Những 'anh nuôi' tình nguyện chống dịch ở Kinh Môn

Tết đến xuân về là lúc ai cũng muốn ở bên cạnh người thân yêu, nhưng những 'anh nuôi' tình nguyện làm nhiệm vụ cấp dưỡng cho các khu cách ly tập trung ở thị xã Kinh Môn vẫn tất bật với công việc của mình.

Các tình nguyện viên Hội cựu chiến binh phường Hiệp An chuẩn bị bữa cơm chiều 30 Tết mang vào khu cách ly

Các tình nguyện viên Hội cựu chiến binh phường Hiệp An chuẩn bị bữa cơm chiều 30 Tết mang vào khu cách ly

Với họ, niềm vui là được gửi trách nhiệm, tình cảm của mình trong mỗi suất cơm đến các lực lượng tuyến đầu và những người đang cách ly có thêm động lực chống dịch.

Khu cách ly tập trung tại Trường mầm non phường Thái Thịnh đang tiếp nhận 279 người cách ly. Để bảo đảm hoạt động của khu cách ly, việc bảo đảm hậu cần là hết sức quan trọng. Đồng chí Phạm Bá Tuyến, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch UBND phường Thái Thịnh cho biết: “Tối 7.2, khi lãnh đạo phường đang họp phân công nhiệm vụ cho lực lượng chức năng làm nhiệm vụ trong khu cách ly của địa phương thì đã có rất nhiều giáo viên, hội viên, đoàn viên gọi điện cho chúng tôi xin tình nguyện tham gia tổ hậu cần. Tôi mừng nhưng cũng lo vì làm cấp dưỡng ở đây phải bảo đảm xuyên suốt cả những ngày Tết. Vậy mà ai cũng nhất trí, xung phong”.
Ở phường Thái Thịnh đã có 50 tình nguyện viên là cán bộ, giáo viên các nhà trường, hội viên các Hội: phụ nữ, nông dân, cựu chiến binh và lực lượng đoàn viên thanh niên tình nguyện tham gia làm cấp dưỡng cho khu cách ly.

5 giờ sáng các tình nguyện viên tổ hậu cần phường An Phụ đã chuẩn bị bữa ăn sáng cho khu cách ly

5 giờ sáng các tình nguyện viên tổ hậu cần phường An Phụ đã chuẩn bị bữa ăn sáng cho khu cách ly

Chiều 30 Tết, trong khu bếp nấu cơm cho những người cách ly tại Trường mầm non phường Hiệp An, tình nguyện viên là các hội viên cựu chiến binh phường vẫn làm việc rất nhiệt tình, trách nhiệm. Để bảo đảm cung cấp 325 suất cơm mỗi bữa cho lực lượng chức năng và những người cách ly, các tình nguyện viên phải tất bật làm việc từ sáng sớm đến tận khuya. Dù vậy nhưng trên gương mặt ai cũng vui vẻ, nhiệt tình.

Bà Nguyễn Thị Hải, 61 tuổi, hội viên cựu chiến binh chi hội 3 có lẽ là “anh nuôi” cao tuổi nhất ở phường Hiệp An. Khi đảm nhận công việc này, rất nhiều bạn đoàn viên nhận làm thay bà Hải những ngày Tết để bà ở nhà lo việc gia đình, đón Tết với con cháu. Thế nhưng vì tinh thần, trách nhiệm của người cựu chiến binh, mong muốn góp công sức chung tay chống dịch, bà Hải không đồng ý. Bà Hải tâm sự: “Dù có vất vả nhưng tôi muốn gửi trách nhiệm, tình cảm của mình trong mỗi suất cơm đến các lực lượng tuyến đầu và những người đang cách ly có thêm động lực chống dịch”.

Chị Nguyễn Thị Loan, ở khu dân cư Lưu Thượng (phường Hiệp An) là công nhân Công ty Vietory đang cách ly tại Trường mầm non phường Hiệp An cho biết: “Kể từ khi vào cách ly tại đây, ngày nào chúng tôi cũng được các lực lượng lo cho 3 bữa ăn rất chu đáo. Tết này chúng tôi không được ở nhà đón tết cùng gia đình nên rất buồn. Thế nhưng, mỗi ngày nhận những suất cơm nóng hổi, tận mắt chứng kiến sự tận tình của lãnh đạo địa phương, các lực lượng ở trong khu cách ly, chúng tôi lại cùng bảo nhau phải cố gắng để vượt qua dịch bệnh”.

Trong quá trình hoạt động, các tổ hậu cần cũng thực hiện tốt công tác vệ sinh an toàn thực phẩm, vệ sinh phòng bệnh. Sau mỗi bữa, thức ăn đều được lưu lại bảo quản trong tủ lạnh để theo dõi, kiểm tra. Kết thúc ngày làm việc dù có muộn nhưng các tình nguyện viên đều tự giác dọn dẹp sạch sẽ khu vực nấu, sát khuẩn để bảo đảm vệ sinh phòng bệnh. Công sức của những tình nguyện viên tổ hậu cần ở thị xã Kinh Môn đã và đang góp phần cùng địa phương chung tay phòng chống dịch bệnh.

THU XUÂN

Nguồn Hải Dương: http://baohaiduong.vn/xa-hoi/nhung-anh-nuoi-tinh-nguyen-chong-dich-o-kinh-mon-158973