Như nông dân cấy đêm ấy...

Chiều nên lùi lịch học đến tầm 16 giờ và kéo dài tới 19 giờ là được. Như nông dân đi cấy đêm ấy. Tội gì mà phải lôi nhau ra dạy và học vào đúng thời điểm nắng nóng nhất trong ngày

Thấy con gái chuẩn bị dắt xe đi học, chị Nhài xót xa nói:

- Khổ thân con tôi, trời nắng như đổ lửa thế này mà vẫn phải đi học. Con nhớ lấy cái áo dài tay dày của mẹ mà mặc, xỏ cả găng tay, đi đôi tất vào cho đỡ cháy nắng.

Nghe vợ nhắc nhở con, anh Trường bảo:

- Trời nắng nôi thế này mà em còn bắt con đi cả tất với găng tay thì chết bức à?

- Đi ra đường trời này càng mặc áo dày, xỏ tất với găng tay càng đỡ nóng rát, chứ để phơi tay chân cho nắng chiếu trực tiếp vào da thịt thì con gái anh chả mấy mà đen nhẻm, nhìn còn ra cái gì. Mà không trang bị cẩn thận, con bé vốn yếu, không may cảm nắng thì khốn.

- Khổ, mấy hôm nay nắng nóng 37-38 độ C, người ta khuyến cáo hạn chế đi ra đường từ 12-15 giờ hằng ngày, thế mà các cháu vẫn phải lao ra đường để kịp giờ học chiều - ông Hải, bố anh Trường nói.

- Con nghe nói ở thành phố nhiều trường đã lắp điều hòa cho các cháu nên còn đỡ khổ. Đằng này ở quê mình mỗi lớp chỉ có mấy cái quạt, trường cháu Nhung lại mới xây ra khu mới, cây trồng còn chưa kịp lên, nắng xiên vào, lớp học cứ như lò lửa.

- Bố thấy lớp thằng Hinh chỉ học buổi sáng thôi cơ mà, chiều có thấy cu cậu đi học đâu. Sao lớp cái Nhung lại phải đi?

- Cháu Hinh mới học lớp 7 nên chỉ phải học nửa ngày thôi bố ạ. Còn cháu Nhung đang học lớp cuối cấp, tập trung ôn thi tốt nghiệp nên phải học cả 2 buổi sáng, chiều ở trường.

- Vậy à? Thế sao nhà trường không điều chỉnh lại lịch học cho phù hợp nhỉ? Buổi sáng thì không sao nhưng để các cháu đi học giữa lúc trưa nắng, trên đường cũng khổ mà đến lớp rồi nóng như chảo rang thế thì ngồi học thế nào được...

- Năm nay các cháu đã phải nghỉ học kéo dài do dịch Covid-19 nên giờ học bù, muốn điều chỉnh cũng khó bố ạ.

- Bố thấy có gì khó đâu. Buổi sáng mùa hè 5 giờ đã sáng bạch nhật ra rồi, có thể đẩy giờ vào học sớm lên. Chiều nên lùi lịch học đến tầm 16 giờ và kéo dài tới 19 giờ là được. Như nông dân đi cấy đêm ấy. Tội gì mà phải lôi nhau ra dạy và học vào đúng thời điểm nắng nóng nhất trong ngày.

- Anh thấy bố nói cũng có lý em ạ. Em nên góp ý với cô giáo chủ nhiệm của các con và chi hội phụ huynh để kiến nghị kịp thời với nhà trường điều chỉnh giờ học sao cho phù hợp. Hoặc không nhà trường có thể nghiên cứu tiếp tục ứng dụng việc dạy học trực tuyến vào buổi chiều hoặc tối để học sinh chỉ phải tới trường buổi sáng thôi. Như thế sẽ đỡ khổ cả thầy và trò mà lại tận dụng được những kinh nghiệm trong việc dạy học trực tuyến thời gian trước - anh Trường phân tích.

Nghe bố chồng và chồng nói, chị Nhài đồng tình ngay. Chị bảo:

- Em sẽ nêu ý kiến ngay với ban đại diện cha mẹ học sinh.

KIM THANH

Nguồn Hải Dương: http://baohaiduong.vn/giao-duc---nhan-luc/nhu-nong-dan-cay-dem-ay-138828