Những bóng hồng đam mê võ thuật

Học võ không chỉ rèn luyện sức khỏe, khả năng phản xạ, mà còn giúp bản thân có thể tự vệ khi gặp tình huống nguy hiểm, so với nam giới thì phái nữ khi đến với võ thuật có những lợi thế nhất định. Ngày nay, các lớp võ thuật không chỉ thu hút phái mạnh mà còn có sự xuất hiện của các bóng hồng tham gia tập luyện bằng tất cả niềm đam mê cho bộ môn này.

Với vẻ ngoài xinh xắn nhưng rất mạnh mẽ, cặp chị em Lê Thị Cẩm Ðan, Lê Thị Thanh Quyền (Khóm 6, Phường 8, TP Cà Mau) có 6 năm theo đuổi bộ môn Taekwondo. Dù bận rộn công việc và việc học những năm cuối cấp nhưng cả hai vẫn duy trì đều đặn việc tập luyện tại Câu lạc bộ Võ thuật xã Thạnh Phú, huyện Cái Nước, đến nay, cả hai đều có đai đen Taekwondo. Cẩm Ðan chia sẻ: “Ban đầu, khi xin ý kiến gia đình cho theo học thì cha mẹ em không đồng ý vì kinh tế vào thời điểm đó chưa cho phép. Tuy nhiên, ông nội là người “tài trợ” toàn bộ chi phí cho hai chị em đi học, vì thấy hai cháu đam mê quá, sau này gia đình em dần ủng hộ cho cả hai học võ đến tận bây giờ”. Xác định đến với Taekwondo vì sở thích, nên Ðan và Quyền dành 3 buổi/tuần để tham gia lớp võ vào chiều tối. “Ðể đảm bảo cho quỹ thời gian, hôm nào có lịch học võ em sẽ học bài trước. Tiếp xúc với Taekwondo em thấy mình trở nên dẻo dai, rèn cho em biết kiềm chế khi nóng giận”, Ðan nói. Mặc dù đam mê võ thuật, cũng từng có thành tích ở các giải đấu giao lưu cùng các câu lạc bộ trong tỉnh nhưng mong muốn của Cẩm Ðan sẽ thi đỗ vào chuyên ngành Công nghệ thông tin, chị gái Thanh Quyền theo nghề buôn bán để phụ giúp gia đình.

Cặp chị em Cẩm Ðan (trái), Thanh Quyền (phải) đã có 6 năm gắn bó với bộ môn Taekwondo.

Cặp chị em Cẩm Ðan (trái), Thanh Quyền (phải) đã có 6 năm gắn bó với bộ môn Taekwondo.

Xuất phát từ niềm đam mê rồi đến với con đường thi đấu chuyên nghiệp, em Nguyễn Trần Thùy Dương, học sinh lớp 10T3, Trường THPT Nguyễn Việt Khái, gắn bó với bộ môn Taekwondo đã hơn 5 năm. Mới đây nhất, với nội dung đối kháng và quyền đôi, Thùy Dương xuất sắc giành được 2 Huy chương Bạc, hạng cân 69+ tại Giải vô địch Taekwondo học sinh, sinh viên toàn quốc lần thứ 1, tổ chức tại Thừa Thiên Huế. Ðược gia đình ủng hộ hết mình khi đến với bộ môn võ thuật này, ban đầu với ý định học để biết thêm, qua thời gian niềm đam mê Taekwondo trong cô gái trẻ lớn dần lên rồi nghiêm túc theo đuổi. Qua quá trình khổ luyện, Thùy Dương nay đã trở thành vận động viên chuyên nghiệp, tham gia nhiều giải đấu giành được thành tích cao trong và ngoài tỉnh. “Ngày nay, tình trạng bạo lực học đường hay xảy ra, lớp võ em theo học hiện tại có rất nhiều bạn nữ, các bạn đến đây không chỉ vì mục đích rèn luyện sức khỏe, mà khi nữ học võ sẽ linh hoạt hơn trong việc ứng phó khi xảy ra các tình huống xấu”, Dương chia sẻ.

Từ niềm đam mê đến con đường thi đấu chuyên nghiệp, em Nguyễn Trần Thùy Dương (bên trái) xuất sắc giành được Huy chương Bạc tại Giải vô địch Taekwondo học sinh, sinh viên toàn quốc lần thứ 1. (Ảnh nhân vật cung cấp)

Từ niềm đam mê đến con đường thi đấu chuyên nghiệp, em Nguyễn Trần Thùy Dương (bên trái) xuất sắc giành được Huy chương Bạc tại Giải vô địch Taekwondo học sinh, sinh viên toàn quốc lần thứ 1. (Ảnh nhân vật cung cấp)

Thùy Dương cho biết, khi nữ học võ, lúc ra đòn bên cạnh những động tác mạnh mẽ, dứt khoát, trong đó còn có sự dẻo dai, rèn cho các bạn đức tính nhẫn nại, cảm thấy cơ thể nhanh nhẹn, tràn đầy năng lượng hơn. Với ước mơ sau này trở thành huấn luyện viên chuyên nghiệp, vào các buổi tối thứ Hai, Tư, Sáu trong tuần, bên cạnh việc rèn luyện cho bản thân, cô gái mang đai đen này còn làm nhiệm vụ hướng dẫn các bạn học viên mới tại sân tập Nhà Thiếu nhi tỉnh.

Có thể thấy, thực trạng xã hội ngày nay, phụ nữ, trẻ em và người già là 3 đối tượng dễ bị kẻ xấu quấy rối, xâm hại, thế nên việc trang bị kỹ năng tự vệ phù hợp với bản thân là điều cần thiết. Sự mạnh mẽ, uyển chuyển trong các động tác, cùng với quá trình rèn luyện về tư duy, sự kiên trì giúp mọi người phát triển song song cả về thể chất lẫn tinh thần./.

Hữu Nghĩa

Nguồn Cà Mau: https://baocamau.vn/nhung-bong-hong-dam-me-vo-thuat-a28442.html