẫn về việc nuôi con. Cường liên tục đánh chị Linh, đồng thời lấy một vật màu đen giống súng bắn 1 phát vào đầu chị Linh gây thương tích. Sau khi gây án, Cường nhanh chóng bỏ đi khỏi hiện trường, còn chị Linh được người dân đưa đi cấp cứu tại bệnh viện trong tình trạng hôn mê.

Qua vận động, Cường đã đến CA TP.Thuận An đầu thú và khai nhận toàn bộ hành vi phạm tội của mình. Trong lúc bỏ trốn, Cường đã vứt 2 khẩu súng bắn đạn cao su kèm đạn và 1 quả lựu đạn quân dụng xuống sông Sài Gòn, đoạn qua phường Lái Thiêu. Hiện CA TP.Thuận An đang phối hợp Phòng PC07 CA tỉnh tiến hành trục vớt số vật chứng trên để làm căn cứ xử lý vụ việc theo quy định.

NGUYỄN HẬU

Nguồn Bình Dương: https://baobinhduong.vn/nhanh-chong-lam-ro-nhieu-vu-co-y-gay-thuong-tich-a265378.html