Nhiều hoạt động hướng về đồng bào bị ảnh hưởng bởi bão lũ

Hưởng ứng cuộc vận động của Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Bình Dương, nhiều địa phương, đơn vị trong tỉnh đã tổ chức các hoạt động chung tay hỗ trợ đồng bào các tỉnh, thành phía Bắc chịu ảnh hưởng của bão số 3. Với tinh thần 'tương thân tương ái', các chương trình đã thu hút rất đông văn nghệ sĩ, những người hoạt động nghệ thuật trong tỉnh, cùng các nhà hảo tâm chung tay góp sức.

Bức tranh “Sắc màu Lào Cai” do các học viên của lớp họa sĩ nhỏ Nhà Thiếu nhi tỉnh vẽ đã được mua với giá 10 triệu đồng. Số tiền này được dùng để ủng hộ các tỉnh phía Bắc bị ảnh hưởng do cơn bão số 3

Chia sẻ khó khăn

Nhạc sĩ Phạm Đắc Hiến, Chủ tịch Hội Văn học - Nghệ thuật tỉnh, cho biết lễ Giỗ Tổ kỷ niệm Ngày sân khấu Việt Nam (12-8 âm lịch) năm nay được tổ chức trong hoàn cảnh nhiều tỉnh bị ảnh hưởng bởi cơn bão số 3. Nhân dịp Giỗ Tổ, thay mặt Hội Văn học - Nghệ thuật tỉnh, nhạc sĩ Phạm Đắc Hiến đã kêu gọi toàn thể văn nghệ sĩ phát huy truyền thống đoàn kết, tương thân tương ái, “lá rách ít, đùm lá rách nhiều”, với tinh thần “nhường cơm sẻ áo” hãy cùng nhau chung tay, góp sức ủng hộ, giúp đỡ nhân dân cùng văn nghệ sĩ các tỉnh miền Bắc vượt qua khó khăn này. “Đây sẽ là động lực to lớn, có ý nghĩa nhân văn, giúp nhân dân vùng bão lũ vững lòng vượt qua khó khăn, nhanh chóng ổn định đời sống và khôi phục sản xuất”, nhạc sĩ Phạm Đắc Hiến bày tỏ.

Ngay sau lời kêu gọi, số tiền các cơ quan, đơn vị, các văn nghệ sĩ và nhà hảo tâm đóng góp đã được chuyển về Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh để chung tay với đồng bào, văn nghệ sĩ vùng bão lũ. Đây là hành động thiết thực, ý nghĩa của giới văn nghệ sĩ Bình Dương đối với đồng bào miền Bắc trong thời điểm này.

Các em thiếu nhi đóng góp ủng hộ thiếu nhi các tỉnh miền Bắc vượt qua khó khăn sau bão số 3

Với tất cả tình thương

“Con đã ủng hộ quần áo và tập vở cho các bạn ở nơi bị bão càn quét”. “Con mới đập heo đất mua sữa gửi cho anh chị tình nguyện trao cho các em miền Bắc”. “Hôm nay, con không ăn bánh, con để dành tiền tặng cho các bạn vùng lũ”... Đó là những chia sẻ của các em học sinh lớp họa sĩ nhỏ Nhà Thiếu nhi tỉnh trong tiết học mới đây. Họa sĩ Nguyễn Việt Thắng, giáo viên phụ trách lớp học này, cho biết: “Thật sự cảm động trước những hành động và suy nghĩ của các em”.

“Là một giáo viên, tôi luôn muốn bên cạnh và đồng hành cùng học trò của mình, thế nên tôi đã hướng dẫn các em vẽ những bức tranh về đề tài bão lũ, những đau thương mất mát của bà con. Thầy trò chúng tôi đã cùng nhau vẽ một bức tranh bán đấu giá để ủng hộ giúp bà con vùng lũ. Tuy số tiền không lớn so với mất mát, đau thương của mọi người, nhưng tôi tin nó góp phần mang lại động lực và hy vọng cho bà con sớm vượt qua khó khăn”, họa sĩ Nguyễn Việt Thắng chia sẻ.

Bức tranh “Sắc màu Lào Cai” của thầy trò lớp họa sĩ nhỏ Nhà Thiếu nhi tỉnh đã được chốt giá 10 triệu đồng trong chương trình “Trung thu yêu thương, giúp bạn vùng lũ” năm 2024 do Nhà Thiếu nhi tỉnh tổ chức. Ngoài ra, còn có 2 phụ huynh đóng góp mỗi người 5 triệu đồng ủng hộ chương trình.

Ngoài phiên đấu giá tranh “Sắc màu Lào Cai”, chương trình còn mang lại cho khán giả nhiều cung bậc cảm xúc của một mùa Trung thu dành cho các cháu thiếu nhi. Theo ông Nguyễn Phan Thái Anh, Giám đốc Nhà Thiếu nhi tỉnh, chương trình “Trung thu yêu thương, giúp bạn vùng lũ” năm 2024 đã cắt gọn nhiều tiết mục, thay vào đó là hoạt động quyên góp ủng hộ thiếu nhi các tỉnh miền Bắc vượt qua khó khăn sau bão số 3. Nhân dịp Tết Trung thu năm 2024, Nhà Thiếu nhi tỉnh cũng đã vận động và trao gần 600 phần quà cho thiếu nhi có hoàn cảnh khó khăn, con em thanh niên công nhân lao động, học sinh lớp tình thương, bệnh nhi, trẻ em có hoàn cảnh khó khăn và các em đang sinh hoạt tại các câu lạc bộ, đội, nhóm tại Nhà Thiếu nhi tỉnh.

Nhạc sĩ Nguyễn Hữu Toàn (hội viên Hội Văn học - Nghệ thuật tỉnh, công tác tại Công an tỉnh), chia sẻ khi tiếp cận mạng xã hội về thông tin bão, lũ, những hình ảnh mất mát đau thương của đồng bào và hình ảnh những chiến sĩ lao vào bão lũ cứu người, với cảm xúc dâng trào, anh đã viết nên ca khúc Mệnh lệnh trái tim. “Tôi coi đây như một món quà tri ân những chiến sĩ vì nhân dân quên mình lên đường cứu nạn bằng chính trái tim yêu chuộng cuộc sống bình yên, yêu chuộng tinh thần đoàn kết…”, nhạc sĩ Nguyễn Hữu Toàn bày tỏ.

THỤC VĂN

Nguồn Bình Dương: https://baobinhduong.vn/nhieu-hoat-dong-huong-ve-do-ng-ba-o-bi-anh-huong-boi-ba-o-lu--a331262.html