Nhật ký ngày bão lũ!

Tác giả Trần Toản

(Thừa Thiên - Huế)

Nhật ký ngày bão lũ!

10:30 AM - 17/10/2020

5 giờ sáng ngày 7 tháng 10

Nước sông Hương bắt đầu dâng, từ ngoài quê, ba tôi gọi điện vào: “Nhà có bị thấm dột không con. Ngoài mình mưa to quá, chắc lụt lớn rồi. Nhớ cẩn thận nghe con”. Thẫn thờ, lo nghĩ nhưng sao lòng tôi vẫn cảm thấy ấm áp bởi lời dặn dò của ba.

18 giờ chiều, tôi gọi điện cho ba thì “thuê bao quý khách vừa gọi…” Vậy là điện thoại ba hết pin rồi. Thương và lo cho ba, cả cô em út ở cùng ba nữa…

8 giờ 20 ngày 11 tháng 10

Facebook Lê Hải Yến, giáo viên của một trường THPT ở Phong Điền (Thừa Thiên Huế) đăng tải bài viết có nhan đề: Xin lỗi các em, bài kiểm tra đã ướt hết! cùng những hình ảnh nhà cửa xác xơ hoang tàn trong dòng nước lũ. Bài viết kể lại cảnh chạy lũ của gia đình Yến. Tôi rơi nước mắt khi đọc những dòng “Cô xin lỗi các em. Bài kiểm tra của các em hôm kia đã ướt hết rồi, các em ạ.”

15giờ 30 chiều, nước thượng nguồn Ô Lâu đổ về. Tôi dìu bà nội 96 tuổi và hai con nhỏ ngược hướng đồi để gửi lại nhà hàng xóm.

17 giờ chiều, nước ào ào tuôn vô nhanh. Ba mẹ tôi năm nay đã 70 tuổi. Bao năm sống chung với lũ vậy mà nay đành bất lực trước dòng nước hung dữ cuồng phong.

19 giờ tối, sau khi đã kê hết đồ đạc lên cao, sách vở, cặp... được bỏ trên giá cao. Tất cả đều được kê cao ở mức 1,5m. Coi như yên tâm. Vì xưa nay, vùng này đồi, khá cao, chưa bao giờ lũ tới mức ấy.

22 giờ đêm, mưa to, nước tiếp tục dâng, vợ chồng tôi đưa ba mẹ đi sơ tán gấp, rồi về nhà giữa đêm để trực lũ, bảo vệ tài sản.

1 giờ sáng ngày 12 tháng 10

Những âm thanh ầm ào các vật dụng trong nhà nổi lên, phập phềnh trong nước.

1 giờ 15 phút, ầm một tiếng, sau đó bì bõm các âm thanh hỗn loạn, di ảnh ông nội và li hương tổ tiên bị vùi trong lũ. Tôi bất lực.

1 giờ 30 phút, nhìn trong dòng nước, trăng trắng, nhấp nhô, trôi đầy nhà, bài kiểm tra của các em đã ướt sũng, lấm bùn non, có những tờ nát bét. Tôi vớt lên, bất lực nhìn và cảm thấy có lỗi với học sinh mình. Nhớ tới bài viết của Yến: “Hãy tha lỗi cho cô, cô đã cố hết sức mình rồi các em ơi!”

Khoảng một tiếng sau, bài của Yến được facebook công đoàn ngành giáo dục Thừa Thiên Huế chia sẻ và nhận được rất nhiều lời comment hỏi thăm, động viên, sẻ chia… xúc động. Lòng tôi thấy ấm áp!

6 giờ 30 ngày 13 tháng 10

Chuông điện thoại reo lên. Ông bạn học cùng lớp đại học đang công tác ở Bình Phước hỏi thăm tình hình mưa lũ ở Huế. “Xem bản tin thời sự mà thấy xót quá Toản ơi! Nhà ở Huế có bị chi không, ngoài quê nước ngập sâu không? Nghe ngày mai có áp thấp nhiệt đới tiếp đó. Cố gắng lên nghe”...

Cuộc trò chuyện kết thúc vội vàng trong tiếng mưa và tiếng gió quất mạnh. Lòng tôi cảm thấy bình yên lạ, dù ngoài kia nước vẫn lấp loáng lối đi về.

...giờ, ngày 14, 15, 16...

Đã hơn chục ngày bão lũ vần vũ, gào thét chưa nguôi… đã có đau thương, mất mát… Nhưng từ tình cảm đau đáu của đồng bào cả nước hướng về miền Trung động viên, hỗ trợ mà thấy ấm ấp và càng thêm vững một niềm tin...

Trần Toản

Bắt đầu từ ngày 7-9-2020, Báo Bình Phước online mở Chuyên mục “Điều giản dị”.

Đây sẽ là “sân chơi” mới cho tất cả độc giả trên mọi miền đất nước với những góc nhìn dung dị nhưng giàu ý nghĩa xã hội, được nhiều người đồng cảm và mang đúng tiêu chí của chuyên mục là “điều giản dị”.

Bài viết gửi về: baoindientu.thoisu@gmail.com; ĐT: 0888.654.509.

Tòa soạn sẽ trả nhuận bút cho tác giả có bài viết được đăng theo quy định.

Chi tiết xem tại đây

BBT

Nguồn Bình Phước: http://baobinhphuoc.com.vn/content/nhat-ky-ngay-bao-lu-281310