Nhọc nhằn sinh kế ở vùng đất mới

Trước thiệt hại do mưa lũ, sạt lở đất đá làm chết người, sập nhà...vào đầu tháng 8 năm 2018, tỉnh Lai Châu đã di dời khẩn cấp các hộ dân tại xã Vàng Ma Chải, huyện Phong Thổ đến nơi ở mới. Sau gần 1 năm di cư, người dân vẫn chưa có điện và nước để sinh hoạt.Chị Lý Lở Mẩy - Bản Nhóm 2, xã Vàng Ma Chải huyện Phong Thổ tỉnh Lai Châu: Ở đây thì lo tiền với cái gì thôi nhưng mà, bây giờ thì không có nước, không có điện chỉ mong nhà nước hỗ trợ.Ông Hà Văn Um - Giám đốc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Lai Châu: Hiện nay bây giờ là những chỗ đấy cái điện nước không thể một lúc giải quyết được đâu, mà giải quyết dần dần, chứ tới đây điện lực nó phải có cái tổng thể mới làm được, thế còn nước thì bây giờ khắc phục mức độ thôi, bây giờ cái gì cũng đòi hỏi tiền, cho nên bây giờ là là là đối với tỉnh là bố trí một lúc là khó.Anh Tẩn Sài Khỉn- Bản Sì Choang, xã Vàng Ma Chải, huyện Phong Thổ, tỉnh Lai Châu: Bây giờ thì cũng rất là khó khăn hoàn cảnh gà trống nuôi con, chẳng biết làm cái gì được, mong sao nhà nước quan tâm hơn, và tạo điều kiện giúp đỡ gia đình và tạo điều kiện để hoàn thiện cái nhà. Đang làm nhà là anh em hàng xóm giúp đỡ.Ông Trần Văn Quế - Chủ tịch UBND huyện Phong Thổ, tỉnh Lai Châu: Đối với các huyện miền núi có rất nhiều hộ dân nằm trong vùng có nguy cơ như Phong Thổ, thì cần phải có hỗ trợ nguồn lực từ Trung ương, đặc biệt phải có các đề án mang tính chất tổng thể, để sắp xếp bố trí dân cư mang tính ổn định, lâu dài.

Chính quyền địa phương đã di dời 8 hộ dân đồng bào Dao ở xã Vàng Ma Chải đến điểm tái định cư tại bản trung tâm Sì Choang. Người dân yên tâm vì được chuyển đến nơi an toàn nhưng chưa ổn định đời sống, vì nơi ở mới không có điện và nước sinh hoạt. Gia đình chị Lý Lở Mẩy, bản Nhóm 2, xã Vàng Ma Chải thuộc diện được hỗ trợ di dời đến nơi ở mới. Chị Mẩy phải góp 2,5 triệu đồng với các hộ khác để mua dây kéo điện từ bản trung tâm Sì Choang về thắp sáng và bỏ ra khoảng 2 triệu đồng để mua nước sử dụng trong một năm.

Chính quyền xã Vàng Ma Chải cũng kiến nghị chính quyền cấp trên cần quan tâm để xây bể nước và kéo đường điện về điểm tái định cư Sì Choang, để người dân đỡ phần khó khăn, sớm ổn định đời sống.

Anh Tẩn Sài Khỉn, bản Sì Choang, xã Vàng Ma Chải có vợ mất trong đợt mưa lũ đầu tháng 8/2018. Tuy không thuộc diện được hỗ trợ di chuyển, nhưng để an toàn cho gia đình nên anh Tấn Sài Khỉn vay mượn tiền để dời lên điểm Sì Choang xây nhà. Ruộng nơi ở cũ bị đất sạt vùi lấp nên thu nhập của gia đình gặp nhiều khó khăn.

Theo Chủ tịch UBND huyện Phong Thổ, để đảm bảo an toàn tính mạng cho người dân, UBND huyện đã xây dựng đề án, đồng thời vận động bà con nhân dân di chuyển ra khỏi vùng có nguy cơ sạt lở. Tuy nhiên, trong quá trình triển khai, huyện cũng gặp phải một số khó khăn như thiếu mặt bằng, kinh phí và nhận thức của một số hộ dân về nguy cơ tiềm ẩn sạt lở còn thấp...cho nên đến thời điểm hiện tại vẫn còn nhiều hộ chưa di chuyển được.

Nguồn VNEWS: http://vnews.gov.vn/nhoc-nhan-sinh-ke-o-vung-dat-moi