Nhìn lại bộ sưu tập 1000 chiếc ôtô của Uday Saddam Hussein

Uday Saddam Hussein al-Tikritti, con trai cả của cố tổng thống Iraq Saddam Hussein từng tích lũy được một bộ sưu tập xe với hơn 1.000 chiếc.

Chỉ có 328 chiếc Lamborghini SUV LM 200 được tạo ra. Nó được đặt tên là “Rambo Lambo” và là một trong số những chiếc siêu xe đắt giá, hiếm nhất trong bộ sưu tập của Uday. Đương nhiên đây không phải là chiếc LM-200 mà Uday sở hữu, bởi nó đã bị quân đội Hoa Kỳ cho nổ tung.

Uday rất thích thương hiệu siêu xe Ferrari, bởi nó chiếm đa số trong bộ sưu tập của ông ta. Chiếc Ferrari Testarossa màu phấn hồng này đã được tìm thấy sau cánh cửa bị khóa tại một trong những trại lính của Uday.

Được ví như một “hạm đội” Limo của Mercedes chứ không phải một chiếc, chắc chắn chỉ có con trai Saddam mới có “khả năng” sưu tầm nhiều mẫu siêu xe sang trọng này đến vậy.

Uday cực kỳ thích các chiếc mui trần để có thể “thay đổi” mỗi ngày. Người ta tìm thấy một phần trong bộ sưu tập của ông với vài chiếc roadster cổ "hàng hiếm" của châu Âu và những chiếc Prowler của Plymouth.

Đây là một trong những chiếc BMW của Uday. Chiếc xe đặc biệt ban đầu CSI M635 nhưng đã được thay đổi bởi Gemballa. Đi cùng với sự thay đổi đó là giá tiền của chiếc xe đã tăng lên gấp đôi.

Một trong những điều khiến Uday thích thú và thèm muốn nhất ở những chiếc Ferrari là động cơ V-12. Đây là hai chiếc Ferrari V-12 của ông đã được tìm thấy trong tình trạng phủ đầy bụi và cát.

Bức ảnh này đã chứng tỏ mức độ da dạng trong bộ sưu tập của Uday. Một chiếc Porsche, một chiếc Range Rover, và một chiếc Chevrolet Suburban nằm “lãng phí” cùng nhau.

Một vài chiếc Porsche 911 đã được tìm thấy trong tình trạng đầy bụi. Hiện chưa rõ có tổng cộng bao nhiêu chiếc Porsche và bao nhiêu biến thể khác nhau được đưa vào bộ sưu tập của Uday.

Đa số các chiến lợi phẩm của Uday đã bị đánh cắp và phá hủy lên đến hàng trăm chiếc ôtô. Ví dụ trên đây thể hiện mức độ bị hủy hoại của một trong các chiến lợi phẩm đó.

BMW 520i đã từng là một chiếc xe rất được ưa chuộng tại Hoa Kỳ và châu Âu. Người ta đồn rằng Uday có một vài chiếc BMW như vậy trong bộ sưu tập của mình. Chiếc xe này đã bị bỏ rơi trong tình trạng rỉ sét.

Không hiểu tại sao người dân Iraq có thể ăn cắp các bộ phận của chiếc Ferrari này, một phần trong bộ sưu tập của Uday. Có lẽ, đây là chiếc Ferrari dành riêng cho thị trường Iraq.

Có tin đồn rằng Uday có hai trong số những chiếc Ferrari F40 công suất cao trong bộ sưu tập của mình. Cho đến ngày nay chỉ có một chiếc được tìm thấy tại dinh thư của ông.

Một người lính Mỹ tươi cười bên siêu xe Ferrari Testarossas của Uday. Đây cũng là một trong số hàng chục mẫu siêu xe Ferrari mà Uday sở hữu cho bộ sưu tập của mình.

Một trong những chiếc xe nằm trong bộ sưu tập xe cổ điển của Uday đã bị đốt cháy. Nếu còn nguyên vẹn thì mức giá của nó được các nhà sưu tầm dành cho sẽ không hề nhỏ.

Uday là không chỉ là một người sành xe. Một bộ sưu tập khác, trong đó đa dạng các khẩu súng mạ vàng đã bị thu giữ tại một trong các căn cứ cũng đủ thấy độ chịu chơi của ông ta.

PV (Tổng hợp)

Nguồn Tri Thức & Cuộc Sống: http://kienthuc.net.vn/lan-banh/nhin-lai-bo-suu-tap-1000-chiec-oto-cua-uday-saddam-hussein-601444.html