Những bức ký họa thay lời cảm ơn

Thời gian 14 ngày cách ly tại trường Quân sự Quân khu 7 đã giúp Nguyễn Tăng Quang – một du học sinh tại Anh có được cảm hứng để vẽ nên bộ tranh ký họa rất đặc biệt. Với mục đích ban đầu chỉ để lưu lại những khoảnh khắc lạc quan trong mùa dịch bệnh, nhưng đến nay, bộ tranh đã thu hút hơn 19 ngàn lượt thích, 10 ngàn lượt chia sẻ của cư dân mạng vì sự sống động, lời dẫn hồn nhiên dí dỏm.

Những bức tranh chủ yếu kể về hoạt động của các y, bác sĩ và đồng bào tại khu cách ly. Mặc dù Nhà nước đã tuyên truyền về sự an toàn, thoải mái của việc cách ly tập trung, nhưng nhiều du học sinh như anh vẫn không khỏi hoang mang bởi những thông tin xuyên tạc, tiêu cực như về nước cách ly là thiếu thốn, gò bó. Chính vì vậy, bộ tranh cũng là cách để Quang gửi thông điệp tới mọi người, rằng những gì ngành y tế, quân đội Việt Nam đang hỗ trợ để giúp đỡ công dân trở về là rất tốt và hơn cả mong đợi của anh.

Báo Quân đội nhân dân Điện tử giới thiệu đến bạn đọc một số bức ký họa và hình ảnh về cuộc sống cách ly của tác giả Nguyễn Tăng Quang.

PHẠM TUYẾT, ANH NGỌC, HUYỀN ANH (Thực hiện)

Các chiến sĩ phân phối thực phẩm hằng ngày. Tuy khối lượng công việc rất lớn cộng với cái nắng như đổ lửa, nhưng ai cũng luôn vui vẻ, nhiệt tình, rất chu đáo và miệng luôn mỉm cười.

Đến giờ cơm trưa, các chiến sĩ lại mang thêm 1 đợt hàng nữa, từ tốn chờ đợi đồng bào lựa chọn. Ai có nhu cầu ăn chay, hay dị ứng, đều được ghi lại và chăm sóc tận tình.

Ngày 2 lần, các bác sĩ đến kiểm tra thân nhiệt cho nhân dân.

Các chiến sĩ đi từng phòng phát quà, nói lời cảm ơn với đồng bào sắp hết thời gian cách ly. Mỗi người dân được tặng 1 móc khóa thủ công theo con giáp tương ứng. Tác giả đã rất bất ngờ, khi các chiến sĩ nhớ tuổi của từng người và chọn sẵn cho mỗi người từng chiếc móc chìa khóa.

Một em bé trong khu cách ly, sáng sáng kéo vali ra ngồi bên bệ cửa sổ, vừa phơi nắng vừa xem hoạt hình.

Một du học sinh tại Đức tranh thủ tập thể dục trong phòng cách ly.

Tranh tự họa của tác giả Nguyễn Tăng Quang.

Các chiến sĩ trong khu cách ly được tác giả tặng lại những bức ký họa.

Công tác phục vụ tận tình chu đáo của cán bộ, chiến sĩ được mọi người trân trọng, cảm phục

Các chiến sĩ chuẩn bị thức ăn, nhu yếu phẩm mang lên cho đồng bào cách ly.

Dù phải leo bộ đến 5 tầng lầu, mỗi tầng có 5 phòng, mỗi phòng 5-8 công dân, nhưng các chiến sĩ luôn vui vẻ, tận tình, đưa cơm đến tận tay người dân.

Tác giả Nguyễn Tăng Quang đang ký họa những hoạt động của các bạn mình dưới sân trường.

Những bức tranh chủ yếu kể về hoạt động của các y, bác sĩ và đồng bào tại khu cách ly. Mặc dù Nhà nước đã tuyên truyền về sự an toàn, thoải mái của việc cách ly tập trung, nhưng nhiều du học sinh như anh vẫn không khỏi hoang mang bởi những thông tin xuyên tạc, tiêu cực như về nước cách ly là thiếu thốn, gò bó. Chính vì vậy, bộ tranh cũng là cách để Quang gửi thông điệp tới mọi người, rằng những gì ngành y tế, quân đội Việt Nam đang hỗ trợ để giúp đỡ công dân trở về là rất tốt và hơn cả mong đợi của anh.

Báo Quân đội nhân dân Điện tử giới thiệu đến bạn đọc một số bức ký họa và hình ảnh về cuộc sống cách ly của tác giả Nguyễn Tăng Quang.

PHẠM TUYẾT, ANH NGỌC, HUYỀN ANH (Thực hiện)

Nguồn QĐND: https://www.qdnd.vn/phong-su-anh/nhung-buc-ky-hoa-thay-loi-cam-on-614565