Nhức nhối nạn xâm hại tình dục trẻ em. Bài 1: Những nỗi đau dai dẳng

Trong những năm gần đây, trên địa bàn Quảng Trị, các vụ xâm hại tình dục trẻ em có xu hướng ngày càng tăng, gây ra hậu quả nghiêm trọng đối với sức khỏe, tâm lý của trẻ. Điều đáng lên án là đối tượng trong nhiều vụ án xâm hại tình dục trẻ em lại chính là những người thân quen của bị hại. Thực trạng này đòi hỏi gia đình, nhà trường phải có sự phối hợp chặt chẽ trong việc giáo dục, quản lý trẻ; các cơ quan chức năng tăng cường các biện pháp bảo vệ trẻ em, đồng thời xử lý nghiêm các đối tượng thực hiện hành vi xâm hại tình dục trẻ em.

 Giáo dục giới tính và kỹ năng phòng chống xâm hại tình dục cho trẻ em gái miền núi -Ảnh: H.N

Giáo dục giới tính và kỹ năng phòng chống xâm hại tình dục cho trẻ em gái miền núi -Ảnh: H.N

Nước mắt của mẹ, sự sợ hãi của con

Vào khoảng đầu năm 2020, khi đang làm việc ở Bình Dương, người mẹ trẻ nhận được cuộc điện thoại từ người thân với nội dung: Về gấp, con gái có chuyện. Chỉ vỏn vẹn chừng đó chữ nhưng bằng linh cảm của mình, người mẹ này đã đoán ra con mình gặp chuyện dữ nên không hỏi thêm nhiều, vội vã thu dọn hành lý về quê. Chị là người dân tộc thiểu số ở xã Đakrông, huyện Đakrông, vì mưu sinh nên hai vợ chồng phải vào miền Nam làm công nhân, gửi con lại cho bà nội và người chú ruột chăm sóc. Về đến nhà, biết tin bé H. - con gái mình bị người hàng xóm hiếp dâm, chị ngã khụy xuống nhà sàn, khóc không thành tiếng. Thường cuộc đoàn tụ của hai mẹ con chị lúc nào cũng ngập tràn tiếng cười (vì mỗi năm chị chỉ về thăm con được hai lần) nhưng lần này chỉ là nước mắt. Chị ôm con khóc, còn con nép vào lòng mẹ, ánh mắt vẫn còn nguyên nỗi sợ hãi. Bà nội kể, sau ngày đó, H. chỉ im lặng, không nói, không chia sẻ với ai câu chuyện của bản thân. Thời điểm bị xâm hại, bé H. mới chỉ 8 tuổi.

Người có hành vi xâm hại H. là Hồ Văn Pheng. Pheng có 3 con nhỏ, trong đó có đứa trạc tuổi H. Ở bản, Pheng làm rẫy, thời gian rảnh đi vào rừng bẫy sóc, chuột núi bán kiếm thêm thu nhập cho gia đình. Sáng ngày 6/1/2020, Pheng vào rừng bẫy sóc, rủ H. đi cùng và hứa cho tiền mua kẹo. Sau đó, Pheng đã có hành vi xâm hại đối với H., mặc cho em kêu khóc, van xin...

Ngày tòa mở phiên xét xử, người mẹ mới sinh con thứ 3 được 1 tháng, lặn lội từ xã Đakrông về TP. Đông Hà để tham dự phiên tòa với tư cách là người đại diện hợp pháp của bị hại. Chứng kiến thủ phạm hại con mình phải chịu mức hình phạt 16 năm tù nhưng chị lại không vui. Chị chia sẻ: Con miềng bị hại nhưng cứ có cảm giác nhà miềng là nguyên nhân dẫn đến chồng họ phải vào tù. 16 năm lâu quá, nhà họ càng ghét nhà miềng, mà hai nhà lại ở gần nhau. Việc xảy ra, bà ngoại cho đất để làm nhà mới ở xã bên, nói nên đưa cháu đi xa chỗ nhà cũ. Nhưng đi khó lắm vì đã quen bản làng nên không dứt được. Thôi thì từ nay miềng không vào miền Nam làm công nhân nữa, ở nhà chăm con.

Tháng 3/2020, L. (bị hại trong một vụ xâm hại tình dục (XHTD) ở xã Triệu Lăng, huyện Triệu Phong) đã sinh con khi vừa bước sang tuổi 16. Quá trình chuyển dạ của em diễn ra trong nỗi đau đớn vật vã về thể xác và tinh thần. May mắn là mẹ tròn con vuông. Thủ phạm trong vụ án này là Nguyễn Văn Phóng, một người sinh năm 1942, ở cùng làng. Buổi sáng một ngày trung tuần tháng 6/2019 mãi là nỗi ám ảnh khôn nguôi trong ký ức của cô bé. Trên đường từ nhà bạn về, ngang qua nhà người đàn ông này, cô bé đã bị chặn đường, kéo xe đạp vào nhà đối tượng. L. vừa cố sức níu xe lại, vừa hét lớn “thả cháu ra” nhưng tiếng kêu cứu của cô bé trở nên vô vọng vì xung quanh thưa vắng nhà cửa. Sau sự việc này, đối tượng dọa L. không được nói với ai, nếu không sẽ bị giết và phá nhà người thân của em. Khoảng 3 tháng sau, hành vi này lặp lại lần nữa, cùng với lời đe dọa như trên.

Nhà nghèo, ba mẹ phải vào miền Nam làm việc nên L. được gửi cho bà ngoại chăm sóc. Những lời đe dọa của ông Phóng đều nhắm đến bà ngoại nên em không dám hé nửa lời, chỉ âm thầm chịu đựng. Đến khi bà ngoại phát hiện ra bất thường trên cơ thể cháu thì đã quá muộn. Cũng như trường hợp trên, ngày đoàn tụ của gia đình L. sau những chuyến đi làm xa của ba mẹ chìm trong nỗi dày vò, đau đớn.

Khi thủ phạm là người quen

Trong các vụ án XHTD trẻ em trên địa bàn tỉnh, đối tượng phạm tội phần lớn là người dân tộc thiểu số, có trình độ văn hóa thấp và nhận thức pháp luật còn hạn chế. Điều đáng nói là nhiều vụ án, đối tượng phạm tội lại là người quen thân, được gia đình hoặc bản thân bị hại tin tưởng… Năm 2019, tại xã Trung Nam, huyện Vĩnh Linh xảy ra vụ án mạng chồng đánh vợ dẫn đến tử vong. Quá trình điều tra vụ án đã phơi bày ra một sự thật đau lòng khác, đó là Nguyễn Tuấn Anh (sinh năm 1986), trú tại xã Trung Nam- đối tượng của vụ án trên đã có hành vi dâm ô, hiếp dâm con riêng (12 tuổi) của vợ. Ban đầu, hành vi tội ác của đối tượng không được phát hiện vì bé gái hằng ngày chứng kiến bố dượng đánh mẹ nên quá sợ hãi, giữ bí mật đau đớn đó trong lòng không dám khai. Tuy nhiên, các cán bộ điều tra nhận ra phía sau lời khai của bị hại còn ẩn chứa bí mật khác nên quyết tâm làm rõ.

Bước đầu, Công an huyện Vĩnh Linh đã làm rõ được hành vi dâm ô của đối tượng này với con riêng của vợ. Sau khi chuyển vụ án lên Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh tiếp tục thụ lý theo đúng thẩm quyền, thì hành vi hiếp dâm cũng tiếp tục được điều tra, làm rõ. Lợi dụng lúc vợ đi vắng, Tuấn Anh đã xâm hại con riêng của vợ và hành vi này xảy ra trong một thời gian khá dài. Với các hành vi trên, bị cáo phải nhận bản án chung thân. Vụ án khép lại nhưng nỗi đau của cô bé 12 tuổi đó không thể khép được. Mẹ mất, bản thân bị xâm hại nhiều lần, cú sốc tâm lý đó khiến em rơi vào câm lặng. Em được một người bà con đưa vào miền Nam nuôi dưỡng. Ai cũng nghĩ rằng đây là lối thoát duy nhất của em thời điểm đó. Hy vọng ở một môi trường mới, được chăm sóc chu đáo, em sẽ tạm quên đi những ký ức đau buồn và mất mát của tuổi thơ.

Mới đây nhất, tại huyện Cam Lộ, một bé gái thiểu năng trí tuệ bị XHTD dẫn đến có thai, mà thủ phạm không ai khác chính là người hàng xóm thân thiết của gia đình bị hại. Trần Quang Tuyến (sinh năm 1977) làm nghề thợ xây. Hằng ngày, người đàn ông này vẫn thường qua lại nhà của ba mẹ bị hại (là bé N., sinh năm 2005) chơi và lợi dụng thời điểm không có người lớn ở nhà đã xâm hại em. Thời điểm bị xâm hại, N. mới qua tuổi 15 và đến khi sinh con cũng chỉ mới 16 tuổi 3 ngày. Vụ việc được phơi bày, vậy nhưng gia đình hai bên và cả hàng xóm đều không thể tin đó là sự thật, bởi cho rằng đối tượng luôn xem N. như con cháu trong nhà.

Thực tế, không chỉ riêng Quảng Trị mà ở nhiều tỉnh, thành trong cả nước, đối tượng trong các vụ án XHTD trẻ em đa phần là người thân quen. Nhiều vụ việc, các bé gái bị xâm hại còn quá nhỏ, không phân biệt được người tốt, kẻ xấu, đặc biệt là đối với người quen. Do đó, nhiều đối tượng đã dùng thủ đoạn dụ dỗ trẻ bằng những món đồ chơi hấp dẫn hay bánh kẹo để thực hiện hành vi đồi bại. Niềm tin về các mối quan hệ thân quen của bị hại và cha mẹ các em chính là điểm sơ hở để các đối tượng xấu lợi dụng tiếp cận, sau đó có hành vi XHTD.

Phan Hoài Hương - Tú Linh

* Tên các bị hại trong bài đã được thay đổi

Bài 2: Khó khăn trong công tác điều tra, xét xử

Nguồn Quảng Trị: http://www.baoquangtri.vn/default.aspx?tabid=73&modid=420&itemid=162030&title=nhuc-nhoi-nan-xam-hai-tinh-duc-tre-em-bai-1-nhung-noi-dau-dai-dang