Những cây cầu nối nhịp bờ vui

Chỉ trong vòng hơn 1 năm, nhóm thiện nguyện Nụ cười hạnh phúc (huyện Tây Hòa) đã vận động xây dựng 3 cây cầu dân sinh, trị giá hơn 800 triệu đồng.

Người dân và các em học sinh vui mừng đi qua cầu Phú Đăng mới xây dựng ở thôn Phú Phong, xã Hòa Đồng (huyện Tây Hòa). Ảnh: KIM LIÊN

Những cây cầu bê tông vững chắc đưa vào sử dụng đã kết nối người dân vùng quê hai bên bờ con sông, con suối, giúp bà con đi lại thuận lợi, phát triển kinh tế, xây dựng cuộc sống ngày càng tốt hơn…

Có cầu, không phải lội suối

Đầu tháng 4/2021, cây cầu bê tông Phước Sơn, nằm trên địa bàn thôn Phước Sơn (xã An Nghiệp, huyện Tuy An) đã được khánh thành trong niềm vui hàng trăm hộ dân và chính quyền địa phương ở đây. Ông Trần Văn Mênh, một nhà giáo và cũng là Trưởng nhóm thiện nguyện Nụ cười hạnh phúc cho biết, mùa lũ năm 2020, cây cầu làm bằng thân cây dừa, mặt cầu đan lưới tre bắc vào chùa Khánh Sơn bị lũ cuốn trôi một phần, rất khó khăn cho nhân dân qua lại.

Qua sự kêu gọi của bà Nguyễn Thị Thu Vân, nguyên Chủ tịch LĐLĐ tỉnh chuyên vận động xây cầu dân sinh, nhóm đã vận động được 207 triệu đồng để góp sức xây cầu trị giá 380 triệu đồng. Cây cầu bê tông dài 12m, rộng 3,5m với 2 mố cầu và đường dẫn dài 80m đã hoàn thành sau 5 tháng xây dựng, cùng với nhiều ngày công của bà con trong thôn đóng góp.

Ông Châu Ngọc Vinh, Chủ tịch UBND xã An Nghiệp cho biết: “Trước đây, thôn Phước Sơn gặp nhiều khó khăn, trở ngại trong sinh hoạt và sản xuất bởi cây cầu làm bằng thân dừa lắt lẻo bị hư hỏng. Mùa khô xe máy chở lúa, bắp đã khó, còn mùa mưa lũ thì việc qua lại của người dân càng khó khăn hơn. Nay được chị Thu Vân cùng các nhà hảo tâm hỗ trợ xây cây cầu bê tông vững chắc, an toàn, bà con và chính quyền địa phương chúng tôi mừng và biết ơn nhiều lắm”.

Trước đó, vào tháng 7/2020, câu cầu bê tông Phú Đăng ở thôn Phú Phong (xã Hòa Đồng, huyện Tây Hòa) cũng được khánh thành và đưa vào sử dụng, nối liền thôn này với các thôn của hai xã Hòa Mỹ Đông, Hòa Thịnh. Cầu dài 23m, rộng 4,5m, hai mố cầu và đường dẫn dài gần 100m, tải trọng 8 tấn với tổng chi phí 449 triệu đồng.

Trong đó, nhóm Nụ cười hạnh phúc vận động được 230 triệu đồng, số còn lại là ngân sách xã Hòa Đồng và nhân dân đóng góp. Bà Nguyễn Thị Nhanh, người dân ở thôn Phú Phong, mừng vui nói: “Có cây cầu to, đẹp, bà con ai cũng mừng. Các cháu nhỏ đi học, người dân đi thu hoạch lúa không phải lội qua suối Phú Đăng sâu hoắm này nữa. Cảm ơn Nhà nước và các nhà hảo tâm đã ủng hộ xây cầu mới, giúp người dân chúng tôi bớt vất vả”.

Chung sức vì đồng bào

Tháng 10/2019, cây cầu dân sinh bê tông đầu tiên do nhóm Nụ cười hạnh phúc vận động xây dựng tại buôn Bầu (xã Ea Trol, huyện Sông Hinh) được đưa vào sử dụng sau 5 tháng thi công. Cầu nối hai đầu qua con suối Trol Neh ở buôn Bầu, với chiều dài 44m, ngang 3m, đường dẫn dài 70m, tải trọng 10 tấn, tổng chi phí 370 triệu đồng từ nguồn vận động anh em, bạn bè của nhóm.

Anh Lê Văn Thảo, đại diện nhóm thiện nguyện Gót sen hồng (TP Hồ Chí Minh) có mặt trong ngày khánh thành cầu, phấn khởi bộc bạch: Qua tìm hiểu, chúng tôi biết đời sống của đa phần bà con đồng bào dân tộc thiểu số nơi đây còn nhiều vất vả, khó khăn.

Việc lưu thông, vận chuyển hàng hóa, nông sản của người dân gặp trở ngại khi cây cầu tạm lâu năm hư hỏng, người dân phải lội suối, tiềm ẩn nhiều nguy hiểm. Qua sự kêu gọi của bạn bè Phú Yên trên cộng đồng Facebook, chúng tôi đã đóng góp 300 triệu đồng cùng chung sức với nhóm Nụ cười hạnh phúc và chính quyền xã Ea Trol xây cầu mới giúp bà con. Ngày khánh thành cầu, chúng tôi còn mang về xã Ea Trol 100 suất quà (300.000 đồng/suất) tặng cho bà con.

Mí Hoan ở buôn Bầu, phấn khởi nói: “Người đồng bào mình hạnh phúc lắm, vui lắm bởi được các nhà hảo tâm và chính quyền xây dựng cây cầu bê tông vừa đẹp, vừa an toàn cho bà con qua lại chở sắn, chở mía; các cháu nhỏ đi học không phải lội suối ướt mình nữa”.

Theo ông Lê Văn Tấn, Chủ tịch UBND xã Ea Trol, hơn 1 năm nay, đời sống bà con đồng bào ở đây đã khác nhiều, các hộ dân thu hoạch nông sản tới đâu có xe tải vào tận rẫy thu mua tới đó, không phải đợi chờ như trước. “Có cầu Trol Nel vững chắc, bà con đi lại thuận tiện, chúng tôi rất biết ơn các nhà hảo tâm của nhóm Nụ cười hạnh phúc đã kết nối, ủng hộ giúp chúng tôi xây dựng cây cầu này”, ông Tấn nói.

Những cây cầu không chỉ nối liền thương nhớ cho những con người sống đôi bờ sông, suối mà còn tạo điều kiện cho người dân mở rộng giao lưu, lưu thông hàng hóa, phát triển kinh tế lâu dài. Người dân sẽ có cuộc sống khấm khá hơn nhờ những cây cầu tràn đầy tình nghĩa này.

Ông Trần Văn Mênh, Trưởng nhóm thiện nguyện Nụ cười hạnh phúc

KIM LIÊN

Nguồn Phú Yên: http://www.baophuyen.com.vn/141/254525/nhung-cay-cau-noi-nhip-bo-vui.html