Nhìn lại kỳ thi Trung học phổ thông quốc gia 2022

Chiều 8/7, các sĩ tử làm bài thi môn Ngoại ngữ - môn thi cuối cùng của kì thi năm nay, chính thức khép lại kì thi THPT quốc gia. Mời quý vị cùng chúng tôi nhìn lại kì thi năm nay.

Dù mưa

Hay nắng

Những phụ huynh này vẫn đợi bên ngoài cổng trường, dõi theo con em trong phòng thi.

Ông LÊ HỒNG ĐĂNG, Thành phố Ninh Bình, tỉnh Ninh Bình:“Năm nay tôi có con trai đi thi. Các cháu những năm nay được thi tại trường của mình nên bố mẹ cũng đỡ vất vả, các cháu thêm phần tự tin. Cũng động viên con là con cố gắng hết sức của mình, đạt kết quả tốt nhất. Bố mẹ và thầy cô ra tận cửa đón, động viên căn dặn chỉ bảo, các con cứ cố gắng, làm bài thật tốt.”

Tại điểm thi này, chúng tôi không chỉ gặp phụ huynh, mà còn rất nhiều giáo viên đến đón đợi học sinh của mình. Dù đã kết thúc quá trình đồng hành trên bục giảng, nhưng những người lái đò này vẫn luôn ở bên học trò của mình.

Cô ĐỖ THỊ NGÀ, Giáo viên môn Toán, trường THPT Nguyễn Công Trứ, tỉnh Ninh Bình: “Chúng tôi cũng động viên các em là các em cứ ở trong đó tự tin, chúng tôi ở ngoài luôn có thầy cô dõi theo, đón chờ các em".

Và với những sĩ tử - nhân vật chính của kì thi lần này, bước ra khỏi phòng thi, các em đã trút bỏ được nhiều lo lắng. Nhiều cảm xúc hân hoan, vui vẻ trên gương mặt các thí sinh.

Em ĐỖ KIM CHI, Học sinh lớp 12, trường THPT Trần Phú, Hà Nội: “Ôi vui lắm chị. Công sức học 12 năm của mình cũng đã xong rồi! Giờ chỉ còn chờ kết quả nữa thôi ạ.”

Em PHẠM HÙNG THẾ ANH, Học sinh lớp 12, trường THPT Tạ Quang Bửu, Hà Nội: “Em nghĩ là em sẽ đỗ trường Ngoại thương."

Cô NGUYỄN CẨM THANH, Phó Điểm trưởng điểm thi trường THCS Ngô Sĩ Liên, Hà Nội: “Môn Văn thì như thông tin đại chúng đã đưa, các con đều phấn khởi vì đề thi “trúng tủ”. Môn Toán thì hơi khó. Môn tổ hợp sáng nay thì thấy các con ở điểm thi Ngô Sỹ Liên rất hân hoan khi thi xong.”

Để tổ chức 1 kì thi thuận lợi, nhiều lực lượng đã cùng đồng hành, hỗ trợ.

Bạn TẠ THỊ HƯỜNG, Thanh niên tình nguyện Huyện đoàn Hoa Lư, tỉnh Ninh Bình: “Chúng em ở đây để hỗ trợ thí sinh nếu có quên đồ, hoặc quên không mang thẻ dự thi. Hôm qua có thí sinh quên giấy tờ thì bọn em cũng hỗ trợ về lấy và chở đến trường.”

Một mùa thi khép lại, những cánh cổng mới mở ra. Cũng giống như ngày thi có ngày mưa, ngày nắng, kết quả thi của các em có thể như ý, có thể chưa được như kì vọng. Dù vậy, cũng giống như những ngày thi dù nắng dù mưa, gia đình và cả xã hội sẽ luôn đồng hành cùng các em.

Thực hiện : Phan Hằng Đỗ Minh Sỹ Cường

Nguồn Quốc Hội TV: https://www.quochoitv.vn/nhin-lai-ky-thi-trung-hoc-pho-thong-quoc-gia-2022