'Những chàng trai năm ấy': Câu chuyện ngôn tình hiện đại tuổi gà bông

Bộ phim tình cảm tuổi mới lớn 'To All the Boys I've Loved Before' không mang mô-típ quá mới lạ, nhưng vẫn đủ hấp dẫn người xem bằng một vài chi tiết tinh tế.

Trailer bộ phim 'To All the Boys I've Loved Before' Bộ phim lãng mạn tuổi teen có Lana Condor sắm vai chính.

Thể loại: Lãng mạn, hài hước
Đạo diễn: Susan Johnson
Diễn viên chính: Lana Condor, Noah Centineo, Janel Parrish, Anna Cathcart, Isreal Broussard
Zing.vn đánh giá: 7/10

To All the Boys I’ve Loved Before là bộ phim lãng mạn tuổi teen do Netflix sản xuất.

To All the Boys I’ve Loved Before là bộ phim lãng mạn tuổi teen do Netflix sản xuất.

Trong To All the Boys I’ve Loved Before (tạm dịch: Những chàng trai năm ấy), nhân vật chính Lara Jean (Lana Condor) là một cô bé 16 tuổi, mang hai dòng máu Mỹ - Hàn. Cô sống cùng bố với hai chị em gái là Margot (Janel Parrish) và Kitty (Anna Cathcart).

Lara Jean có tính cách hướng nội. Do đó, đối với tất cả những chàng trai mà bản thân mang cảm tình, cô bé luôn chọn cách bày tỏ nỗi niềm qua hàng loạt lá thư không bao giờ được gửi đi.

Cuộc sống của Lara có lẽ sẽ cứ lặng lẽ trôi qua, nếu như biến cố mà cô bé không thể ngờ tới bỗng nhiên xảy ra. Đám thư kia bắt đầu tìm đến đúng địa chỉ, trong đó có cả Josh (Isreal Broussard) - bạn trai cũ của chị gái Margot.

Lara Jean nay quyết định hợp tác cùng Peter (Noah Centineo) - chàng “hot boy” nổi tiếng khắp trường học - để giải quyết “hậu quả” của từng lá thư một.

Cốt truyện đúng chuẩn “ngôn tình tuổi gà bông”

Nếu quan sát kỹ lưỡng, khán giả có thể nhận ra rằng những bộ phim về tuổi mới lớn thường mở đầu bằng một ngày bình thường của nhân vật chính, cùng giọng dẫn truyện tự thuật về bản thân và cuộc sống. Và To All the Boys I’ve Loved Before cũng không phải ngoại lệ.

Giống như nhiều bộ phim xoay quanh tình cảm tuổi mới lớn, nhân vật nữ chính thuộc dạng nhút nhát, “vô hình”. Trái ngược với điều đó một chàng trai thuộc dạng nổi tiếng ở trường học, có vẻ ngoài điển trai.

To All the Boys I've Loved Before có kiểu mở đầu quen thuộc, với hàng loạt chi tiết mà khán giả từng bắt gặp ở các tác phẩm cùng thể loại.

To All the Boys I've Loved Before có kiểu mở đầu quen thuộc, với hàng loạt chi tiết mà khán giả từng bắt gặp ở các tác phẩm cùng thể loại.

Dĩ nhiên, To All the Boys I’ve Loved Before không thể thiếu vắng một số tuýp nhân vật phụ điển hình của thể loại như người chị gái tâm lý, cô em tinh nghịch. Còn nhân vật phản diện thì chắc chắn phải là cô nàng “hot girl” nổi tiếng nhất trường.

Một vài sự kiện trong phim cũng mang đậm phong cách như các tác phẩm của Disney Channel, như bối cảnh bữa tiệc tuổi teen, kỳ dã ngoại thường niên. Và nhân vật nữ chính hẳn sẽ gặp phải rắc rối nào đó, rồi bị trêu chọc, thậm chí trở nên bẽ mặt.

Trên thực tế, với khoảng 1/3 đầu To All the Boys I’ve Loved Before, khán giả thiếu kiên nhẫn có thể sẽ cảm thấy chán nản với ngần ấy sự quen thuộc. Đôi lúc bộ phim trở nên dài dòng, lan man. Song, có lẽ đó là các phù hợp nhất để giới thiệu bối cảnh câu chuyện trước khi hồi hai đầy biến động xảy ra.

Cuốn hút ở phần sau

Càng về sau, nhịp độ và tình tiết của tác phẩm càng được đẩy nhanh, và bắt đầu tạo ra sự cuốn hút nhất định. Đội ngũ biên kịch tập trung lột tả nhân vật chính, mang đến các tình huống cảm xúc, từ đáng yêu cho tới cảm động. Chẳng hạn như buổi hẹn hò đầu tiên giữa Peter và Lara Jean có thể khiến bất cứ ai cũng phải rung động bởi sự ngọt ngào của nó.

Xét một cách công bằng, các tình tiết ở phía sau của To All the Boys I’ve Loved Before cũng không hề thoát ra khỏi mô-típ của dòng phim tình cảm tuổi mới lớn. Song, bộ phim có thể giữ chân người xem nhờ cách phát triển đầy mượt mà cùng nhiều chi tiết tinh tế.

Các yếu tố xung đột văn hóa Hàn - Mỹ được lồng ghép nhẹ nhàng, không gượng ép. Loạt biểu tượng văn hóa đại chúng như phim ảnh, âm nhạc được nhắc đến trong phim đều gần gũi với khán giả trẻ.

Bộ phim chỉ trở nên hấp dẫn hơn khi nhịp độ được đẩy cao. Bộ đôi Lana Condor - Noah Centino gây được nhiều thiện cảm nhờ sự ăn rơ trước ống kính.

Bộ phim chỉ trở nên hấp dẫn hơn khi nhịp độ được đẩy cao. Bộ đôi Lana Condor - Noah Centino gây được nhiều thiện cảm nhờ sự ăn rơ trước ống kính.

Đặc biệt, nhóm nhân vật trong phim có sự đa dạng về mặt sắc tộc, văn hóa và tính cách, chứ không chỉ dừng lại ở những cô bé, cậu bé da trắng. Đây là điểm hết sức quan trọng giúp To All the Boys I’ve Loved Before có thể gây thiện cảm cho khán giả hiện đại.

Dàn diễn viên trong phim đều là những gương mặt còn rất trẻ, nhưng họ đều tỏ ra thuyết phục với vai diễn của mình khi thể hiện tốt sự ngây ngô, bỡ ngỡ, nhưng cũng đầy quyết tâm trong mối quan hệ tình cảm tuổi mới lớn. Ngoài ra, sự kết hợp ăn ý giữa Lana Condor và Noah Centineo cũng là một điểm cộng của bộ phim.

Khi theo dõi To All the Boys I’ve Loved Before, nếu ai đó cảm thấy bộ phim mang đậm phong cách lãng mạn “kiểu Hàn Quốc”, thì họ cũng không cần phải quá ngạc nhiên. Bởi kịch bản phim vốn được chuyển thể từ cuốn tiểu thuyết cùng tên của nhà văn Jenny Han người Mỹ gốc Hàn.

Sự đón nhận lúc này của khán giả hoàn toàn có thể giúp cuốn truyện tiếp theo về Lara Jean cũng do Han chấp bút - P.S. I Still Love You - sớm được đưa lên màn bạc.

Nhìn chung, tuy chưa thể thoát kiểu mô-típ cốt truyện và nhân vật điển hình của dòng phim tình cảm tuổi mới lớn, To All the Boys I’ve Love Before vẫn là đại diện tiêu biểu của thể loại, và rất phù hợp với thế hệ trẻ hiện đại, năng động, và sôi nổi.

Ngân Đồng
Ảnh: Netflix

Nguồn Znews: http://news.zing.vn/nhung-chang-trai-nam-ay-cau-chuyen-ngon-tinh-hien-dai-tuoi-ga-bong-post874411.html