Nhật Kim Anh và chồng cũ: Ai mới là người nói dối?
Trước sự việc Nhật Kim Anh và chồng cũ Bửu Lộc liên tục tố nhau hậu ly hôn, dân tình hoang mang không biết ai mới là người nói dối và đâu mới là sự thật.
Ồn ào Nhật Kim Anh tố chồng cũ ngăn cản việc thăm con những tưởng đã lắng xuống, nhưng mới đây sự việc lại "căng như dây đàn".
Sau dòngstatus của Nhật Kim Anh "van lạy", tố chồng cũ ích kỷ vì không cho mình được facetime với con, Bửu Lộc khẳng định anh luôn cố gắng tạo điều kiện thuận lợi nhất có thể để nữ ca sĩ được gặp con.
Hơn nữa không có chuyện gia đình Bửu Lộc cấm cản Nhật Kim Anh thăm con, bởi ngay cả khi vợ cũ (có lúc đi cùng bạn bè, người thân) về thăm con trai lúc 2-3h hay đêm khuya thì anh và ông bà nội vẫn tiếp đón rất chu đáo.
Dòng chia sẻ của Bửu Lộc ngay sau đó bị Nhật Kim Anh "phản pháo": "Tôi đã nói gì mà sai sự thật. Tôi đã im để không xáo trộn cuộc sống của con. Nhưng cây muốn lặng mà gió chẳng ngừng. Sự thật rồi cũng sẽ phơi bày thôi".
Công chúng càng hoang mang hơn về thực hư của câu chuyện khi chị gái Nhật Kim Anh - diễn viên Kim Tính lên tiếng bênh vực em gái, tố em rể từng bạo hành vợ lúc mang thai, thậm chí còn dí dao vào cổ Nhật Kim Anh.
Không muốn ồn ào thêm nữa nhưng Bửu Lộc vẫn tỏ ra khá bức xúc khi chia sẻ trên Zing chuyện hết Nhật Kim Anh đến người thân của cô đưa thông tin bịa đặt, hoang đường.
Sự việc chưa biết đến đâu nhưng khán giả quan tâm đến ồn ào hậu ly hôn của Nhật Kim Anh và chồng cũ cho rằng, cả hai xảy ra mâu thuẫn cũng chỉ vì đặt cái tôi quá cao. Ai đúng ai sai chưa rõ nhưng có lẽ người đáng thương nhất là con trai của cặp đôi.