Nhờ đồng đội mai mối

Vừa từ đơn vị trở về, Thượng úy Lê Chí Bắc, Đại đội trưởng Đại đội 16, Trung đoàn 19, Sư đoàn 968 (Quân khu 4) chỉ kịp rửa tay rồi đón cậu con trai kháu khỉnh từ tay vợ, ôm con vào lòng để thỏa nỗi nhớ sau những ngày trực ở đơn vị. Nụ cười hạnh phúc của cả nhà, tiếng con trẻ tập nói khiến không khí gia đình thêm đầm ấm.

Sau bữa cơm chiều, cùng ngồi hàn huyên bên tách trà được pha từ loại lá thơm mua của bà con nơi công tác, anh Bắc kể về câu chuyện nên duyên cùng vợ là cô giáo Lê Thị Nguyệt, Trường Mầm non Măng Non (Cam Thành, Cam Lộ, Quảng Trị). Năm 2020, khi mới ra trường, anh được nhận công tác ở đơn vị hiện tại. Thấy Bắc là sĩ quan trẻ, sở hữu ngoại hình đẹp trai, tính cách nhiệt tình, sôi nổi nên đồng chí cùng đơn vị ngỏ ý giới thiệu em gái của mình.

 Lê Chí Bắc (Thượng úy Lê Chí Bắc, Đại đội trưởng Đại đội 16, Trung đoàn 19, Sư đoàn 968, Quân khu 4) và Lê Thị Nguyệt ngày thành đôi. Ảnh do nhân vật cung cấp

Lê Chí Bắc (Thượng úy Lê Chí Bắc, Đại đội trưởng Đại đội 16, Trung đoàn 19, Sư đoàn 968, Quân khu 4) và Lê Thị Nguyệt ngày thành đôi. Ảnh do nhân vật cung cấp

Vừa xin được địa chỉ Facebook, Bắc “đánh liều” làm quen, nhưng không quên dặn “ông mối” phải nhiệt tình tác thành, bởi lo không khéo ăn nói, nhỡ lại bị từ chối. Quả nhiên, nhờ có sự hỗ trợ đắc lực của đồng đội và cách trò chuyện mộc mạc nên chẳng mấy chốc câu chuyện của cả hai không còn đơn thuần là thăm hỏi xã giao, xen vào đó có sự sẻ chia trong công việc, cuộc sống.

Dịp Tết Nguyên đán năm 2021, anh nhận nhiệm vụ trực, đó cũng là ngày đầu tiên họ hẹn hò gặp mặt. Lúc ấy, điện thoại của Nguyệt bị hỏng, tìm xung quanh không có cửa hàng để sửa. Thật may, anh có hai chiếc nên cho nàng mượn để dùng. Gặp nhau trong chốc lát, chàng gửi tặng nàng cặp bánh chưng do mình và anh em trong đơn vị gói, kèm theo phong bao lì xì màu đỏ.

Về đến nhà, Nguyệt mở máy điện thoại ra để thay sim vào. Nàng bất ngờ khi thấy trong album toàn là ảnh của mình được tải từ trang cá nhân xuống, chàng còn lựa chọn một tấm hình chân dung để làm ảnh đại diện. Bên cạnh đó còn rất nhiều những tin nhắn động viên, cũng được anh lưu lại theo dòng thời gian khiến Nguyệt thêm phần xúc động. Dịp ấy, nhà trường tổ chức cuộc thi “Thiết kế đồ dùng dạy học, đồ chơi cho trẻ bằng những nguyên liệu thân thiện với môi trường”, Nguyệt lo lắng chia sẻ với anh thì được gợi mở ý tưởng.

Cứ thế, mỗi khi rảnh, cả hai lại say sưa trao đổi, thiết kế để sáng tạo ra sản phẩm thật ấn tượng, độc đáo. Chỉ sau một thời gian ngắn, tác phẩm đã hoàn thành. Buổi tổng kết cuộc thi, anh đến dự nhưng không thông báo trước để tạo bất ngờ và đứng ở phía dưới lắng nghe. Khi ban tổ chức công bố sản phẩm của Nguyệt đoạt giải nhất, lại đoạt thêm giải phụ sáng tạo khiến nàng rất vui. Trong câu trả lời phỏng vấn của người dẫn chương trình, cô giáo trẻ nhắc đến sự ủng hộ, giúp đỡ của anh bộ đội khiến ai cũng tò mò. Riêng Bắc đứng phía dưới, nở nụ cười rạng rỡ.

Đón bạn gái từ trường trở về với nhiều niềm vui, cảm xúc đan xen, anh nắm tay nàng đi dạo dưới hàng bằng lăng hé nụ chúm chím, như tình yêu của cả hai đang chớm bung nở, rồi ngỏ lời yêu thương: “Làm vợ anh, em nhé”.

Năm 2022, được sự ủng hộ của hai bên gia đình, hai người chính thức nên duyên vợ chồng. Nhìn con trai khôn lớn từng ngày, vợ chồng trẻ tự nhủ sẽ cùng chung sức đồng lòng để vượt qua mọi khó khăn trong cuộc sống.

HÀ THỦY

Nguồn QĐND: https://www.qdnd.vn/phong-su-dieu-tra/phong-su/nho-dong-doi-mai-moi-796502