Nhặt được 1.000 đô la Mỹ trả lại người mất

Sau khi nhặt được một ví da có một số giấy tờ tùy thân và 1.000 đô la Mỹ (USD) cùng một vài vật dụng khác, anh An Quốc Dũng đã giao nộp cho cơ quan Công an để trả lại người mất.

Sáng ngày 12/3, anh An Quốc Dũng (SN 1992), trú thôn An Thạnh 1, xã An Hải, huyện Ninh Phước (Ninh Thuận), là kỹ thuật viên nhà hàng Hoa Phượng (phường Phước Mỹ, thành phố Phan Rang – Tháp Chàm, Ninh Thuận), nhặt được một ví da tại sảnh 2 của nhà hàng.

 Ngoài giấy tờ tùy thân, trong chiếc ví còn có 1.000 USD tiền mặt và một số vật dụng khác. Nguồn: CANP.

Ngoài giấy tờ tùy thân, trong chiếc ví còn có 1.000 USD tiền mặt và một số vật dụng khác. Nguồn: CANP.

Kiểm tra bên trong ví, ngoài một số giấy tờ tùy thân mang tên Nguyễn Hoàng Ngân (SN 1991), trú khu phố 2, phường Kinh Dinh (thành phố Phan Rang – Tháp Chàm, Ninh Thuận), còn có 1.000 USD tiền mặt và một vài vật dụng khác.

Ngay sau khi nhặt được chiếc ví, anh Dũng đã giao nộp toàn bộ số tài sản trên cho Công an phường Tấn Tài, TP Phan Rang - Tháp Chàm.

 Anh Dũng trả lại tài sản cho người mất tại Công an phường Tấn Tài.Nguồn: CANP.

Anh Dũng trả lại tài sản cho người mất tại Công an phường Tấn Tài.Nguồn: CANP.

Đến 10h cùng ngày, anh An Quốc Dũng đã trao toàn bộ giấy tờ và tiền cho chị Nguyễn Hoàng Ngân dưới sự chứng kiến của Công an phường Tấn Tài.

H.V

Nguồn BVPL: https://baovephapluat.vn/van-hoa-xa-hoi/doi-song-xa-hoi/nhat-duoc-1-000-do-la-my-tra-lai-nguoi-mat-136774.html