'Nhìn con cháu nằm đó xếp lớp, làm sao chịu nổi'

'Sao mà có thể cháy hết như vậy. Nhìn tụi nó nằm xếp lớp kìa, trời ơi. Làm sao có thể chịu nổi', giọng bà Biết khô khốc.

"Ở dưới nhà còn xôi chè, sáng mai bà ngoại mang lên cho", bà Biết nói với Trinh (cháu ngoại) rồi rời nhà vợ chồng chị Loan - con gái của bà. Lúc đó khoảng 21h.

Về nhà cách đó vài trăm mét, bà đặt lưng xuống giường nhưng khó ngủ. Đến khoảng 11h, một người bà con đập cửa thông báo cả nhà chị Loan đang cháy dữ dội.

Tức tốc chạy lên, bà quỵ ngã trước biển lửa đang thiêu đốt con gái ruột, 2 đứa cháu ngoại, một người cháu dâu và 2 đứa chắt mắc kẹt bên trong.

"Không còn ai hết. Cháy hết rồi. Chết hết rồi con ơi", người đàn bà 74 tuổi đầu bạc trắng, gào lên khô khốc trong nỗi đau tột cùng khi mất cùng lúc 6 người thân.

Người thân bật khóc đón thi thể 6 nạn nhân trong vụ cháy ở TP.HCM Chiều 30/3, thi thể các nạn nhân trong vụ cháy nhà ở Thủ Đức được đưa từ bệnh viện về nơi tổ chức tang lễ. Đứng trước 6 linh cữu, nhiều người bật khóc.

"Sao chết hết như vậy"

13h ngày 30/3, thi thể chị Bùi Thị Loan cùng 5 người trong cùng gia đình được lực lượng chức năng đưa về tổ chức lễ tang tại trại hòm Hai Quản, phường Bình Trưng Đông (TP Thủ Đức).

6 cỗ quan tài được đặt ngang một hàng. Thi thể chị Loan nằm ở đầu tiên, còn đứa cháu trai 2 tháng tuổi đặt phía cuối. Tiếng kèn, tiếng trống hòa lẫn với tiếng khóc thương.

Người nhà vội vàng mua những bộ quần áo mới về để đặt vào trong từng chiếc quan tài. "Cháy hết ráo, không còn gì. Giờ mua cho người lớn mỗi người hai bộ, nhỏ thì 3 bộ để thay đổi", bà Võ Thị Điệu (70 tuổi, em gái bà Biết) nói.

 Người thân của 6 nạn nhân òa khóc bên quan tài. Ảnh: Chí Hùng.

Người thân của 6 nạn nhân òa khóc bên quan tài. Ảnh: Chí Hùng.

Hàng xóm, người thân không ai bảo ai, mỗi người phụ một tay để giúp đỡ cho gia đình mà chỉ qua một đêm còn duy nhất ông Tâm - người đàn ông đang nằm điều trị tại Bệnh viện quận 2.

Từng nhành hoa lan trắng và tím được người nhà cẩn thận đính lên từng tấm di ảnh, xếp lên từng cỗ quan tài. "May dì của thằng nhỏ (nạn nhân 2 tháng tuổi - PV) còn có chụp ảnh nó cười trong điện thoại, giờ có cái mà đem đi in, chứ ba mẹ nó chết hết rồi còn đâu", một người hàng xóm xót xa.

Bà Võ Thị Biết được 3 người thân dìu, đỡ đứng một góc. Không còn chút sức lực nào để có thể tự đứng vững, người phụ nữ với mái tóc bạc trắng, bàn tay nhăn nheo, gầy còm cố với về hướng 6 cỗ quan tài. Đứng được một lúc, bà lại khuỵu xuống chiếc ghế nhựa, thở yếu ớt.

"Sao mà cháy hết như vậy. Nhìn tụi nó nằm xếp lớp kìa, trời ơi. Làm sao có thể chịu nổi. Nhỏ chắt cứ ngày nào cũng chạy qua bà cố, giờ hết chạy rồi", giọng bà ngắt quãng, hai bàn tay bấu chặt vào đầu gối, mắt nhắm nghiền.

Ngồi đỡ bà Biết, bà Điệu vẫn chưa hết bàng hoàng với biến cố ập đến nhà chị gái.

Khoảng 0h ngày 30/3, bà Điệu đang ngủ thì nhận được điện thoại của cháu trai. "Nó báo 'nhà chị Loan cháy hết, chết hết rồi'. Tôi nghĩ làm sao mà có thể. Thường ngày nó hay giỡn nhưng gọi giờ đó thì không thể nào mà giỡn được. Tôi bật dậy, cùng con dâu chạy từ Bình Dương lên", bà kể lại.

Tới nơi sau nhiều lần bị công an thổi vì lái xe quá tốc độ, bà Điệu đứng sững sờ, không tin gia đình cháu ruột của mình lại mất hết như vậy.

"Thấy cảnh tượng đó tui chỉ muốn chết luôn. Làm sao mà chết không còn người nào. Làm sao chịu nổi. Con Loan nó mới hứa hẹn sắp xếp lên nhà tui chơi, còn khoe cháu ngoại 2 tháng tuổi. Vậy mà...", bà Điệu vén tà áo lau nước mắt.

Nỗi đau của người ở lại

Gia đình chị Loan xây nhà trên mảnh đất của ba mẹ cho. Căn nhà lợp mái tôn, nằm cách cảng Cát Lái khoảng 2 km.

Ông Tâm làm nghề sửa điện, ai kêu gì làm đó nhưng công việc không ổn định. Vợ ông bị bệnh tim, bán nước giải khát dưới chân cầu Mỹ Thủy. Cậu con trai 27 tuổi theo nghề của cha, đã lấy vợ được một năm và vừa có con trai đầu lòng. Còn cô con gái bán căng tin tại trường học và là mẹ đơn thân của bé gái 6 tuổi, cũng là nạn nhân trong vụ cháy.

Hàng xóm quanh đây không ai là không biết nhà ông Tâm nghèo, nhưng "hiền lắm, không xích mích với ai".

 Hiện trường căn nhà của ông Tâm sau vụ hỏa hoạn. Ảnh: Chí Hùng.

Hiện trường căn nhà của ông Tâm sau vụ hỏa hoạn. Ảnh: Chí Hùng.

Căn nhà của ông Tâm ở đông người, nhiều đồ đạc, xe máy nên chật chội. Cạnh các phòng có một lối đi ra bếp và cửa hậu cạnh mé sông khóa kín. Cánh cửa sắt là lối ra vào, bề ngang chỉ đủ cho một xe máy chui lọt. Đó là lý do khi ngọn lửa bốc cháy, ông Tâm không có cách nào để cứu sống người nhà.

"Thường ngày thằng Tâm vẫn hay ngủ ở phía ngoài rồi đến nửa đêm lại vào trong. Nhờ vậy mà nó thoát chết. Còn con, cháu tui... chết hết rồi", bà Biết nói đoạn lại gào khản đặc cả giọng.

"Tội nghiệp chị tui. Chị nói chỉ già rồi, chết cũng được còn để cho con cháu sống. Chết một người đã đau khổ rồi, giờ chết tới 6 người. Đau lòng quá", bà Điệu ngồi cạnh đỡ chị gái và nói.

Bà kể lúc trưa bà có vào bệnh viện để coi tình hình của ông Tâm. Người đàn ông này vẫn chưa thể bình tĩnh, òa khóc rồi gọi tên vợ, tên con.

Ở tang lễ, có một cụ ông dáng người dong dỏng, tóc bạc phơ, lúc thì ngồi thụp xuống ghế khóc, khi thì được hai người dìu tới đưa tay xoa xoa vào từng bức di ảnh. Đó là chồng bà Biết.

"Cha gửi con cho Phật rồi. Ông ngoại gửi con cho Phật rồi. Ông cố gửi con cho Phật rồi nghen. Trời ơi, không chạy ra được một người nào...", cụ ông nói lớn rồi bật khóc.

 Chồng bà Biết được người thân dìu đi. Ảnh: Chí Hùng.

Chồng bà Biết được người thân dìu đi. Ảnh: Chí Hùng.

Người viếng mỗi lúc đến một đông. Chồng bà Biết bị điếc, phải rất khó khăn để có thể giao tiếp. Ông nhờ vợ gượng ngồi để cảm ơn, đáp lễ những người đến viếng. Có người hỏi chuyện, bà Biết lại không kìm được cảm xúc.

"Buồn này biết chừng nào mà hết con ơi. Ra đường thấy ai giống con, cháu mình thì mình nhớ lắm. Thời buổi này ít con ít cháu, giờ có nhiêu đó mà chết rụi rồi thử hỏi làm sao", bà Điệu ngậm ngùi nhìn người chị gái đang muốn ngất đi vì kiệt sức.

Vụ cháy xảy ra rạng sáng 30/3 tại một căn nhà cấp 4 có diện tích 60 m2, trên đường Nguyễn Thị Định, phường Cát Lái, TP Thủ Đức.

Thời điểm trên, người dân địa phương phát hiện căn nhà cấp 4 bốc cháy ngùn ngụt. Hàng xóm hô hoán, dùng vật dụng chữa cháy tại chỗ dập lửa nhưng bất thành. Lúc này, nhiều người mắc kẹt bên trong.

Vụ hỏa hoạn khiến 7 người thương vong, 5 xe gắn máy và một số vật dụng sinh hoạt bị cháy, hư hỏng.

Vụ cháy làm 6 người tử vong: 'Lửa quá lớn, không cách nào vô được' Hàng xóm kể rằng khi phát hiện hỏa hoạn, một số người đập cửa nhưng không tiếp cận được hiện trường. Lửa bùng phát gần cửa ra vào nên các nạn nhân mắc kẹt bên trong.

Hoài Thanh

Nguồn Znews: https://zingnews.vn/nhin-con-chau-nam-do-xep-lop-lam-sao-chiu-noi-post1198981.html