Nhặt được của rơi trả lại người mất

Khoảng 7 giờ ngày 10-11, trên đường đi làm qua khu vực ga Quán Triều, anh Dương Quốc Hoan (trú tại phường Chùa Hang, TP. Thái Nguyên) có nhặt được một chiếc ví da màu nâu.

Sau khi nhặt được chiếc ví, anh Hoan đã đăng thông tin lên các trang mạng xã hội để tìm chủ nhân.

Sau khi nhặt được chiếc ví, anh Hoan đã đăng thông tin lên các trang mạng xã hội để tìm chủ nhân.

Bên trong ví có hơn 7,7 triệu đồng tiền mặt, 3 thẻ ngân hàng và nhiều giấy tờ tùy thân quan trọng khác đứng tên Nguyễn Việt Cường (địa chỉ ở tổ 9, phường Hoàng Văn Thụ, TP. Thái Nguyên) và Nguyễn Thị Ngọc Bích.

Ngay sau đó, anh Hoan đã lên một số trang, nhóm Facebook để tìm chủ nhân của chiếc ví.

Qua người thân, bạn bè, anh Nguyễn Việt Cường (chủ nhân chiếc ví) biết được thông tin có người nhặt được tài sản của mình và liên hệ với anh Hoan. Sau đó, anh Cường đã nhận lại chiếc ví cùng số tiền và các giấy tờ.

Nghĩa cử cao đẹp của anh Hoan mang tính nhân văn sâu sắc, là tấm gương sáng, xứng đáng để mọi người học tập và noi theo.

Nguồn Thái Nguyên: https://baothainguyen.vn/xa-hoi/202211/nhat-duoc-cua-roi-tra-lai-nguoi-mat-f7e55f3/