Những 'bông hồng' rớm máu trên đường đến vinh quang

Trận chung kết lịch sử giữa tuyển bóng đá nữ Việt Nam và Thái Lan tại SEA Games 30 tối 8-12 sẽ còn được nhiều người nhắc tới không chỉ bởi tìm ra 'nữ hoàng' thật sự của bóng đá Đông Nam Á, mà còn bởi những hy sinh, cống hiến thầm lặng của các cô gái Việt Nam.

Suốt 120 phút thi đấu, với tinh thần thể thao cao thượng, các nữ cầu thủ đã cống hiến đến khán giả một thứ bóng đá đẹp mắt. Trước một đối thủ mạnh như Thái Lan, họ đã thi đấu một cách khôn ngoan, kiên cường. Vượt qua những nỗi đau về mặt thể chất và sự bào mòn thể lực bởi lịch thi đấu dày đặc, các nữ cầu thủ đã thể hiện được tinh thần Việt Nam, đoàn kết vượt qua mọi khó khăn, gian khổ, mang vinh quang về cho Tổ quốc.

Hành trình đến vinh quang của họ cũng giống đi trên một con đường được trải ướp bằng hoa hồng, bàn chân sẽ phải thấm đau vì những mũi gai, trước khi đường vinh quang, tương lai chào đón...

Xin gửi tới bạn đọc một số hình ảnh về các cô gái vàng Việt Nam:

 Đội trưởng Huỳnh Như (9) được các cầu thủ Thái Lan "chăm sóc đặc biệt".

Đội trưởng Huỳnh Như (9) được các cầu thủ Thái Lan "chăm sóc đặc biệt".

 Nén đau, đội trưởng Huỳnh Như (số 9) chiến đấu kiên cường đến cuối trận. Sau trận đấu chị gần như kiệt sức và đi không vững.

Nén đau, đội trưởng Huỳnh Như (số 9) chiến đấu kiên cường đến cuối trận. Sau trận đấu chị gần như kiệt sức và đi không vững.

Chương Thị Kiều bị sứt 1 mảng đùi sau pha va chạm, nhưng vẫn vội vàng vào sân sau khi bác sĩ băng bó, góp phần thành công cho đội tuyển.

Chương Thị Kiều bị sứt 1 mảng đùi sau pha va chạm, nhưng vẫn vội vàng vào sân sau khi bác sĩ băng bó, góp phần thành công cho đội tuyển.

 Bích Thùy (23) thi đấu lăn xả phía cánh phải của đội tuyển.

Bích Thùy (23) thi đấu lăn xả phía cánh phải của đội tuyển.

 Thủ môn Kim Thanh với các pha ra vào hợp lý.

Thủ môn Kim Thanh với các pha ra vào hợp lý.

 Niềm vui của các nữ cầu thù khi ghi bàn vào lưới đội tuyển Thái Lan.

Niềm vui của các nữ cầu thù khi ghi bàn vào lưới đội tuyển Thái Lan.

 Phạm Hải Yến vui mừng với bàn thắng duy nhất ghi được trong trận chung kết với đội tuyển Thái Lan.

Phạm Hải Yến vui mừng với bàn thắng duy nhất ghi được trong trận chung kết với đội tuyển Thái Lan.

 Các đồng đội chạy tới chia vui cùng Phạm Hải Yến.

Các đồng đội chạy tới chia vui cùng Phạm Hải Yến.

 Các nữ cầu thủ và Ban huấn luyện trên bục vinh quang.

Các nữ cầu thủ và Ban huấn luyện trên bục vinh quang.

THU HÀ - TRỌNG HẢI (từ Philippines)

Nguồn QĐND: https://www.qdnd.vn/the-thao/sea-games-30/nhung-bong-hong-rom-mau-tren-duong-den-vinh-quang-604790