Những con đường hoa

Có thể nói, từ khi thành phố Phan Thiết tập trung phát triển du lịch cũng là thời điểm trên những con đường đô thị được đổi thay. Cây đô thị không chỉ là cây xanh che bóng mát mà còn bao con đường rực rỡ hoa. Đó là hoa bằng lăng màu tím tỏa bóng 2 bên đường Mậu Thân; hoa osaka rực vàng trên con đường Võ Văn Kiệt, Đặng Thai Mai, Lê Trọng Tấn, Phạm Hùng, Nguyễn Gia Tú, Châu Văn Liêm; hoa đỗ mai tựa như mai anh đào Nhật Bản màu hồng thắm, trắng tím tỏa hương thơm ngát trên con đường ra đồi cát bay, làng chài Mũi Né.

Những con đường hoa

Đường Võ Nguyên Giáp. Ảnh: N.Lân

Đường Võ Nguyên Giáp. Ảnh: N.Lân

Sau tết Tânsửu, tôi có dịp rảo bộ ngắm hoa đỗ mai trên đường Võ Nguyên Giáp. Làn gió mát từ biển thổi vào làm bao cành hoa đỗ mai hồng thắm đung đưa. Những cánh hoa mỏng rơi khỏi cành bay theo chiều gió. Có cánh hoa như con bướm nhỏ đậu trên mái tóc đôi bạn trẻ đang rảo bước trên lề đường. Ngắm nhìn sắc màu hoa đỗ mai trong ngày xuân tôi lại nhớ đến mai anh đào ở Đà Lạt hay vùng Tây Bắc, mỗi độ xuân về hoa đua nhau khoe sắc. Những năm gần đây thời tiết thay đổi thất thường nên mai anh đào nở không đúng hẹn, nhưng hoa đỗ mai ở xứ biển Phan Thiết cứ sau tết là mùa hoa nở rộ, khoe những cánh hoa trắng tinh, hồng phớt, có cây hoa nở màu hồng thắm… làm con đường Võ Nguyên Giáp ngày xuân thêm đẹp và quyến rũ. Đẹp nhất là vào buổi sáng khi mặt trời nhô khỏi mặt biển, từ trên cao nhìn xuống một không gian bao la, hướng đông là biển xanh, sóng vỗ rì rào, phía tây là những đồi cát trắng, đỏ chập chùng, 2 bên con đường Võ Nguyên Giáp tràn ngập những cánh hoa đỗ mai đủ sắc màu… Anh Sáu Đinh, kỹ sư lâm nghiệp giới thiệu với chúng tôi: “Đỗ mai hay còn gọi là điệp anh đào. Đây là loại cây có tán lá xanh quanh năm, cây ra hoa và nở đúng vào dịp tết rất đẹp và thường được gọi là cây anh đào giả, vì khi trổ hoa trông tựa như cây anh đào. Gỗ của cây đỗ mai có thớ mịn, vân khá đẹp và bền, thường được chế tác thành đồ trang trí nội thất, làm nông cụ hoặc làm gỗ xây dựng. Đỗ mai ra hoa trong và sau tết nên cũng được xem là loài hoa báo hiệu mùa xuân. Tuy không được rực rỡ như hoa anh đào, nhưng đỗ mai lại mang trong mình một nét đẹp dịu dàng e ấp, hương thơm thoang thoảng...”.

Du khách tản bộ dưới hàng cây hoa đỗ mai

Du khách tản bộ dưới hàng cây hoa đỗ mai

Không chỉ có vẻ ngoài đẹp, sắc màu trang nhã, hoa đỗ mai còn có mùi thơm nhẹ, hấp dẫn, khiến bao loài ong, bướm “mẩn mê” vây quanh. Khi đứng gần một nhánh hoa nở rộ, ta cảm nhận và thụ hưởng hương thơm dịu dàng, thanh thoát. Du khách đến Phan Thiết những ngày sau Tết Tân Sửu vừa cảm nhận không khí trong lành, se lạnh của làn gió biển, vừa được dịp ngắm thỏa thích hoa đỗ mai nở rộ trên con đường du lịch nổi tiếng Võ Nguyên Giáp; những chiếc xe hơi lao nhanh cuốn theo bao cánh hoa đỗ mai hồng thắm trông thật thơ mộng.

Xứ biển Phan Thiết được thiên nhiên ban tặng nhiều thắng cảnh đẹp. Vùng đất nơi đây không chỉ có “biển xanh, cát trắng, nắng vàng”, mà trên những nẻo đường, góc phố Phan Thiết còn có bao loài hoa đỏ, vàng, tím, hồng rực rỡ, tỏa hương thơm trong ngày xuân, làm tôn thêm vẻ đẹp và quyến rũ của thành phố du lịch biển.

S.Hương

Nguồn Bình Thuận: http://baobinhthuan.com.vn/trang%20du%20lich/nhung-con-duong-hoa-135803.html