Những 'bông hoa' làm đẹp phố phường

Công ty CP môi trường và dịch vụ đô thị Việt Trì có 334 lao động nữ (chiếm 65,2% tổng số cán bộ, công nhân lao động của Công ty). Trong đó có 298 lao động là công nhân vệ sinh môi trường. Họ là những bông hoa đẹp với công việc thầm lặng là ngày đêm giữ gìn, tô thắm phố phường thành phố Việt Trì sạch, đẹp.

Để mỗi buổi sáng thức dậy, mọi người được hít đầy lồng ngực bầu không khí trong lành, thong dong đi qua những con đường sạch sẽ, thoáng mát hay buổi trưa Hè oi bức như dịu lại khi đi qua những hàng cây xanh mướt, rồi những ngày lễ, ngày Tết được ngắm nhìn thành phố rực rỡ cờ hoa. Tất cả bức tranh phố xá xanh-sạch-đẹp đó đều được đôi bàn tay của những nữ công nhân Công ty CP môi trường và dịch vụ đô thị Việt Trì tạo nên.

Chị Nguyễn Thị Thúy với công việc chăm sóc cây xanh trên tuyến đường Phù Đổng, thành phố Việt Trì.

Chị Nguyễn Thị Thúy với công việc chăm sóc cây xanh trên tuyến đường Phù Đổng, thành phố Việt Trì.

Lặng thầm cống hiến

Khi thành phố chìm sâu trong giấc ngủ, cũng là lúc các nữ công nhân vệ sinh môi trường bắt đầu tỏa ra các tuyến đường để dọn dẹp, vệ sinh. Thành phố sau một ngày dài với những hối hả, tất bật, những sự kiện lớn nhỏ, những sinh hoạt đời thường của người dân, của quán xá đã để lại trên những con phố, những tuyến đường lượng rác thải khổng lồ chờ bàn tay các nữ công nhân vệ sinh dọn dẹp.

Lặng lẽ, cần mẫn và chỉ có tiếng chổi tre, tiếng gió xì xào làm bạn cùng các chị. Lần lượt từng con đường, tuyến phố, cứ có bước chân các chị qua là được trả lại sự sạch sẽ, thoáng đãng. Kết thúc ca đêm, bắt đầu ngày mới lại một ca làm việc khác của các chị để giữ cho phố phường lúc nào cũng xanh-sạch-đẹp. Giữa dòng người hối hả, những người lao công ngày đêm cần mẫn “bám đường”.

Vốn tính cẩn thận, trách nhiệm, sau hơn 20 năm gắn bó với công việc dọn dẹp vệ sinh, chị Nguyễn Thị Thanh Tuyền luôn cần mẫn, nỗ lực hoàn thành tốt công việc được giao. Chị chia sẻ: “Bao nhiêu năm gắn bó với con đường tuyến phố là bấy nhiêu năm tôi chứng kiến những đổi thay. Đường đẹp, ngõ phố thông thoáng nên những người làm công nhân vệ sinh như tôi cũng muốn giữ gìn cảnh quan đó không chỉ cho người dân thành phố mà còn là hình ảnh đẹp với du khách về với Đất Tổ. Công việc thu gom rác như ngấm vào máu thịt, đi đến đâu, như một thói quen nghề nghiệp, tôi đều quan sát môi trường xung quanh, xem chỗ nào sạch, chỗ nào bẩn để từ đó rút kinh nghiệm cho công việc của mình”.

Công việc của công nhân vệ sinh môi trường mang tính đặc thù, thường làm về đêm, từ 18h cho đến khi hết rác (khoảng 2-3h, thậm chí có khi đến 4-5h hôm sau). Trong các đợt phục vụ lễ, Tết, hay vào các buổi cuối tuần, khi mọi người được nghỉ ngơi, vui chơi, những công nhân môi trường lại phải tăng ca, tăng giờ, bám địa bàn để làm việc. Đó là chưa kể trời mưa, rác quyện vào nước mưa nặng trịch, trời nắng, hơi nóng bốc lên ngột ngạt; rồi những hiểm nguy khi làm việc trên các tuyến đường có mật độ giao thông đông... Song vượt lên tất cả, những người phụ nữ ấy vẫn luôn nỗ lực hoàn thành tốt nhất công việc được giao, trong đó có nhiều điển hình tiên tiến được khen thưởng, điển hình như chị Nguyễn Thị Thanh Tuyền được Hiệp hội Môi trường đô thị và Khu công nghiệp Việt Nam tặng danh hiệu “Cây chổi Vàng”...

Cùng với các nữ công nhân làm vệ sinh, 44 nữ công nhân làm việc ở bộ phận cây xanh cũng đang hàng ngày hàng giờ đóng góp công sức tạo dựng, giữ gìn màu xanh cho những tuyến phố, tô điểm thêm sắc hoa trong những dịp lễ, Tết của thành phố. Nếu đặc thù của công nhân vệ sinh thời gian làm việc thường bắt đầu từ đêm, thì công việc của bộ phận cây xanh có phần “nhẹ nhàng” hơn-như lời chia sẻ của chị Nguyễn Thị Thúy.

Chị cho biết: “Công việc của tôi bắt đầu từ 6h sáng đến 10h30', buổi chiều từ 15h đến 18h chủ yếu là cắt cỏ, tỉa cây, cắt thảm và chăm sóc thảm cỏ, nhặt rác trên các thảm cỏ. Cũng như bên vệ sinh môi trường, khi có mưa bão, xí nghiệp cũng phải tập trung huy động cao độ công nhân đi làm, lúc đó thì không có “ca, kíp” gì nữa, nửa đêm cũng phải đi. Như đợt bão vừa rồi, dù chị em phụ nữ được ưu tiên hơn, nhưng để kịp thời thu dọn, giải phóng các tuyến đường có cây đổ, 100% chị em chúng tôi cũng nỗ lực làm cả đêm để hoàn thành nhiệm vụ trong thời gian sớm nhất”.

Nữ cán bộ, nhân viên Công ty CP môi trường và dịch vụ đô thị Việt Trì lưu giữ khoảnh khắc đẹp cùng mùa hoa hướng dương.

Nữ cán bộ, nhân viên Công ty CP môi trường và dịch vụ đô thị Việt Trì lưu giữ khoảnh khắc đẹp cùng mùa hoa hướng dương.

Nghề cao quý

Dành cả tuổi thanh xuân cho công việc dọn dẹp vệ sinh môi trường, dù nay đã là tổ trưởng nhưng chị Tuyền không ỷ lại, vẫn đi sớm về khuya, hoàn thành vượt mức công việc được giao. “Hơn 20 năm gắn bó với công việc, tôi trụ được với nghề là nhờ gia đình động viên rất nhiều. Do đặc thù công việc, tôi không mấy khi được ăn cơm cùng gia đình. Dù vậy, tôi luôn được chồng và các con đỡ đần, động viên, khích lệ. Mặc dù vất vả nhưng chúng tôi luôn yêu, gắn bó với công việc này; sẽ kiên trì, bền bỉ dù ngày mưa hay ngày nắng, thậm chí khi bão dông vẫn bám đường” - chị Tuyền tâm sự.

Chị Nguyễn Thị Thúy đã có gần 10 năm gắn bó với công việc ở bộ phận cây xanh. Chia sẻ về công việc của mình, chị Thúy cười: “So với các chị làm việc ở bộ phận vệ sinh, bên mình công việc dẫu sao cũng có phần đỡ vất vả hơn do chỉ phải làm việc vào thời gian ban ngày”. Nhưng thực tế thì với những công nhân ở bộ phận cây xanh do phải trực tiếp làm việc ngoài trời, khối lượng công việc lớn, nên dù trời nắng, hay trời mưa thì mọi người đều phải đảm bảo hoàn thành nhiệm vụ. Đặc biệt vào thời điểm các ngày lễ, ngày Tết thường xuyên phải tăng ca.

Chị Thúy chia sẻ: “Hầu như năm nào, chị em trong tổ cũng làm đến tận chiều 30 Tết, nhiều khi hoa, cây cảnh đã được trang trí nhưng gặp gió hay mưa to là cả đơn vị lại phải đi chỉnh trang lại những chỗ bị xô, đổ. Công việc vất vả, thường xuyên phải “bám đường”, tiếp xúc với ô nhiễm, khói bụi..., nếu không yêu nghề thì khó mà trụ được. Với tôi, sau khi thực hiện nhiệm vụ nhìn những tuyến phố được khoác lên bộ áo mới của cây cảnh, của hoa lá trong tôi lại trào dâng một niềm vui nho nhỏ”.

Hiện là Tổ trưởng Tổ 5 nơi chị Thúy đang làm việc, anh Tạ Thành Nam cho biết: “Chúng tôi rất chia sẻ với các chị em làm việc trong Tổ. Không có nhiều thời gian dành cho gia đình, nhất là vào các ngày lễ, ngày Tết, những thời điểm mưa bão... Vượt lên những khó khăn, trở ngại đó, tất cả các nữ công nhân trong Tổ luôn cố gắng hoàn thành tốt nhiệm vụ với tinh thần trách nhiệm rất đáng khâm phục”.

Những nữ công nhân vệ sinh cần mẫn với công việc của mình.

Những nữ công nhân vệ sinh cần mẫn với công việc của mình.

Đồng chí Hà Ngọc Kiên- Phó Tổng Giám đốc, Chủ tịch công đoàn Công ty Cổ phần Môi trường và Dịch vụ đô thị Việt Trì cho biết: “Với số lượng công nhân viên là nữ chiếm hơn 65% tổng số cán bộ, nhân viên, công nhân Công ty được phân ra nhiều bộ phận như công nhân quét rác đường phố, công nhân xúc vận chuyển rác, công nhân lái xe các loại, công nhân chăm sóc cắt tỉa cây xanh, quản lý nghĩa trang, quản lý điện... Thấu hiểu những vất vả đặc trưng nghề nghiệp, những năm qua, Công ty luôn quan tâm chăm lo đời sống vật chất và tinh thần cho người lao động nói chung và nữ công nhân viên nói riêng. Hàng năm, nhân các ngày lễ, ngày Tết, Công ty đều có quà, thăm hỏi khi ốm đau, hỗ trợ những trường hợp có hoàn cảnh khó khăn, tai nạn lao động”.

Hiện nay, mức thu nhập bình quân của người lao động Công ty đạt 8,5 triệu đồng/người/tháng. Chất lượng các dịch vụ của công ty cũng ngày càng nâng cao, đường phố được giữ gìn sáng, xanh, sạch, đẹp, được nhân dân ghi nhận. Đời sống tinh thần của người lao động cũng được quan tâm thông qua việc thành lập và duy trì hoạt động của các CLB: CLB cầu lông, CLB bóng chuyền hơi, CLB shuffledance, CLB bóng đá... với tổng số hơn 300 cán bộ, công nhân viên Công ty tham gia.

Những nữ công nhân Công ty CP môi trường và dịch vụ đô thị Việt Trì như con ong chăm chỉ không ngại gió mưa, nắng nóng, đông cũng như hè luôn cố gắng để hoàn thành tốt công việc của mình. Nếu được hỏi về những mơ ước, có lẽ tất cả các công nhân vệ sinh môi trường đều trả lời rằng họ muốn có sức khỏe để theo nghề và hơn tất cả là họ ước mong người dân có ý thức hơn trong giữ gìn vệ sinh chung, không xả rác bừa bãi để họ đỡ vất vả hơn trong công việc, giúp thành phố luôn sạch đẹp.

Thu Hà

Nguồn Phú Thọ: https://baophutho.vn/nhung-bong-hoa-lam-dep-pho-phuong-221107.htm